Em ứ biết làm. Lúc nào xèm xèm thì mò lên Sochu trên Mai Hắc Đế ăn cho bõ cơn xèm. Món lẩu cháo ở đó cũng ngon ợ!
Tớ trả lời hộ mụ MK nhé trông nó hịn..hịn thế thôi nhưng đừng vào bên đồ lẩu trung hoa(chỗ này đắt lòi mà k ngon)vào chỗ bên cạnh, của trông ra mặt đường,tuy giá thành tính bằng $ nhưng gà,bò lại rẻ hơn ngoài ,lẩu khoảng 28$ nhưng bò Mỹ khoảng 6 người ăn đc lại sạch sẽ mà rau củ lại ngon,lạ miệng.Thỉnh thoảng ăn 1 lần cũng đã lắm...chứ có ai ăn xoành xoạch đâu ạ,chết tiền:???:
ăn buffe buổi trưa ở KS Hà Nội cũng cóa 100k /người thui, hihi.(mình cũgn chưa mum bao giờ nhưng có ngườiquen làm trong đó)
Trưa nay em mum mum cơm bà béo trên đường Hoàng Quốc Việt ợ! Có việc mò lên đó nắng ơi là nắng mà kết quả là ko được việc
hic, khổ xân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mai CN rồi cả nhà ơi, mai em tính làm nem, nhưng có khi kế hoạch sẽ bị hủy nếu lười hihi.
dự định làm nem của em đã bị hủy các bác ạ! trưa nay đi siêu thị nên làm luôn vài thứ mum được luôn mang về, hihi Tối thì sẽ mum mon đậu phụ sốt cà chua và thịt lợn ạ!
^_^ em là lính mới tò te, thấy đâu hợp hợp là nhảy vào. ^_^ Em dốt đặc khoản nấu nướng. Chồng em toàn chê em là vụng thối tha. Đi làm về là vợ đi chợ, chồng nấu cơm, vợ giặt giũ - lau nhà rồi ăn xong rửa bát. :twisted::twisted::twisted:
H,nay lại đc mời đi ăn thế là thoát cảnh nấu cơm nhà,cứ nghĩ đến mai t2 lại đi chợ nấu cơm mà sợ..chả nhẽ ăn ngoài mãi ạ???????tốn tiền chết
Eo cả tuần nay toàn đi mum ngoài sướng wá đỡ fải ngĩ mà chắc hết tháng này cũng 0 fải nấu oh la la hum nào các bà sợ nấu nướng thì đi ra ngoài ọp ẹp 1 hôm đê :waveartyman:
chồng toi ăn thit rán tẩm hành khô, ngũ vị hương, gia vị, rans giòn nhưng ko đc dai, cháy, thịt mềm, ngũ vị hương ko đc tẩm nhiều quá, thơm nhưng ko ngon...hehhêh. Toi thì vânc thích nhất giò chả đun mặn và trứng chưng, đơn giản mà dêc làm. Bây giờ biết thêm món đậu phụ rán, nhúng mắn hành, xong dắt lên nữa, công nhận món ấy đơn giản nhưng ngon!