Số của Tui là: 0983.962.711 nhé, Tui tên Diên, còn bà: What's your name? Tổ 6 là làng nào đấy bà? Tui có nhiều họ hàng trong làng Cầu lắm, thi thoảng Tui cũng vào chùa Làng Ngô.
tổ 6 là gần chợ thạch bàn đó bà.chị gái tui cũng về lam dâu ở lang cầu đấy?ah,nhà bà bán nắm ah?có nấm kim châm không?hôm nào tui tới mua ít.tui tên tâm nhé
Bạn đây bán các loại ruốc, muốn ruốc gì cũng có: ruốc tôm, ruốc nấm đông cô, ruốc gà, ruốc lươn, ruốc cá quả (toàn là ruốc xịn đấy nhé). Hôm nào qua nhà Tui đi, nhà tui ở ngay cổng Đài Tư ý. Nhà Bà rộng ko, hôm nào kêu gọi họp hội Long Biên tý.
uh,nhà tui rất rộng,hôm nào off đê bà con ơi,con công việc của tui ah ,chán lắm,vừa thất nghiệp ,đang ở nhà chồng nuôi đây.bà thì làm ở đâu vậy?đi làm có sa không? mà bà có tuyển nhân viên bán ruốc hôm hội chợ không,tui đăng ký.
Trước suýt làm dâu làng Cầu, cá chê, bây h sang tận Cầu Giấy. Yêu thì ko thấy xa, giờ mới thấy xa thía, xa quá!
E nghe nói ngày xưa dân làng Cầu ghê lắm mà, nhất là gái Làng Cầu (nói dấu thôi chứ mẹ chồng nghe thấy thì rách việc). Chị sang trung tâm sống vậy là tốt rồi chị ạ.
UI, mấy hôm bận quá ko vào điểm danh được mà các mẹ đã xôm thế này rùi. Hic, mấy hôm nay thời tiết ẩm, con giai mình lại bị sụt xịt rùi. Chán quá cơ. Hic
Uh, con gái làng cầu ghê ghớm lắm! kekkekeke! BNhưng chưa bị bắt nạt lần nào cả! Hì! Toàn chơi với giai làng Cầu và làng Ngô. Hehehehe!
Tks mẹ nó. Hôm nay thấy cu cậu có vẻ đỡ rùi, nắng lên rùi mà. Trời nắng, trời nắng, cóc đi tắm nắng đây
Trẻ mà ốm thì người lo nhất vẫn là mẹ mà chị, mấy hôm nay Chíp nhà em bị nổi mấy nốt ở người, em cũng đang lo quá. Da cháu hay bị kích ứng nên thi thoảng lại bị nổi mẩn chị ạ.
bà ui, hôm trc con tôi cũng bị nổi mẩn, ngứa ngáy khó chịu lắm, tôi xin được ít thuốc Sudocream bên WTT về bôi, lặn luôn. Con ốm trông đêm mẹt bã người ra, bế nó, sáng dậy muốn gãy cả tay, ngày thì đi làm, nó ốm, ko ăn, mình càng ức chế chứ! Chúc con bà mau khỏi nhé!
Cám ơn các mẹ, nhà mình ở Trường Lâm gần BV Đa Khoa Đức Giang, mình là Vân tuổi con dê. Chúc các mẹ nhà Q.Long Biên ngày càng phát triển.
Hi, chị hơn tuổi em rồi. Em con Heo ạ. Nhà em ở gần may 10 chị nhé, khi nào có dịp xuống khu đó mời chị ghé chơi.
Ok em, lúc nào có dịp chị e mình giao lưu nhé artyman:, chị cũng chưa biết nhiều chỗ khu vực quận Long Biên e à.