Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Em ghét nhất mắc màn nên toàn đi ngủ sớm để ko phải mắc huhu
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà em ngủ chẳng bao giờ mắc màn cả ý. Nhưng mà thỉnh thoảng trời nó thay đổi thời tiết là y như rằng bị đốt mấy phát hiu hiu
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? em cũng lười mắc màn lắm ấy, ôi cứ nghĩ tới đi ngủ buồn ngủ díp cả mắt mà cứ lóc cóc mắc cái màn em ngại thấy mồ, sáng phải dậy gấp màn, ôi chưa chồng nên e lười lắm. Ước gì sau ở nhà cao rộng, thoang mát đỡ phải mắc màn nhỉ. Nhưng cứ sịt thuốc diệt côn trùng cho an tâm mẹ nó ạ. Không mùa này đầy người bệnh sốt huyết ra ấy
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Mẹ nó kiếm chông đê, tối sáng có người mắc màn cho, chị em chúng mình mà lại
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? e cũng chẳng bao giờ mắc màn. toàn đứa em mắc. nó sợ bị muỗi đốt lắm nên chẳng hôm nào là nó không mắc cả ý
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Sao bạn không để màn, gấp vào làm gì. Cứ để màn rồi đóng cửa phòng lại. Khi nào màn bẩn thì thay, chứ không buông màn thì muỗi đốt chết à
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Em siêu lười mắc màn. E ngủ một mình nên chẳng ai mắc màn cho em cả, cũng chẳng có ai để đùn đẩy.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Mắc màn cũng nhanh mà các mẹ, động tay 1 chút là xong ngay, mắc màn ngủ cho thoải mái, ko sợ họ hàng nhà muỗi
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Hehe. Một mình thì chán hẳn rồi, ngày trước em sv ngủ mỗi mình cũng chả buồn mắc màn, nhà cửa thì bề bộn, mỗi mình chán thế đó
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Hồi bé trước khi đi ngủ bao giờ bố mẹ cũng mắc màn cho, rồi bản thân chui vào trong màn bắt đầu "soi" muỗi thấy chú nào là ra tay ngay, đập được muỗi là sướng lắm khoe tíu tít với bố mẹ. Bây giờ nhớn rồi nên lười lại thêm tật mắt cận nữa, nên màn mắc sẵn đấy, ngủ dậy vẫn buông thế đến tối lại chui vào ngủ tiếp.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Hi. Ngày xưa em cũng vậy còn lấy cái đền dầu hớt muỗi vào đó... mấy bận mà nhìn màn đen xì xì
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? có nhà em đây, có con nhỏ mà cả hai vc lười mắc màn kinh khủng, hôm nào cũng bị ông bà nọi nói
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Chứ sao nữa. Ông bà nào mà chả thương con cháu, không mắc màn để bé bị đốt thì tội lắm da bé mỏng nữa chứ. Nếu nhà nhiều muỗi thì mẹ nó chịu khó mắc màn cho an toàn, tránh được nhiều loại côn trùng khác nữa ạ
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà e tháng cũng cãi nhau 2-3 lần vì cái tội ko ai chịu mắc màn
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình ko có muỗi, cũng chẳng có ruồi, nên lừoi lắm, chăn mình còn chả kịp gấp, toàn xã gấp cho. Sáng dậy đặt 2 lần chuông mới dậy được. Nhưng hồi còn bé cũng lười lắm, đêm toàn mẹ mắc màn cho, vì muỗi nhiều, với lại sợ rắn hoặc con gì nó bò vào giường thì xỉu.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà này có xã chiều ghê thích thật đấy, chả bù cho mình tẹo nào