Anmum mình thấy dễ uống nhất trong các loại đã xài qua, iu nhất là không bị táo bón trong thai kỳ và bé tăng cân đều đặn lắm mom ơi
Các mẹ ơi em lo quá, tối qua e nôn nhiều quá còn lẫn cả ít máu nữa, cổ họng và ruột nóng rát như bị bỏng vậy. Có mẹ nào cũng bị như em không ạ?
Mình trước cũng bị nghén kinh khủng , từ cơm mi bún phở đên thịt cá cơm canh, nói chung là nghén hết, chỉ ngửi mùi đã buồn nôn , Nói chung thời gian đó rồi cũng qua rồi, mình chỉ ăn được mì trũ luộc thôi, ko mùi
Vk mình cũng nghén 3 tháng đầu, ăn gì đều nôn hết. Chắc do cơ địa mỗi ng, k có cách gì luôn, hồi đó chỉ ăn đc mỗi bánh qui thôi.
Có mn bị đau đầu 3 tháng đầu k ạ? Em tính ra thì bầu được 6 tuần, bắt đầu bước sang tuần thứ 6 là em đau đầu kinh khủng, thỉnh thoảng buồn nôn 1 xíu nhưng chưa nôn hôm nào cả. Đến hnay là em bị đau đầu 4 ngày liên tục rồi ạ. Trộm vía em vẫn đang ăn uống được bình thường.
Sáng nào ngủ dậy em cũng buồn nôn, nen em thường uống 1 ly nước ấm, pha chút mật ong và miếng chanh là đỡ.
mình sợ nhất vụ này những lúc đó chỉ mong các ông chồn có một ngày như vậy để trải nghiệm mới thông cảm cho chị em phụ nữ chúng mình
Bt thôi mn ơi. Mình nghén 5th đây này. K ăn uống đc gì còn mất ngủ 3th và đau lưng đến tận bg luôn, sợ tất cả các loại thịt cá và ngửi mùi ninh hầm là hoa mắt chóng mặt mệt mỏi ghê lắm. Khi nào cố gắng nuốt đc tí cơm thì toàn ăn vs rau hoặc ruốc thôi. Còn lại toàn ăn linh tinh mà cũng k ăn đc nhiều ý. Đc cái là mình k bị nôn. Nc lọc mình cũng k uống đc mấy nên cứ uống nc hoa quả nc mía sữa sữa chua thôi. Lúc đầu sụt 1 2kg nghĩ bt thôi lúc sụt thêm 2kg nữa mới biết mình có bầu. Đến bg mình 36w r cũng chả ăn uống đc gì nhiều, chỉ k nghén nữa ăn uống đỡ khổ hơn chứ mình cũng k ăn đc mấy mà cũng k thèm cái gì, dễ bị đau bụng đi ngoài nữa. Đến bg mình mới tăng đc 3kg6 so vs lúc chưa bầu thôi này.
Mình bị nghén sớm đến giờ 9 tuần rồi lại nghén ác hơn, ngày hôm qua mình không thể làm được gì vì ăn vào là nôn, không ăn thì đói, tối đến 11h đêm rồi vẫn ôm nhà vệ sinh, ăn món gì cũng được 1,2 bữa rồi sợ. Giờ mình không biết nên ăn món gì nữa chắc có lẽ cũng ăn nước rau luộc thôi. Mong là mẹ nghén nhưng con vẫn khỏe chứ ngoài việc bị nghén mình thỉnh thoảng cứ bị đau nhói bụng, lo quá
mẹ nó giống em thế e 12w rồi đây vẫn nghén ngẩm kinh khủng có mẹ nào như em không 1 tuần nay còn bị ngứa chân, tay nữa chứ cứ gãi tý là lại nổi mụn nước nhỏ lên cứ như ghẻ nước ý, nửa đêm ngồi gãi như gảy đàn gãi 5 phút là hết ngứa nhưng lại hết buồn ngủ, thức đến sáng luôn, mẹ nào bị ngứa chỉ e cách hết ngứa với
Chắc k sao đâu mn. Mình k ăn đc j mà trvia lúc nghén đấy con vẫn phát triển bt k bị nhẹ cân đâu. Mn chịu khó uống sữa ăn hoa quả liên tục nhé, k cần ăn theo bữa đâu. Cứ 1 lúc lại ăn mỗi lần ăn 1 ít thôi xem có khả quan hơn k
Đừng gãi nhé mn. Càng gãi càng ngứa mà còn bị lan ra nhiều hơn. Ngứa quá thì xoa thôi hoặc lấy khăn sạch ấm trườm và lau thôi