Chào các mẹ! Nhà tớ ngủ không mắc màn quen rồi, có hôm dậy muộn chịu chả muốn gấp màn rùi mau mau mải đi làm, lâu thành quen thành thử chán không muốn mắc màn nữa. Còn nhà các mẹ thì sao ạ? p/s: các mẹ đừng bắt chiếc mình nhé không lại thành hoa gấm hết lượt
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Có ,. điểm danh : Cả 2 vc ck e đầu tiên ạ, đc cả 2 đều kười mắc màn
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Ôi trước ngủ thì em chăm lắm nhưng mà đàn dần cứ thành quen... trèo lên giường ngả lương cái là thôi chả muốn làm gì nữa
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? mình mắc màn rồi để đó luôn,chừng nào ngủ thìleo vào giường.Hjx
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Ôi thế thì vướng mà nhìn đâu có được, em thấy nó tùm lum không à
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? hì nằm rồi mà dậy mắc màn là lười nhất rồi ))))))))))
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Công nhận là nhận là đã nằm rồi là không muốn dạy mắc màn nữa, cơ bản nhà em cũng không có muỗi lên cũng không lo lắm
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Tớ cứ phải mắc màn, nhỡ con gì rơi vào mặt thì..........xấu dung nhan lắm
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Đấy là mẹ nó chăm mắc màn đây chứ nhà em thì thôi rồi, bao nhiêu việc phải làm đến lúc ngả lưng chả muốn dạy nữa
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà tớ thì không mắc màn quanh năm, hic! Hổng phải vì lười mà bởi vì thích nằm thế cho thoáng, hihihihi! (hợp nhất với chồng khoản này và cái màn thì mới tinh, gọn gàng và ngoan ngoãn nằm im trong tủ từ lúc mới mua đến giờ.......)
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình ngủ phòng lạnh không bao giờ mắc màn gì cả, 6 năm rồi vì không có mũôi .Mà bốn phòng ngủ trong nhà đều như thế.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Mình ngại mắc màn nhưng bù lại được chồng mình chịu mắc cho 2 mẹ con hì hì. Ngày chưa có con thì ngủ ko màn nhưng từ ngày có con chồng bảo mắc vào cho yên tâm, thế là cứ tối chồng mắc, sang chồng gấp (mình lãi quá hi hi)
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? E ko thích nằm màn vì từ lâu lâu lắm rồi nhà e ko mắc màn
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình thì không, hihihi vì nói thật nhà không có muỗi mà cũng lười nữa ^^
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Em điểm danh không thích mắc màn, Hồi em ở nhà cùng mẹ, vì bố mẹ luôn bắt em mắc màn vì nhà ở quê nhiều muỗi, mà cứ buồn ngủ díp mắt, mắc màn xong là hết buồn ngủ, Giờ đi làm ở thành phố em chẳng mắc màn, mấy hôm trước mưa, nhiều muỗi, mắt em như bị sởi luôn các bác ạ
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà e cũng thế mùa hè thì k có muỗi chứ mùa này bắt đầu bay vo ve r, mà mắc màn nhìn luộm thuộm kinh khủng, e chả thích hjx
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? em bắt buộc vẫn phải mắc màn dù em ghét cực, cú ko màn em ko ngủ đc, có màn mới ngủ đc
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình gần hồ, lắm muỗi lắắm nên tối nào cũng phải mắc màn, ko muối nó thịt con trai thì thương lắm