Cô nàng nhút nhát

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Jenny2009, 5/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dauvang

    dauvang Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    sao ông bà lại bảo thế nhỉ, đó giờ mình thấy người ta toàn thích những bé nào dạn dĩ lanh lợi thông minh thôi
     
    Đang tải...


  2. hoa hong nho

    hoa hong nho Guest

    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em nghĩ không hẳn là do bé nhút nhát đâu chị, có thể tính của bé hơi hướng nội, với lại cái đó thì mình cũng có thể tập được từ từ mà, cháu trai của em cũng thế, là con trai nên phá kinh khủng, nhưng cũng chỉ ở nhà thôi chứ khi đến lớp nhà trẻ thì các cô cũng có cùng nhận xét là bé có vẻ chững chạc, thâm trầm hơn những đứa cùng tuổi khác đó, nó ít chơi với bạn nhưng không có vẻ sợ sệt bạn nào cả.
     
    Jenny2009 thích bài này.
  3. Mẹ Allan

    Mẹ Allan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Con mình, ở nhà và đối với mấy đứa trẻ quanh xóm thì lúc nào cũng tỏ vẻ già dặn hơn, lanh lợi và...dữ dằn hơn. Ngoài những lúc đi học, bé ít khi nào ngồi yên một chỗ, hay qua nhà hàng xóm chơi hoặc chạy lung tung, nhưng ở lớp thì lại chẳng chơi với ai, ít nói chuyện với bạn nhưng sẵn sàng có thái độ khi bị các bạn khác đánh. Mình chẳng cho là con nhát, nhưng vẫn luôn theo dõi diễn biến trong tính cách của con để kịp thời uốn nắn vì dù gì bé cũng vẫn còn nhỏ, tính cách, nhân cach thật sự sẽ vẫn còn thay đôi nhiều phụ thuộc vào môi trường xung quanh nữa.
     
  4. waitforu

    waitforu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    ko nên ngại đâu mẹ nó ạ, ngược lại mình càng cần cho con đi nhiều hơn, coi như rèn luyện ấy mà, cứ kiên trì tập cho con thì con sẽ mạnh dạn thêm thôi
     
    Jenny2009 thích bài này.
  5. Nhím xinh xắn

    Nhím xinh xắn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Nhút nhát cũng là một phần tính cách chung của các bé. Các mẹ cứ thử tưởng tượng đặt mình vào vị trí của bé xem, mình thì nhỏ xíu, xung quanh toàn là những người cao lớn, vẻ yếm thế đã hiện rõ. Bé chủ yếu được bảo bọc cẩn thận, ít ra ngoài tiếp xúc sẽ không quen giao tiếp.... Nhiều lý do khiến bé trở nên rụt rè khi ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. MỖi đứa trẻ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh, môi trường mà có cách hành xử khác nhau. Ví dụ, cũng là một thái độ ít nói, ít cười, lơ đãng, nhưng với bé được gia đình bao bọc quá cẩn thận thì đó là nhút nhát, rụt rè, còn với bé từ sớm phải lăn lộn ngoài xã hội, gia đình có nhiều bất hạnh, phức tạp thì đó lại là sự cẩn trọng, dè dặt và nghi ngờ mọi thứ xung quanh... Nhím nghĩ vậy, không biết ý các mẹ thế nào nhỉ?
     
    Acerme-bun thích.
  6. Nhím xinh xắn

    Nhím xinh xắn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Ông bà hơi lạ nhỉ, mà cũng có thể do ông bà thấy xã hội hiện nay phúc tạp, nguy hiểm quá nên đôi khí bé nhút nhát như vậy lại chẳng lo bé sẽ thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với những điều không hay mà sớm sinh hư chăng?
     
  7. Red Bee

    Red Bee Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Trời, như vậy càng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ bé còn nhỏ, có thể vẫn còn ngoan ngoãn bám víu lấy Ông Bà, Ba Mẹ, nhưng vài năm nữa bé lớn hơn, sự tò mò muốn hiểu biết sẽ thôi thúc bé không ngừng. Mà với sự úm bọc quá kỹ lưỡng ấy của gia đình, bé sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, điều đó bắt bé phải tự tìm hiểu qua bạn bè, sách báo, phim ảnh, Internet.... mà như vậy thì hậu quả là có đến 98% đi theo chiều hướng xấu rồi. Vì vậy, thà vẽ đường đúng cho hươu chạy còn hơn để hươu tự vẽ đường mà chạy vì chắc chắn trước sau gì hươu cũng phải chạy, không thể giam giữ nó trong nhà mãi được.
     
    Jenny2009 thích bài này.
  8. bibi2102

    bibi2102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    em cũng thấy vậy. tùy tính cách của từng bé thôi .
     
  9. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    đa phần trẻ đều nhút nhát mà....
     
  10. violet_flower

    violet_flower Thành viên mới

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Bé mình thì..tùy hứng. Khi bảo nhảy thì lại chẳng chịu nhảy, khi mình đang mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ thì "chị ấy" nghe nhạc lại nhảy tưng tưng lên rồi còn nhất quyết bắt mình phải nhảy cùng nữa kìa.
     
  11. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    mẹ Nhím nói cũng có lý, đúng là nhiều khi cũng cần phải đặt vào vị trí của con để hiểu con hơn nhỉ. mẹ Nhím có vẻ rành tâm lý bé quá hihihiih
     
  12. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    em cũng đang lo lắng đây, xã hội bây giờ phức tạp quá, lại có nhiều cái có hại cho bé gái, đúng là có con gái trong nhà giống như có bom nổ chậm thật, hồi xưa nghe ông ngoại nói vậy còn cảm thấy vô lý, giờ thì tốt rồi, có con gái nên tối ngày cũng nơm nớp lo sợ, ko biết để sơ sảy ra là sẽ gặp chuyện gì nữa :(
     
  13. me-bun

    me-bun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    con trai cũng có ối thứ để lo mà mẹ nó ơi :p. thằng Bun nhà mình thì từ nhỏ đã ko sợ người lạ rồi, nhưng mà như vậy mình còn lo hơn, vì ra đường mà ai dắt con đi chắc nó cũng chẳng biết la đâu hic hic, cái này còn đáng lo hơn các bé nhát người lạ đấy
     
    Jenny2009 thích bài này.
  14. MilkCake

    MilkCake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Con em sắp sinh cũng là con gái đấy, nghe các chị chia sẻ mà cũng thấy lo. Tính em hồi nhỏ nhát lắm cơ, chẳng bao giờ dám tiếp xúc với người lạ, em cũng không có nhiều bạn bè trừ số ít bạn ở quanh nhà và ngồi xung quanh mình trong lớp. Mãi đến sau này, khi học ôn thi tốt nghiệp và Đại Học, đi học thêm đủ nơi, bắt buộc phải giao tiếp, dần dần em mới có thêm nhiều bạn hơn, và cảm thấy cuộc đời vui hơn rất nhiều. Chỉ mong con gái sau này không giống em.
     
    Jenny2009 thích bài này.
  15. kuKit_09

    kuKit_09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    nói chuyện và hỏi han con, nhát là những chuyện xảy ra hàng ngày :) chắc chắn bé sẽ thấy tự tin hơn
     
  16. kuKit_09

    kuKit_09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Theo m hướng nội cũng có thể là một lí do. Nhưng mà trong xã hội ngày nay, môt đứa bé lanh lợi, thông minh bao giờ cũng được yêu quý :) nên tất nhiên, là người mẹ, ai cũng mong con m ko phải là bé nhút nhát :)
     
  17. megialinh88

    megialinh88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    câu này chuẩn nè, bé phả khỏe mạnh thì mới minh mãn được. Nhưng muốn minh mẫn mẹ cũng phải cho con ăn đúng cách nha :) bổ sung các chất cần thiết cho trí não bé như DHA, ARA ... thì bé mớ minh mẫn dc :)
     
  18. megialinh88

    megialinh88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    bé nhà m thì ko chơi với người lạ :D chỉ chơi khi cảm thấy thân thiét và hợp cạ,Trên lớp cũng chỉ nó chuyện với những bé chơi cùng nhóm, cô giáo cố gắng tách bé ra nhóm khác nhưng bé cũng ko thích, quay qua quay lại là bé lại chạy về phía mấy bạn kia mát :D trẻ con mà, chắc cũng hơi khó để bé theo ý mình
     
  19. phuonglinh90

    phuonglinh90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    úi úi, sao nhát mà lại tốt nhỉ hic hic Bởi vậy mới khổ chuyện con mình mà dạy cnxg phải theo ý ông bà :D Nhà e ngay từ đầu nói rõ ràng là con của con, con sẽ tự day dỗ, mỗi thời mỗi khác nen con cũng mong cha mẹ hiểu cho :) dc cái ông bà khá dễ dãi
     
  20. phuonglinh90

    phuonglinh90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Trứng mỗi ngày chỉ ăn 1 trái thôi, nhóc nhà m lại khoái trứng luộc :D mà trứng luộc là giữ được cao nhất hàm lượng dinh dưỡng :D hên ghê ý :D mẹ cho con uống thêm sữa đi, tuổi của con bây giờ phải có sữa
     
    Jenny2009 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này