Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? em ngủ k bao h mắc màn ý... bao nhiêu năm nay r.. từ lúc còn chưa lấy ck ..
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? e ở nhà vẫn mắc màn bt nhưng đi học đhoc đến giờ chả khi nào có khái niệm mắc màn là gì
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? hì ê cũng thế , chúa lười ạ, nhiều lúc nằm phịch xuống giường rồi là chẳng muốn ngồi dậy mắc màn, ngày còn đi học thức đêm học xong lăn ra ngủ, Bố toàn vào mắc màn cho
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Dạo này trời lạnh em chả buồn mắc màn. Sáng dậy là mau mau mải mải đi cho kịp giờ làm việc, có hôm còn chả thèm gấp chăn chiếu nữa ạ.
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mình cũng lười cả đôi. Nhưng cứ ôm cho con ngủ thì mình nói: Chồng bảo vệ vợ con đi chứ nhở? (bảo vệ vợ con khỏi đàn muỗi ý ạ). Thế là chồng ngoan ngoan đi mắc màn ngay )
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà m ko mắc màn m thấy khó ngủ lắm ấy, mặc dù cũng ko có muỗi đâu!
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Nhà mẹ này vui thật đấy.... Ước gì mình được như cô ấy
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà em cũng lười lắm nhưng cũng may là không có muỗi chị ạ ^^
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà em phun chống muỗi rồi nên chẳng có muỗi, đêm ngủ ngon ơ, một mạch đến sáng
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? mấy hôm nay 2 vc ko mắc màn nữa, cả 2 cùng lười ma
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Cứ như nhà mẹ nó có phải sướng hơn không, nhà có trẻ nhỏ cũng đỡ sợ các loại côn trùng khác đốt bé...
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? em cũng chỉ vì mắc bệnh này mà hôm qua chồng đi làm không về thế là không mắc màn đến sang ra mắt con toàn nốt muỗi đốt thôi về bị chồng quát cho chắc từ nay em phải chịu khó thôi
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? em ghét vụ mắc màn này lắm, nhưng trách nhiệm phân công tuần 3 lần
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Thế mẹ nó phải chịu khó mắc màn đi ạ chứ không muỗi đốt bé, da bé non, mỏng dễ bị tổn thương lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? Có em đây chị, em ngủ ngại nhất là mắc màn và gấp màn. Toàn em cùng phòng mắc, nhưng mà em đi làm muộn hơn nên toàn phải gấp
Ðề: Có mẹ nào ngủ ngại mác màn như nhà mình không ạ? nhà mình có con nhỏ nên phải mắc màn rồi, ngày trước cũng có đợt không mắc màn, nhưng ngủ mà sợ muỗi đốt nên phải tập thói quen mắc màn đi ngủ thôi. lâu dần thì quen, có bữa mà không thấy cái màn cũng buồn