Thuộc mặt khách nhỉ! Cơ bản là em mới mò ra topic của bác, hôm đó vội nên đọc lướt thui, chả nhớ tên top là gì. Xong thấy bác dập dòm chân ọp bên nhà kính, đang định hỏi bác là ọp lần 3 tới bác có tham gia ko, nếu có nhờ bác xách ít ô mai đến nhà kính ủng hộ!
Đùa thui chứ tớ có đeo kính đâu Nhưng sẵn sàng ủng hộ nhá, off cũng sẵn sàng tham gia, he Chỉ sợ bận quá thui
Em đăn ký làm mems trong này nhá ! hôm qua mua được 3 con chim về, định làm món chim bồ cu rán mờ cuối cùng "làm theo sách bảo", đến khi sản phẩm hoàn tất , iem đứng ngất ngây ở bếp 1 hồi lâu mà vẫn hok biết mình vừa làm xong món j ??? ( (
hihi, buồn cười quá, Hôm qua mình đi chơi về thì hết chợ, chiều lại ra chợ nhưng chẳng mua được gì, rủ oX đi Siêu thị thì ko thèm đi, thế là mình làm cho nửa cân tôm sú về hấp, hihi, lâu ko mum cũgn ngon thật!
H,nay e mua thịt bò băm về cuốn lá lốt,bà bán thịt ú ớ thế nào nghe ra là làm thịt bò băm với mì spagetti thế là đưa cái loại bò j ra bảo tính rẻ 13k/lạng..về trông ngon thế mà lúc làm chả cứ khô không khốc..có mỗi e ăn thui ạ..chán.mà e xơi vã hết tự khen là ngon..hehe
Hic, hôm nay mình cũng mua thịt bò, định xào nhưng đến chiều lại đổ thành món mực, Thịt Bò mai cũgn định cho vaào bọc lá lốt, nhưng chắc phải trộn với thịt lợn nữa cho mềm!
À, nhà mình có ai hay ăn Mướp đắng ko? Nhà mình OX rất thích ăn món đó, nhưng chỉ ăn Mướp đắng xào trứng thôi, còn xào với thịt hay nhồi thịt Ông ý toàn ko ăn, hhiih
Em ko biết ăn mướp đắng ạ! Tối nay em đi ăn nộm ở Lê Văn Hưu. Trời ơi, tưởng ăn phải chè nộm chứ, nước gì mà ngọt kinh người
Dạo này chả có món nào ra hồn để post lên trang 1 cho bà kon học tập nhể,thế này dốt vẫn hoàn dốt..ax ốm 2 hôm phải tự mò đi ăn phở..vợ nấu j cũng lắc
các bà hướng dẫn tôi làm món thịt bò cuốn lá lốt đi, mấy hôm nay chồng ốm, may mà bs yêu cầu cho ăn thịt bò nên hôm nào cũng giã món thịt bò trần cho chồng nên chồng ko để ý mấy món mình nấu, hic, hôm nay cánh gà rán nhưng mà gia vị mua ở siệu thị ướp ko ngon, các bà biếtmua gia vị ướp gà rán ở đâu ngon ko, đừng nói ở Metro nhé, tôi cả đời chả vào đấy bao h