KHÔNG CÓ BẢO HIỂM : Chả sao cả! + Đi viện anh tự trả. + Tai nạn nằm 1 chỗ vợ/chồng con anh phải tự nuôi. + Ung thư anh tự vay tiền để chạy chữa. + Tèo sớm vợ con anh tự xử, tự nuôi nhau, tự trả nợ. + Về già anh tự bươn trải! Đấy! Không có bảo hiểm thì có làm sao đâu mà các ông bà giáo cứ dọa này dọa kia! THẾ CÓ BẢO HIỂM RỒI THÌ SAO??? + Đi viện có Bảo Hiểm trả tiền. + Tai nạn nằm 1 chỗ có Bảo Hiểm nuôi. + Ung thư có Bảo Hiểm hỗ trợ phí chữa bệnh. + Mất sớm có khoản để lại cho vợ con ổn định cuộc sống. + Về già có khoản hưu trí an nhàn vui vầy cùng con cháu Quyền lựa chọn là ở CHÍNH BẠN mà thôi!