Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Coaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em ạ. hehee. Mệt là ngủ liền
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Hehe. Bạn chỉ được cái giống mình công nhận là đi làm về mệt nằm ra giường là chả muốn dậy mắc màn
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà em cũng vậy ngủ ko mắc màn quen mà bản thân e cũng ít bị muối cắn lắm.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình cũng không có muỗi, trước kia cưa có bầu thì cũng lười mắc màn lắm, từ khi có bầu rồi đẻ đến giờ con 3 tuổi rồi vẫn chịu khó mắc màn, sợ có con muỗi độc nó đốt cho 1 cái thì mệt lắm. Mà nhà mình việc mắc màn là việc của ông xã các mẹ ạ.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà em toàn ngủ không quen rùi mắc màn cứ bí bí chị ah. Hồi xưa em cũng ngoan hay mắc màn lắm nhưng bị đào tạo cho hư người ra nên thế ah. hiii2
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà em từ hồi cưới 3 năm rưỡi rồi mà chưa có mua màn, hi hi.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà e trên phòng thì e mắc sẵn, ngủ dậy chỉ vắt lên thôi
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Ngày xưa em ở quê với bà nhiều muỗi cũng hay mắc màn, giờ trên này lười quá em cũng chẳng bao giờ mắc ả
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình mấy năm nay rồi không dùng đến màn. Nhà k có muỗi sướng ghê.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Mình ghét mắc màn vô cùng, 6 tháng phun thuốc muỗi một lần Mấy năm rùi chả biết mắc màn là gì.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà tớ cũng thế năm phhu 2 lần vào đầu T3 và một lần cuối T9 là ok. Thế nên mới mạnh dạn không mắc mạn ý chứ
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà e không cần mắc màn vì không có muỗi, cũng không mua màn luôn. Hồi còn phải mắc màn sao mà ngại, hic, việc nhẹ nhàng thế mà ngại, bao nhiêu chị em cũng ngại như mình
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Hôm qua em đi dám cưới xa phải đi ngủ nhờ mà bao nhiêu người ngủ một cái giường chen trúc nhau xong lại không có màn bị muỗi đốt không ngủ được...
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà em ko có muỗi nen ko mắc màn. Ko hoa gấm tí nào hehe. Đi ngủ bôi nước hoa lên người là muỗi tránh xa kaka
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà em cũng không có muỗi cơ mà hôm đi đám cưới ngủ nhờ nhà người ta đâu có phải nhà mình đâu.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Em cũng ngại mắc màn, nên hàng năm nay rồi không mắc nữa ạ! Lúc nào thấy muỗi cái là lấy chăn đắp kín đầu luôn
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Ợ thế thì khó ngủ lắm mẹ nó ạ, em mà ngủ như thế chắc nghẹt thở mất