Em ở Hà Nội nhưng làm dâu Việt trì 3 năm + 4 năm yên nhau. Vậy mà chả bjo em được nghỉ ngày lễ 10/3 cả, đi đền Hùng đúng 1 lần. Nhà CK cứ gọi hỏi, sao không về. huhu. Nhưng mà sáng đi làm, thấy đường HN mát, thoáng, thấy cũng thoái mái. Hn đất chật người đông, chả mấy khi được hưởng cảm giác này. hehe
hihi mình là ng VT mà cũng từ lâu rồi ko đi hội ĐH rồi, được nghỉ nhưng cũng toàn đi chơi hay về quê nội thôi, hichi
Em chưa đi bao giờ, nhưng nhìn cảnh người người nườm nượp đổ về đất tổ + với nắng nóng nên em thấy hơi ngại ạ
Hihi, em cũng chưa đc đi đền Hùng bao giơ, nhìn cái cảnh chen lấn rồi chặt chém mà chả dám đi Hnay ở lại HN, ko về quê, đúng là thích thật, đường phố vắng vẻ, trong lành hẳn
Các bạn muốn đi đền hùng thì đừng đi vào mùng 10,hihi, nên đi tầm trưa mùng 9 ấy, rất thoáng. em trai CK mình làm công an tỉnh,nên năm nào cũng phải trực 10 ngày ở đó,và rút ra kinh nghiệm cho người nhà đi chơi. hihi