Khác: Có Mẹ Nào Mang Bầu 7 Tuần Mà Mệt Rũ Rượi Như Em Không?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi methaonguyen177284, 23/8/2016.

  1. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e được hơn 6 tuần rồi, e chỉ thèm ngủ nhất thôi còn lại vẫn bình thường, hihi
    mn đã uống sữa bầu chưa
     
    Đang tải...


  2. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    123
    em cũng đang nghĩ thế mn ạ.Nhưng cũng có mẹ trộm vía k nghén j cả
     
  3. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    mấy đứa bạn e chửa k nghén ngẩm gì, ăn rồi chơi vô tư,,,, mà con vẫn trộm vía như thường ạ
    mình thì chưa bít tn mn nhể
     
  4. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Mình bầu bé thứ 2, đến 4 tháng rồi mà vẫn bị nôn ọe các kiểu. bây giờ được 7 tháng rưỡi rồi thì trộm vía chỉ ăn no mới thấy nặng nề thôi, còn lại cứ như không ấy.
     
  5. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hihi, thế mà sướng chị nhỉ, nhiều chị đến mấy tháng cuối nặng nề, ì ạch lắm
    chị tháng 4 là sinh bé rồi nhỉ. e gà tháng 4 rồi,hihi
     
    huyenthu86 thích bài này.
  6. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    uhm, nhiều khi đi nhanh quá thấy tức tức bụng mới nhớ ra là mình phải đi chậm. =))
     
  7. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    bầu bí mà nghén thì quá mệt mỏi, e may đứa đầu ko bị nghén chỉ thèm ăn, đứa sau ko biết thế nào
     
  8. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    123
    vâng, mn dự sinh là tháng mấy ạ
     
  9. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Sướng nhỉ? Thế mới thích. Tớ cũng mong mau mau qua đoạn này đi để coà cảm giác thèm ăn. Bao món ngon đang chờ đợi hehe
     
  10. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    E chả thấy có cảm giác gì thèm ăn cả, bụng thì đói mà miêng ko muốn ăn món gì
     
  11. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hihi, sắp đến giai đoạn nạp sơn hào hải vị cho bé yêu rồi,,,
    chị cứ lên kế hoạch ăn gì, chơi gì đi là vừa ạ :p:p
    mà thi thoảng chán ăn qá chị cứ ra ngoài ăn xem sao, ăn hàng cũng nhiều chỗ ngon ạ, bản thân e cũng thấy thế nhá, chán cơm nhà thì ăn cơm quán thay đổi cũng ngon hơn đới, hhi:p:p
     
    mebinthoi2010 thích bài này.
  12. shin37

    shin37 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Em thì chả nôn nghén gì, nhưng mà ăn lại ko được nhiều cứ ăn chút là lại đầy bụng khó chịu, người cứ mềm ra chả muốn làm gì cả. Cứng cả bụng luôn ý
     
  13. huongbi291089

    huongbi291089 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng sinh năm 89 như mn này. Cũng tập 2 mới 5 tuần mà mình nôn ọe kinh khủng luôn. Mình thì mong đc cô hĩm lắm ý vì t1 là trai rồi. Mà mình lại có ngoài dự tính nên ko biết ông trời cho con gì đây
     
  14. qeenbee98

    qeenbee98 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    7 tuần mà đã mệt rồi thì lạ quá mẹ nó ạ.
     
  15. huongbi291089

    huongbi291089 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    tớ đi sa mới 5 tuần 6 ngày mà trc đó 2 tuần tớ đã đau đầu nôn ọe rồi ý
     
  16. thanhvan1907

    thanhvan1907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó đứa đầu là trai rồi, đứa thứ 2 thì con nào cũng đc. Mình thì đứa đầu là gái, đứa thứ 2 cũng nhỡ lại gái.
     
  17. huongbi291089

    huongbi291089 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Con nào cũng là lộc cũng quý hết mn à, đừng đặt nặng con gì con gì cho khổ. Tớ thì từ tập 1 đã thèm khát con gái rồi ý, nhưng trời cho mình trai thì mình nhận thôi
     
  18. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    cố gắng lên mn, ngày trước em p 4m mới hết nghén í
     
  19. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    mấy tháng cuối sức khỏe thường suy yếu lắm :(
     
  20. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Mình đã bớt nghén ngẩm rồi các mẹ ạ, hihi trộm vía, nhưng mình vẫn hơi mệt, làm mọi thứ vụng về ko như trước. Sợ cái lúc 7_8 tuần thế, ngồi ăn mà như sắp ngã tới nơi, ăn cơm mình tay run lẩy bẩy vùng vãi ra ngoài chứ. Ơn giời đã khớ hơn rồi.
     

Chia sẻ trang này