Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Bạn bán được như vậy là tốt đó, mình thì chỉ mong được như thế thôi
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Mình cũng mới tập tành bán hàng online, khó hơn là mình tưởng, hix hix
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ mới đầu thì rất hào hứng bạn nhỉ, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy.....
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Có cái gì mà dễ đâu mn. Hồi đầu mình cũng tưởng bán hàng online đơn giản lắm, nghĩ sẽ có khách ngay. Tầm 2 tuần k khách nản quá, định bỏ thì lại có khách. Thế là lại vui, lại ham. Thế mới biết làm gì cũng cần lắm chữ Nhẫn.
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ mn cố lên nhé, buôn bán nó cũng là cái duyên của từng người nữa, em k có duyên nên chỉ bjk chăm chỉ cắm máy và 888 với caác mẹ hi ọng trời k ophuj mình thôi
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ kd online nhiều khi mới bắt đầu thấy thật đơn giản vì ít chi phí, nhưng khi làm mới thấy là ko dễ kiếm tiền vì loại hàng gì bây giờ cũng lắm người bán, giá cả thì thượng vàng hạ cám, cạnh tranh nhau nữa. phải dần dần tìm khách quen, giữ khách quen mà cũng đau đầu lắm. lãi lại ít nữa. bạn nào ngày kiếm 1.8tr thì thật bái phục, hàng ăn chắc bán lấy số lượng và nhu cầu lớn hơn nhỉ??? chứ mỹ phẩm nhà tớ thì cũng vài ba tháng mới cần mua tiiếp, nếu dùng nhiều còn không 1 năm sau khách mới quay lại
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ e còn bán gạo tám thơm Hải Hậu chính gốc nhưng nghe feedback của các mẹ là cơm ko dẻo như họ nghĩ nên thấy chán, chả nhẽ gạo quê ngon vậy mà không cạnh tranh đc sao????????????? e đang thấy bế tắc ko biết giải quyết sao nữa
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Mình cũng mới bán hàng nhưng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Có mẹ nào bán hàng hiệu quả online hiệu quả chia sẻ lên đây mọi người cùng biết với ạ
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Bán gạo vất vả lắm, trước mình cũng bán rồi, cũng khệ nệ bê từ quê lên. Có ng khen, nhưng có ng chê, mình đến tận nơi nhận hàng mang về, rồi hoàn tiền cho khách. Rồi có khi đi 10km chỉ giao 10kg gạo, thấy vất vả quá nên mình dừng hihi. Sắp tới có khi sẽ bán lại, nhưng bán tại chung cư nơi mình ở thôi
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ mẹ lý bán hàng gì vậy các mẹ ơi mà chị ấy thu nhập tốt vậy, ước gì được một phần của mẹ ấy nhỉ.huhu
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ bác ấy bán nhiều hàng lắm mn ạ: giò chả, bánh khúc, quần ào, nem.... nhưng nói chung cái quan trọng nhất vẫn là cái duyên bán hàng. Được nhiều khách ủng hộ thì mới có thu nhập mà khiến chị em chúng ta thèm thuồng đến thế.
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ mn nói đúng đấy ah, người khen cũng có, người khó tính thì lại chê, nc là mệt lắm mn ah, với lại gạo thì làm sao mà nâng cấp đc sp mn nhỉ hihi
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ đúng đấy quan trọng là cái duyên bán hàng, người bán có duyên thì bán j cũng ra, ngừoi mà ko có duyên thì bán đủ thứ cũng ko đc hihi mn nhở
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Cố lên! Vạn sự khởi đầu nan mà mẹ nó! Ai mới tập tành buôn bán cũng như vậy cả thôi.
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ vạn sự khởi đầu nan. kinh tế cả nước khó khăn chung. cố gắng vượt qua thôi mn.mà sắp hết năm rồi.
Ðề: có mn bán hàng giỏi như e không ah ^^ Cái duyên bán hàng thì cũng một phần. Nhưng theo mình có một điều mà người bán hàng phải trả lời được: tại sao tôi nên mua hàng của anh chứ không phải của người khác? Hàng rẻ hơn? Chất lượng tốt hơn? Chính sách bán hàng tốt hơn? Nếu mình ko có gì để cạnh tranh với người khác thì rất khó giành thắng lợi. Mẹ Lý thành công nhờ hàng của bạn ấy tốt, đúng thời điểm và một phần nữa là chiến dịch quảng cáo tốt.