có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonghongsamac, 6/4/2012.

  1. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    cảm ơn mẹ trantueanh09 đã cho em lời khuyên bổ ích , em cũng đã nghĩ được như vậy rôiem cũng cần có thời gian có khoảng lặng để mắc phải những sai lầm trong hôn nhân mà thực chất vc vẫn chưa ra tòa chỉ là em buồn cô đơn và tìm đến bạn ấy . Em sợ lắm lần đò thứ 2 mà ko hạnh phúc rồi đổ vỡ , em bây giờ cũng chỉ xác định bạn ấy là bạ để sẻ chia trong cuộc sống , cảm giác cô đơn chống chếnh xấu hổ ko dám đối mặt với người thân khi gđ đổ vỡ (mặc dù ko phải lỗi của em ) cứ đeo bám em trong suy nghĩ , em sợ bị mọi người thương hại . Đến bên bạn ấy em thật sự vui bạn ấy kéo em ra khỏi cs buồn tẻ cho em sống lại những năm tháng trước kia hồn nhiên và vui vẻ . . . . Trước mắt em cũng chưa tính gì vội vẫn phải tập trung vào công việc là chính , năm nay cs của em thật sự khó khăn bởi mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc là chồng (lương của em chẳng là bao trước kia chủ yếu dựa nhiều vào chồng ) nhưng thôi chắc em phải cố . . . . cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên em sẽ cố gắng hết sức , có gì em lại tâm sự với các chị nhé
     
    Đang tải...


  2. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Mình chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh của bạn, ơn giời là thế, sau này ko rõ thế nào đây!

    Tính mình hơi phức tạp, mình nghĩ là giống tính chru topic này!
    Khi yêu nhau mình đã lo rằng sau này nếu lấy nhau thì có chấp nhận được nhau ko? Khi lấy nhau mình đã nghĩ nếu mà gặp anh xã đi bồ, nếu bị phản bội mình nên cư xử như thế nào? và nếu như đùng 1 cái xã bỏ mình thì mình và các con sẽ ra sao?
    Mình luôn tâm niệm trong đầu những điều xấu nhất có thể xảy ra với mình và các con để mình cố gắng giữ những điều nhỏ bé hàng ngày ở mức trung bình của Hạnh phúc!

    Mình cũng là người sợ cô đơn, dễ bị stress và có nhu cầu chia sẻ tình cảm giống chủ top!
    Mình hoàn toàn hiểu tâm sự của 1 người phụ nữ khi gặp được ngừoi đàn ông "trong mộng"!

    Nhưng bạn ơi, hãy tĩnh tâm và phán xét nhé!
    1. Về tiêu đề topic của bạn:
    Mình khằng định là có. Cách nhà mình 1 nhà thôi, có 1 chị lớn tuổi hơn chồng những 4 tuổi cơ, 1 đời chồng và 1 cô con gái (giống y chang bố). Chị ấy chuyển đến khu mình được 1 năm rồi, ai cũng thắc mắc vì chồng chị ấy trẻ quá, phong độ, đẹp trai mà chị ấy lại già và béo, mặt thì rất xinh nhưng mập lắm. Và đứa con gái ko được vui vẻ lắm, mặt lúc nào cũng buồn và ko giống cả bố lẫn mẹ (bố mẹ hiện tại ấy). Giờ khu mình mới biết hoàn cảnh.
    Mình thấy gia đình chị ấy cũng hạnh phúc, nhưng cũng phải vượt qua sự soi mói và rèm pha khá mệt mỏi đấy, bản thân chị ẫy chắc cũng bản lĩnh lắm mới có được ngày hôm nay.
    Em họ chồng mình cũng lấy vợ đã có 1 đời chồng và 1 đứa con riêng, ko cưới xin gì đâu chỉ về ở với nhau thôi, cũng được coi là hạnh phúc nhưng tâm sự ra thì nó cũng can đảm và bản lĩnh lắm, luôn luôn cố gắng để mọi người ko nhìn vào quá khứ mà đánh giá nó!

    2. Có nhanh quá ko?
    Mình nghĩ là hơi nhanh bạn thân mến!
    Bạn hãy chủ động có 1 khoảng lặng cả về ko gian và thời gian để kiểm chứng nhé!
    Tình yêu là lửa trong giông bão mà!

    3. Có trẻ ko?
    Mình nghĩ bạn 30t = tuổi mình, như vậy bạn kia mới 28T, trẻ mà
    Nhưng ko có nghĩa là ko ổn, vì chị mình sinh năm 78 lấy chồng 82, cũng trẻ chứ nhưng anh ấy cũng rất được nhé.
    Quan điểm sống đúng đắn mới quyết định việc này chứ tuổi tác chỉ là 1 phần

    4. Có bị rèm pha ko?
    Chính bạn là người có câu trả lời rõ nhất!
    Bạn có đủ can đảm và bản lĩnh để đối diện và vượt qua dư luận ko?
    Hãy gạch đầu dòng những điều từ lý trí nhé và con tim sẽ tự hiểu là nên như thế nào!

    5. Bạn của bạn có sến ko?
    Mình học chuyên văn từ năm lớp 6 đến hết lớp 12 và theo khối C.
    Mình nghe những câu trong "..." của bạn trai bạn mình nghe hơi sến!
    Mỗi người 1 quan điểm, có thể mẹ kia thích những người đứng yên lặng và luôn bên cạnh ko nói gì. Mình cũng thế nên mình lấy xã mình cực ít nói, làm thì nhiều nhưng ít nói lắm, những lúc mình buôn rầu hay bực mình chỉ ngồi nghe mình nói thôi, cũng có lúc khuyên nhưng phần lớn là yên lặng rồi mọi chuyện sẽ đi qua.
    Nhưng có người lại thích nhận những lời động viê, ngọt ngào và dịu dàng!
    Bản thân bạn khi nghe những điều đó thấy có động lòng ko? có tin được ko? có yên lòng ko?
    Hãy trả lời nhé!

    6. Con bạn thì sao?
    Thiên thần của bạn do bạn dứt ruột đẻ ra, nó sẽ là tình yêu mãi mãi của bạn!
    Và bạn nên chọn bố cho con mình và chọn chồng cho mình nhé, chứ đừng chọn theo các tiêu chí khác!
    Bản thân mình, khi còn trẻ có nhiều người ngỏ ý nhưng mình nghĩ, mình mong muốn bố của con mình sẽ là người thế nào? và mình đã chọn xã mình!

    7. Gia đình 2 bên?
    Đây là 1 yếu tố ko thể thiếu
    Mẹ chồng về cơ bản có bao giờ ưng con dâu đâu nhưng ở lâu họ sẽ hiểu!
    Nhưng chồng bạn tương lai ấy, là người như thế nào để hiểu, đứng giữa vợ và quan hệ nhà chồng? có hiểu và yêu thương bạn, con bạn và bố mẹ bạn ko?

    Thử nghĩ nhé!
    Chúc bạn bình yên!
     
    Phuongnghi_83 thích bài này.
  3. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này