Lại nói tới tiêu chuẩn chọn chồng. Trc còn độc thân, e muốn a ck tương lai của e về hình dáng phải cao hơn e 1 cái đầu, phải có chút ít học vấn ít ra cũng từ cao đẳng trở lên hoặc bằng e, làm việc công chức hay những việc lao động trí óc, nhà đừng quá nghèo...bla.. bla. Đến năm 27t,e quen ck e hiện tại, a ấy chỉ nhùn bằng e, còn chưa học hết lớp 12, làm cv chân tay nặng nhọc (tuy a làm ông chủ), chỉ là a thương em, có chí phấn đấu. Còn lại k đc điểm nào về ngoại hình và học vấn . Haizz người tính k bằng trời tính đâu các mẹ
Cứ để tự nhiên đặt ra nhiêu vỡ mộng nhiều đó . Nói thật chọn tới chọn lui không biết được sau thế nào. Tính cách nhân cách có thể thay đổi theo thời gian hoàn cảnh. Gặp được người có duyên, đối xử tốt với nhau là được rồi.
Đúng em ạ. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, chứ không phải là một mẫu hình tượng nào cả mà lo sợ không tìm ra rồi ế. Tại sao cần phải có giai đoạn tìm hiểu? Để thấy được người đó có hợp với mình không? có thể cùng mình đi đến bến bờ hạnh phúc không?
Mình cũng đã phải lập 1 kế hoạch chọn ck đấy: - Mình có quan điểm: sống ở đâu thì lấy ck ở đó. - Ck mình ko cần đẹp trai quá nhưng nhìn được và trẻ trung - Quan trọng nhất là cảm thấy vui, cảm thấy hợp