Nhưng vì nhà có con nhỏ, người già nên hầu như tiết kiệm chẳng được bao nhiêu mn ah. Với lại quỹ đen em nghĩ vẫn cần có vì nhiều khi bố mẹ mình ốm (ko tính đến ốm nặng nhé) chẳng lẽ biếu bố mẹ chút ít cũng phải bàn với ck sao?
m cũng trắng tay có đồng nào thì lo hết cho gd ,tính toán làm gì nhìu vc mà ko chung sức đồng lòng thì khó bạn ,được cái tài sản để dành được là hai đứa nhóc tỳ đấy là của để dành rồi hehe.
hí, mình cg 6 năm rồi mà chẳng có đồng nào, nhiều tháng con ko ốm dư 1 chút thì tháng sau con ốm nhà ko có tiền lại lấy ra tiêu, nhiều khi nghĩ ko biết sau nó như nào nữa, nhg lại kệ cứ làm ăn lo cho con cái đã, có đọc comment của mẹ nào ấy là trời ko lấy hết của ai bao giờ mà, hì
Mấy anh ck cũng nghĩ là nên có quỹ đen đề phòng trường hợp vk ck không yên ấm, mấy bà vk cũng như vậy thì sớm muộn gì cũng không yên ấm thật. Thay vì thế 2 vk ck bàn với nhau tìm cách kiếm thêm thu nhập, tăng thu giảm chi, rồi nghĩ cho nhau, yêu thương nhau hơn, tin tưởng nhau hơn để gia đình êm ấm có phải hay không. Con người đến với nhau vì cái duyên, ở với nhau vì cái phận, hết ở được thì hết duyên phận, lúc đó cứ theo luật pháp mà làm. Chưa gì đã lo bò trắng răng thì có phải mệt mỏi không.
Không cần quĩ đen nhưng tài sản phải có tên mình bạn ạ. Bình thường không sao nhưng nhỡ chẳng may vợ chồng không yên ấm còn có cái mà lo cho con mình, đừng dại dột mà để chồng mang tên hết.
Ôi em tưởng tài sản tên mình nhưng tài sản ấy được tạo dựng trong quá trình sống chung thì có được xem là của riêng của mình không nhỉ hay vẫn tính là tài sản chung?
Ngoài đất đai, nhà cửa, quà tặng do được thừa kế là dễ dàng chứng minh được là tải sản riêng hay chung, còn những thứ khác khó chứng minh lắm bạn ạ. Ví dụ như thẻ tiết kiệm, vàng, ngoại tệ....rất khó chứng minh là tài sản chung. Quan điểm của mình là cứ phải nắm chắc những thứ này. Của mình cũng là của chồng con mình, nhưng của chồng chưa chắc đã là của mình hay của con mình đâu.
Thực ra quỹ đen k phải là để tiêu sài riêng mà muốn có 1 khoản dành chẳng may có công việc còn có tiền mà chi, nhiều mẹ cũng hiểu nhầm là lập quỹ đen để mờ ám gì cơ. Nó khác quỹ chung là ck không được biết thôi chứ nếu mà có việc gì k bỏ tiền ra ah? hàng tháng làm gì thì làm các mẹ cố gắng để dành riêng ra 1 khoản này, mẹ nào dung TK OL vietcombank ấy hàng tháng cứ gửi vào sổ TK 300-1tr là được tính ra cuối năm cũng có 1 khoản mà chi tiêu tiết tết nếu k dùng tới vì có tiền tết rồi thì để đấy tích dần.
quyết tâm và bắt đầu tạo quỹ riêng chưa bao h là muộn mn ạ. Hãy bắt đầu ngay khi mình có thể, không nói nhiều. Mn có buôn mĩ phẩm và tpcn nhật với mình không? đảm bảo sau 2 tháng nếu mn chăm chỉ - kiên nhẫn, kiên định thì quỹ của mn không ít đâu ( ~ 20 củ trở lên) nhé!