Chết dở, mẹ nào có tài liệu gì hướng dẫn nấu nướng ngon thì post vào cho chị em học tập chứ không chỉ toàn thấy hội mình nhiệt tình vụ đi ra ngoài ăn uống thôi
Tài liệu thì nhiều lắm,k biết các mẹ có lười k ?như mình cứ chép vào sổ,để đó.......mốc lên,có bg làm đâu
Trời, nghe tên hội đã thấy mình là ở trong này rồi, cho em xin 1 chân, em là rất nghèo nàn trong việc chế biến món ăn, có vài món cứ nhai đi nhai lại mãi, ax cũng bắt đầu ơn sắc ớn rồi :
Ui làm gì có ạ, ăn thế thì em sạt nghiệp, có con cù kỳ nào ngất ngất mới dám chén thui bác ạ, chả mực hay những đồ khác chỉ thi thoảng mới dám chén ạ:mrgreen: Ấy nhưng mà hôm nào ngại đi chợ được là ôi, ta cứ chén tạm đồ nhà bán đã :-\" Em có vài món nhà bán làm đơn giản như luộc là ngon rồi nên cũng đỡ 1 phần khoản nấu nướng artyman:
tớ sưu tầm dược khá file dạy nấu ăn , kể cả file nguyên lẫn copy ở diễn đàn. Lúc nào tìm cách đưa link cho các mẹ nhé. Sưu tầm cho oai mà
he..he có món nào nhanh ngon bạn up lên cho các mẹ tìm hiểu nhé,tình hình là toàn măm..chứ k làm......... ](*,)
Sao mà giống nhau thế, em loanh quanh thế nào lại cứ luộc và luộc, thỉnh thoảng là rán và rang. Thế là hết vốn nấu nướng. Nhà mà có khách y như rằng có món tủ mực hấp, vừa dễ làm k mất công lại vừa ngon (hay được khen nữa chớ, hơ hơ)
Em được cái đọc xong ừ ngon nhỉ, biết thế để hôm nào có điều kiện thử, rồi để đấy rồi quên béng rồi tóm lại đến lúc phải nấu là lại thấy bí món rồi :-k:-k:-k Thế là lại loanh quanh luộc, rán ](*,)](*,)](*,) Hết thuốc chữa
Nhà mình thì thịt rán............nhai đi nhai mãi,còn đâu mua sẵn trong siêu thị món ăn,đc cái s.thị chỗ mình cũng ngon,nhưng cá,mú thì đắt lắm,đồ làm sẵn mà..........khoản ăn nhà mình tốn lăm ,toàn mua đồ thôi,trước có thuê gv nấu ăn nhưng hay bị bỏ bữa nên bà ấy k làm nữa đó............
Nhà bác hoành tráng thật thuê hẳn giúp việc để nấu ăn :-({|=:-({|=:-({|= Hôm nào thử món nhà em đê, ngon thì cực ngon rồi mà k mất nhiều công
Nhà mình k ai biết làm nhưng ăn uống đã làm là fải hẳn hoi,thuê 1 bác gv chuyên đi chợ nấu ăn-----> nhà tớ hay bỏ bữa đi hàng quán nên bác ấy chuồn k làm nữa bác thứ 2 chuyên nấu ăn các kiểu như quán nhé,kèm trông e tí ti (1,5tr/tháng thôi) nhưng do bé nhà tớ k thich bác đó cứ thấy bà ấy là nó bắt bà ấy về,k về nó cứ quấy mẹ.(nó chỉ thích các cô trẻ trung thôi) làm 1 tgian ....đành cho bác ấy ra đi(bác ấy bảo-xơi đc xiền nhà mày khó quá..hic) Bi g bé nhà tớ đi học mẫu giáo,ăn uống cả ngày ở trường.....nhà tớ mạnh ai nấy xơi,thi thoảng tớ rảnh mới nấu nướng thôi........hicc....chả ra kiểu j