mình nghén thì lúc nào cũng mệt, ăn một ít vào là lại nôn ngay... đã thế lại cứ ngửi phải mùi khói xe là lại đau đầu chứ
Mẹ nó mà sợ mùi khói xe thì khổ rồi. tớ thì tớ cũng sợ nên tớ ngâm khẩu trang vào nc xả ấy xong khi nào đi đường mn thỉnh thoảng vò vò chỗ mũi thể là toàn ngửi thấy mùi thơm ý ah
Tớ thì ngược lại nhé, cứ ngửi mùi xà phòng với nước xả vải là buồn ói luôn. Từ hôm bắt đầu nghén là nhà tớ ko dám dùng nước xả nữa. Đúng là mỗi người 1 kiểu nhỉ.
Mình bầu bé đầu khỏe như vâm, chả biết nghén là gì, bé thứ 2 nghén lên bờ xuống ruộng, nhưng hết 3 tháng rồi tự nhiên lại bình thường như không
Em mới bầu đứa đầu nhưng chắc do sức khỏe cũng tốt nên giai đoạn này không mệt lắm. Toàn thèm ăn ốc, nem chua, bla bla
Mình đứa đầu cũng khỏe như vâm, Đứa này mới được 7 tuần thì mệt mỏi, chẳng muốn ăn giề. Nên mình nghĩ nghén do cơ địa từng người và mang bầu mỗi bé chắc khác nhau.
Đừng ăn nem chua bạn ạ nguy hiểm lắm, mình đã từng bị sảy do sở thích ăn bánh mỳ ba tê dọc đường rồi đấy