Ðề: Có mẹ nào liều lĩnh như em không? Mình thấy bán hàng cũng ổn mà, có điều thu nhập ko ổn định lắm! Đi làm thì tháng nào cũng có một khoản kha khá ăn chơi bét nhè! Chỉ có điều ko ham bằng đi bán hàng, ko được buôn chuyện tẹt ga.
Ðề: Có mẹ nào liều lĩnh như em không? Mn cố gắng lên nhé. Vạn sự khải đầu nan mà. Em cũng đang muốn được như mn đây. em cũng mê kinh doanh lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào liều lĩnh như em không? Em cũng đang phân như chị này, nhưng chưa quyết định chị ạ. vì chưa sẵn sàng. nhưng dù sao mình làm chuyên tâm 1 việc thì sẽ thành công hơn mẹ nó ạ. em chúc mẹ nó thành công với quyết định của mình!
Ðề: Có mẹ nào liều lĩnh như em không? Vừa xem qua topic bán hàng của chị, em thấy chị liều lĩnh cũng có cơ sở mà. Trong tương lai, dự án bên em sẽ xây dựng một CLB bán hàng Online kiểu mới, có thể khi đó, ta lại cùng hợp tác,
Ðề: Có mẹ nào liều lĩnh như em không? Chúc mừng cho sự mạnh dạn và dám theo đuổi đam mê của mình. Hi vọng chị sẽ hài lòng với con đường m lưuạ chọn dù kết quả có thể nào. Em nghĩ kinh doanh là 1 nghề khó khăn và rất vất vả, để thành công nhiều khi phải hi sinh rất nhiều thứ có khi là máu và nước mắt ( đây là lời của 1 người anh đã thành công trong kinh doanh tâm sự với e) nên chị hãy luôn cố gắng, k bao giờ từ bỏ dù có khó khăn thế nào chị nha!!!!!!!!!