Cho tớ xin 1 chân - ở nhà tớ thì tớ chỉ chuẩn bị đồ nấu rùi chồng đứng nấu - mà thâm niên 10 năm đứng cạnh nhìn chồng nấu rồi mà vẫn ko khá đc - đúng là khó đào tạo hu hu..
Thế ax nhà mình đúng là đồ "quí hiếm" rùi các mẹ ạ,nhà e lúc nào cũng 1 thùng mì ăn liền và trứng vì chồng mà đói đành xơi tạm -Thương các lão ấy quá.............hu..hu
Hí..giông y như út nhà c,k fải làm j hết nhưng bẩm sinh lại biết nấu ăn ngon,thế mới lạ mà nó toàn nhìn mình làm k ra j bắt chước lại hợp khẩu vị cả của a rể..hĩc..
Tớ tưởng tớ là hàng hiếm ai ngờ gặp được các mợ đồng cảnh ngộ nhiều thế này, mừng ko thể tưởng, phen này phải khoe với xã là có nhiều người giống em lắm nhé. Tớ không thích và cũng ko biết nấu ăn. Khi quen nhau tớ đã báo trước. May sao xã nhà tớ thích nấu ăn, thương chồng phải biết.
Năm mình học lớp 8, trường tổ chức nấu ăn, ko biết bọn lớp mình nó nhìn thế nào mà cử mình và con bạn đi thi, mình thì ỷ y nó biết nấu, còn nó thì trông cậy vào mình, đến lúc lâm trận, chả thằng nào biết kho cá ra làm sao, chỉ nhìn nhau cười trừ. rồi cũng mò mẫm tự kho, sản phẩm ra lò đen ngòm, cháy khét, gớm ko thể tả, nhìn ko muốn ăn luôn. Tội nghiệp ông Giám Khảo nào nếm phải món ăn của tụi mình nấu lần đó. Giờ cũng đã hơn 15 năm rùi mà khả năng nấu nướng cũng chưa cải thiện được bao nhiêu so với hồi đó. Được cái biết kho cá rùi hehe.
Nhà em cũng 5 năm rồi đứng phụ bếp chồng đây,định mấy lần đi học lớp nấu ăn mà ko chữa được cái tật lười.Căn bản là em cũng chả khoái môn này gì cả
hội này vui quá , đúng tâm trạng. Mình cũng hơi biết nấu ăn thôi nhưng không có điều kiện nấu , cũng không lười nhưng để quá lâu nên tài năng thui chột bây giờ lâu lắm rồi chả phải nấu cơm .chỉ may ra biết làm vài món nhậu ăn sẵn thôi đến vài năm rồi chả nấu cơm cho ai ăn được bữa nào, đôi khi cũng hơi xấu hổ nhưng chả biết làm thế nào
he..he hôi này độc thật đó k biết nấu thì lười(tớ vừa lười vừa k thích) hoặc k thích nấu ăn.........E mạn phép cập nhật các thành viên..để có ax nào thắc mắc thì đẫn chứng luôn vào đây đi ạ. -MOONKIDS -dkkhangnguyen -Mẹ Mọt (avatar bé nhà mẹ nó yêu cực,mắt tít cả lại..) -caothuynen -daobong -Ruby 07(bác này lười lắm đấy) -Chickyshop -Richcoi(mẹ nó cứ để nick này đi ạ,đằng nào chả xấu hổ rồi//hi..) -thanhnga321 -keothom -heomoi 2007 -Mebebi-NBN -Neige 79 -bubuchacha -becubicoi -puppiken(15 bác rồi ạ))
cho em xin 1 chân với ạ , em chưa có gia đình, chưa có bé nào hết lại là sv du học nên rất là làm biếng và vụng về nhưng mà em lại dùng chung nick này với ng iu , có nên đổi nick để ẩn dật ko , hay là cứ để cho ng iu em sau này đỡ shock, hihi