Tình hình là em mới xem trên ảnh và các báo thấy sapa rất đẹp. EM cũng ao ước được đi ở đấy mà chưa có thời gian. Em đang định tính cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương lịch đi Sapa mà không biết lúc đó Sapa có đẹp không nhỉ? . Mẹ nào đi rồi cho em ý kiến với + kinh nghiệm càng tốt ạ (u)(u)(u)(u)
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Sapa mùa nào cũng đẹp, cuối tháng 11 thì bắt đầu rất lạnh. Ăn ở Sapa thì chị thường đến nhà hàng Anh Dũng - 69 phố Xuân Viên Sapa, ngay nhà Thờ đi ra 1 tí. Nhà hàng này ngày trước lụp xụp, năm ngoái mới xây to. Ăn sáng thì ở Little Sa pa phố Cầu Mây thấy khá ổn Tối thì nên ra ăn nướng ở loanh quanh nhà thờ rất nhiều món nhưng ko nên ăn gà, sườn, chim vì thấy có vẻ ko tươi Ở thì tùy ngân sách có từ xịn(4tr) tới bình dân (250k), nhưng nên đặt trước cho nó chủ động. Nên ở mấy Phố Cầu Mây, Fanxipăng đi chơi cho nó tiện, thuê xe máy của KS luôn Đi chơi thì cũng chỉ có vài điểm chính như Nhà Thờ Đá, Hàm Rồng, Bản Cát Cát , Thác Bạc - Cầu Mây, Thung lũng Mường Hoa, bãi đá cổ, Bản Tả Van - Tả Phìn
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Đầu tiên đi thì tớ nghĩ mn nên đi tàu , đừng đi oto ( cái này chắc giờ ai cũng nghĩ như tớ) Đúng là mùa nào ở Sapa cũng có cái hay mùa tháng 8- 9 vừa rồi thì lên sẽ có ruộng lúa vàng. Nhưng mùa tới sẽ là những ngày lạnh giá, sương mù ẩm . Bạn lên thì việc đầu tiên là tìm chỗ ở, nhà nghỉ khách sạn tùy theo ví tiền. Rồi chơi thì Nhà thờ, Leo núi Hàm Rồng, thuê xe vào bản Cát Cát, hoặc đi ra bãi Đá Cổ,... Ăn uống thì mùa lạnh thú nhất là ăn đồ nướng chỗ Nhà Thờ, bình dân nhưng khá ngon. Khi đi chơi ở đó, nhớ là đừng nên cho trẻ con hoặc ai đó tiền, vì nếu bạn cho 1 đứa lập tức 5p sau sẽ có rất rất nhiều đứa vây xung quanh bạn để được cho như đứa trước. ... CÒn gì nhỉ? Tạm thời thế đã, mùa đông này vc tớ cũng dự định lên đó nghỉ cuối tuần đây!
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Không biết cuối tháng 11 có rét không, mới chớm đông. Liệu có hoa quả gì không mn nhỉ @@
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Cám ơn mn em tưởng đi ô tô thì nhanh hơn với đỡ chật chội hơn ạ @@
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với các mẹ sợ đi ôt nguy hiểm. Nhưng mà đoạn nguy hiểm là đoạn từ Lào Cai lên Sapa. mà cái đoạn này thì buộc phải đi oto. Vì tàu đi từ HN - Lào Cai mà. E cũng nghiện Sapa lắm: trên đó đi ăn đồ nướng ngon kinh khủng khiếp mn ạ. Nhưng nghĩ đến cái đoạn ngoằn nghoèo mà bác tài xế cứ lao vun vút e cũng lạnh tóc gáy. chắc e ko dám đi nữa đâu
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Đi lên Sapa bằng ô tô rẻ hơn tàu (vì tàu chỉ tới Lào Cai rồi mình cũng phải tự đi xe lên Sapa- đây mới là đoạn đường ghê nhất) - Nhà ở: Gần nhà thờ có mấy ngõ, đi sâu hơn 1 chút, em thấy giá cả khá bình dân. - Đi lại: nếu muốn chơi nhiều thì tự thuê xe máy, thuê ngay ở khách sạn hoặc nhà nghỉ là tiện nhất. - Khu chơi: Hàm Rồng, các bản, bãi đá cổ, Nhà Thờ, chợ tình... - Ăn uống: ở đây có món lẩu cá hồi khá là ngon, ăn cơm lam hoặc đồ nướng thì vào bản ăn ngon và rẻ hơn Nếu thích thể loại Homestay ở các bản thì cũng rẻ nhưng nếu đi mùa này khi lạnh lắm, mn nên mang nhiều quần áo ấm
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với MN biết vụ hôm 2/9 rồi mà vẫn ham hố đi ô tô à? Mn mua vé tàu loại gường nằm chất lượng cao ấy, ổn mà! Đi ô tô nguy hiểm lắm
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Thích đi Sapa lắm, lần trước lên chưa biết gì, mua kẹo cho mấy em nhỏ, cho 1, 2 em được 1 lúc thì bị 1 đám chừng 15 bu vào,hết hồn mn a
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Hix em quên béng mất. Đợt ý đứa bạn của đứa bạn thân em đi với vợ sắp cưới một đi không trở lại nữa Nhưng mà em thích sapa quá. Đi tàu thì tránh được rủi do à mn em sẽ đi tàu ạ :"> hì
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Nghe nói Sapa đẹp lắm , cố gắng sẽ đi lên trên đó một lần
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Ủa thế không được cho trẻ nhỏ gì à, kể cả bánh kẹo quà cáp à mn. Mà bị bu như vậy thì làm cách nào để thoát thế mn. Nghe mn kể em cũng hết hồn @@
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với xe rơi ở đoạn Lào cai- Sapa cơ mn ah, mà đoạn này thì dù đi tàu cũng ko tránh khỏi phải đi oto đâu
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với vậy ak mn, thế chắc mn có nhiều kinh nghiệm lắm. Chia sẻ với em với ^^.
Re: Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Đi tàu hay ô tô thì mẹ nó tự qđ nhé, vì đoạn đường nguy hiểm nhất là đoạn từ Lào Cai lên Sapa mẹ nó ah, đoạn đó bắt buộc phải đi ô tô. Mình đi Sapa ko thích đi vào bản, mình đi vào 1 bản thấy ko thích nên bỏ các bản còn lại, mình thích lên Hàm Rồng với đi thác Tình Yêu thôi. Mình thấy mọi người khen ăn đồ nướng ở Sapa ngon, nhưng mình ăn ở quán ở gần vườn hoa ko ngon tý nào. Mẹ nó đi thì thử ở đằng sau nhà thờ xem có ngon ko, mình lên sapa ăn đc 1 quán phở ngon, ngọn su su ngon, các thứ khác mình thấy ko ngon nên toàn ăn cơm thôi. Mẹ nó đi mùa này thì lạnh lắm, nhớ mang theo áo ấm.
Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với CÁm ơn mẹ nó nhé, em thì chỉ chăm chăm thích vào bản xem cs, phong tục họ thế nào. Không biết đi Sapa thì nên đi bao nhiêu hôm nhỉ mn nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Chào bạn Mình chia sẽ với bạn một số kinh nghiệm đi du lịch Sapa nhé THỜI GIAN DU LỊCH TẠI SAPA Mùa xuân là mùa mà khắp núi rừng Tây Bắc đều có sự xuất hiện của những cánh hoa đào, hoa mận, Sapa cũng không phải là ngoại lệ Những thửa ruộng bậc thang chín vàng làm say lòng không ít du khách thường sẽ xuất hiện vào khoảng từ giữa tháng 9 cho đến tháng 10 Vào khoảng từ tháng 5-8 dương lịch là mùa mưa, thời gian này Sapa dường như rực rỡ nhất bởi các loài hoa đua nở. Từ khoảng cuối tháng 12 đến Tết là thời điểm Sapa rất lạnh do miền Bắc chuyển vào mùa Đông, nếu bạn thích thú với việc cảm nhận cái lạnh tê tái cũng như (nếu may mắn) ngắm băng tuyết ở Sapa thì nên tới đây vào thời điểm này CÁC ĐIỂM THAM QUAN Cầu Mây Làm bằng Mây và Song, là các loại cây leo trong rừng, trụ cầu là các cây cổ thụ. Cả cây cầu nhún nhảy bồng bềnh theo mỗi bước chân của người đi qua. Đây là loại cầu làm bằng vật liệu tự nhiên cổ xưa nhất của vùng rừng núi Việt Nam. Thác Bạc: Cao gần 150m đổ vào dòng suối dưới thung Ô Qui Hồ, nhập vào suối Mường Hoa, chảy dọc thung lũng Mường Hoa, dẫn vào sông Hồng chảy qua Hà Nội, đổ ra biển Đông. Cát Cát Bản làng người Hmông nổi tiếng với với con suối Vàng tuyệt đẹp và nghề thợ rèn bí truyền. Trạm thuỷ điện Cát Cát là nguồn cung cấp điện đầu tiên ở Sa Pa từ năm 1940. Cổng trời Nằm ở biên giới của huyện Sa Pa giáp với Lai Châu; Có tầm nhìn tuyệt đẹp lên Fansipan và nhìn xuống thung lũng Ô Quí Hồ, dưới sâu là con đường độc đạo đi sang Bình Lư. Mường Hoa Thung lũng dài rộng và đẹp nhất Sa Pa với các bản làng trù phú, các thảm ruộng bậc thang trải dọc theo con suối Mường Hoa Bãi đá cổ Hàng trăm tảng đá sa thạch có khắc những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ mà hiện nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc và ý nghĩa. Cùng với khu bãi đa cổ này, các cuộc khai quật gần đây đã chứng minh được rằng con người đã sinh sống ở vùng đất Sa Pa từ rất nhiều thế kỷ trước. Núi Hàm Rồng Dải núi thấp bên lưng thị trấn Sa Pa có hình miệng rồng. Chỉ cần 15 phút là leo tới đỉnh núi, có các vườn đào cổ thụ, vườn phong lan, có khu vườn của hàng ngàn tháp đá kỳ lạ vươn cao như nhưng cánh rừng gọi là Thạch lâm. Từ đây nhìn xuống thị trấn Sa Pa và toàn bộ khung cảnh bao la hùng vĩ của Hoàng Liên Sơn. Động Tả Phìn Chiếc hang rộng và bí hiểm nhất ở Sa Pa nằm ngay sát bản Tả Phìn của dân tộc Dao, nơi có nghề thêu quần áo thổ cẩm tuyệt đẹp, có các cánh rừng thông xanh mát phủ kín những sườn núi bao la. ĐẶC SẢN SAPA Cá Hồi nướng, thịt lợn cắp nách quay, thịt lợn hun khói, nấm hương tươi xào thịt… và đặc biệt là các món ăn được chế biến từ rau xanh Bạn xem tham khảo nhé Cần liên hệ đặt tour du lịch bạn alo mình nha MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ. FIDITOUR: 127-129-129A Nguyễn Huệ. Quận 1. TPHCM XUÂN XUÂN – SALES EXECUTIVE T: 0839.14 14 14 (Ext: 406) M: 0909.68.58.02 E: xuanxuan@fiditour.com Y: xuanfiditour@yahoo.com.vn
Ðề: Có mẹ nào từng đi Sapa cho em ý kiến với Mình cũng nghe mấy người bạn kể về những chuyến đi Sapa mà mình thích quá, mới chỉ xem ảnh thôi đã mê mẩn rồi. Mà bạn mình đi theo tour do Công ty du lịch tổ chức, mình có gọi điện đến nghe tư vấn tour đi Sapa là đi tàu đêm hoặc đi ô tô giường nằm, ngủ khách sạn 2 sao hoặc homestay nên chi phí cũng không quá cao mà có hướng dẫn viên nên tiện tìm hiểu hơn về các điểm tham quan nghe cũng hấp dẫn quá, mà mình đang tham khảo xem có công ty nào giá tốt mà dịch vụ ok để làm một chuyến đây. Nếu cùng "chí hướng" thì contact mình đi cùng cho vui, mình ở Hà Nội nhé!