Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ mình chẳng có quỹ đen j cả, sao hiền thế kg biết
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ hix.Mình làm chẳng đủ tiêu, không nghĩ đến quỹ đen
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Hic, Quỹ đen của mn sao lớn vậy. Ngưỡng mộ quá ạ.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Mẹ này quỹ đen mà cao quá, ngưỡng mộ quá.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ thích thế Mẹ này giống nhà mình quỹ chung của cả nhà ứ bằng quỹ đen của mn
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ngưỡng mộ chị ấy và cả quỹ đen của chị ấy nữa.....
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ hic,mn chắc được nhiều ng ngưỡng mộ lắm đây,mn nhiều quỹ vậy,bgio e mới được thế này,hic
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Quỹ đen của mn bằng cả gia tài của người khác đấy.Thật ngưỡng mộ
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Lãi ngân hàng giờ chỉ ngang bằng trượt giá đồng tiền thôi mn ơi...
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Êu ơi, quỹ đen của mẹ nó bự quá. Chả bù cho mình, cái quỹ này = zero. Hiu hiu.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Giờ đã là cuối năm rồi, không biết cái quỹ đen của chủ top nó lớn cỡ nào rồi nhỉ? Nói mà thèm.......
Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ôi ban ui, suy nghi giống mình quá đi, kể cả xây nhà trên mảnh đất của bố mẹ chồng cho ( mà chưa sang tên cho mình thì cũng đừng xây) đã cọ mẹ tk tiền bn năm để xây, ở đc vài năm rồi li di ra đường tay trắng luôn đấy, cuộc đời k biết tn mà lần, tất nhiên chẳng ai mong điều đó xảy ra cả nh biết tn đc, nếu mình mua đất ( quỹ đen của mình) mình sẽ để tên mẹ đẻ của mình hihih. Cảm giác như nhận tiền lãi phê lắm, mình cũng gửi ở GP như bạn hồi mình gửi là tháng 1/2014 lãi là 9,5% 12 tháng nhưng mình gửi ít thôi, còn số to hơn gủi ở VNCB 11,1% 1 năm sắp đc lấy rồi sướng ngất ngây í, tiền chồng làm ra cũng vui nhưng bản thân kiếm ra còn vui hơn bội phần. Chúc cả nhà ta càng ngày quỹ đen càng khủng nhé
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ khâm phục mn đấy, qỹ đen cao thế lại được hưởng ls cao, hị hị bao giờ em mới có như thế
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Cách đây mấy năm, lãi suất 18% năm. Mình gửi 1 thời gian tương đối dài, lãi nhập gốc nên vốn tăng vù vù . Sau đó, vàng xuống, nghĩ sao lại rút hết mua vàng ( may là chưa bán ngoại tệ..), sau đợt đó lỗ gần trăm triệu tiền chênh lệch mua bán vàng (giữ vàng độ nửa năm), mất luôn tiền lãi ngân hàng (nếu không rút tiền ra), đúng là lãi thì đơn, mà lỗ thì kép. Số mình không hạp với đầu tư vàng. Ngoại tệ thì ok, mà giờ cũng xui rồi. Nói chung học phí cao quá.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ngân hàng nào cho vay lãi suất cao, thì huy động vốn lãi cũng sẽ cao bạn ạ, kế nhà mình có mấy cái ngân hàng, xem ra VCB lãi thấp nhât, MSB khá cao, cả VietBank cũng vậy, mấy ngân hàng khác không rõ lắm.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ôi đúng là tuổi trẻ tài cao, chị phải học em chủ top mới được, đúng là chẳng quỹ đen đỏ gì hết, tiêu thì vô tội vạ, 2 tháng vừa rồi học các mẹ trên này cũng tiền làm thêm được cho vào quỹ đen nhưng cái tính phổi bò lại để cho chồng biết mất rồi, giờ từ nay tới tết quyết tâm phải làm cái quỹ đen thật kín luôn, tết các khoản tiền về là cho vào quỹ đen bí mật hết, k nói trước được xã hội bây h đảo điên lắm,đùng 1 cái ra khỏi nhà 2 bàn tay trắng như chơi.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Đọc comet của mn mà buồn cười nhưng suy cho cùng thì nếu có chuyện thì đúng thế thật.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ nhìn con số trong quỹ của mẹ nó mà em....ngưỡng mộ. chả biết bao giờ em mới đc 10% chỗ đó. dù sao cũng chia vui với mn nhé