Có nên ra ở riêng ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cucthan, 16/1/2005.

Tags:
  1. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Nhanh chứ vì chia mà có cộng thêm đâu mà chậm chạp :lol: :lol: , với lại tinh thần nghị quyết chung của Đảng đề ra mà.
     
    Đang tải...


  2. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Khà khà khà..... nhà Táo này lắm chiêu thật. Quả chia chác của nhà Táo này tài thật đấy.
     
  3. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Táo còn thấy hay nữa là các mẹ, nhà táo chỉ thực thi nghị quyết chung do mọi người đề ra thôi chứ không khởi xướng,heheheh khoái quá :lol:
     
  4. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    đang muốn tham khảo ý kiến có lên về sống chung với bố mẹ chồng không thì thấy mỗi người một ý kiến loạn hêt cả lên.
    Mình thì ngược lại vừa lấy nhau một cái BMC điều ra ở riêng chưa phải ở với mẹ chồng ngày nào cả. ý kiến của mình là ở riêng thì thoải mái thật đấy không có va chạm thỉnh thoảng ông bà xuống thăm cháu thì rất quý.
    Nhưng ngược lại mình thấy rất nhiều cải bất tiện
    + Ở riêng mọi thứ phải tự làm hết sau giờ làm về mệt đứt cả hơi,, nếu muốn nhàn thân phải trông chờ vào osin.. lại còn phải chiều nó như chiều vong vì nó mà dở chứng thì khô thân mình, ai chăm con bé, ai đi đón con lớn...
    + ở chung thì ông bà giúp một tay, nếu có người giúp việc bà nhàn tay một chút nếu không hẳn mình về nhà muộn ông bà cũng đã thổi cơm cho cháu ăn rồi, có osin để nhà nó cũng không dán tự tiện này nọ vì có ông bà nó vẫn sợ hơn mình để nó ở nhà một mình
    + Cháu ông bà nên dù không hài lòng về con thì vẫn sẽ chăm cháu đưa đón cháu đi học
    + VC hạn chế giận nhau hoặc to tiếng. dù sao ở với ông bà thì cũng phải để ý trong lời ăn tiếng nói.. đang tức mà ở riêng là to tiếng với nhau nhưng ở với ông bà,, nếu có mặt tức mấy cũng phải kìm nén chờ khi chỉ có hai đứa mới nói chuyện cho ra ngô ra khoai mà đã nhịn qua cơn tức thì có thê bình tĩnh và tỉnh táo hơn lúc nóng giận
    + về kinh tế nếu ở một mình thì chi tiêu hàng tháng rât lớn vì từ a - z mình tự phải chi trả hết nhưng nếu ở cùng ông bà nội sẽ chỉ phải đóng góp thôi nhiều lắm thì cũng chỉ bằng một nửa mình chi ra hàng tháng,, thế là tiết kiệm được một khoản.
    + Cuối cùng để tránh xích mích nhiều thì đằng nào mình cũng đi làm cả ngày tối mịt mới về,,,có ăn cơm xong nói chuyện 2 - 3 câu thì cũng đi ngủ thôi.... Cuối tuần..con xin phép bố mẹ cho nên nhà bà ngoại chơi.. hết phim. :lol:
     
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    :shock: Có xích mích thì có ngủ được không ? Chỉ tội bác chồng, bên là bố mẹ - bên là vợ

    Túm lại : độc lập tự do muôn năm! Bố mẹ chồng nhà ấy thế là hiện đại đấy! Hoan hô ông bà =D>
     
  6. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mới thấy là tùy hoàn cảnh gia đình và tính cách của BMC nữa, nhiều BMC cũng biết điều lắm cũng nhiều BMC rất khó tính lại hay bênh con nữa.. nhưng được cái BMC mình kinh tế ổn định lắm.. còn giàu hơn mình nữa thỉnh thoảng thấy hết tiền lại..cho một ít :D
     
  7. QuynhTrangXinh

    QuynhTrangXinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Ở chung hay riêng tuỳ hoàn cảnh và tớ thấy cả 2 đều có 2 mặt.

    Tớ ở chung, con nhỏ còn được bố mẹ chồng giúp đỡ. Chỉ lo trông con thôi còn lại không phải làm gì. Nếu tớ mà ở riêng thì chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ quần áo... nói chung là tất cả mọi việc. Nhưng mình lại không được tự do lắm, phải ăn uống đúng giờ giấc, đi chơi phải về sớm...

    Với lại tớ thích ở chung vì nhà chồng tớ có mỗi 1 con trai, các chị đi lấy chồng hết rồi. Chứ nếu còn bà chị, bà em nào hoặc là nếu có anh em trai thì lại còn vợ của các ông ý nữa thì chắc là khó khăn hơn. :)
     
  8. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Me cu khoai da viet!

    Moi nha moi canh cac me a, nhu em day nay, hanh phuc gia dinh cung bi anh huong tu khi ve o chung voi BMC. Ve o chung chi tieu da tang gan gap doi binh thuong nhung cung khong quan trong vi dieu do em co the lo duoc nhung nhieu cai kho noi va am uc lam cac chi a, nhieu luc chi biet khoc tham thoi chu cung chang biet tam su cung ai. Em nghi o mai the nay em cung se mac benh tram cam nang thoi

    Co chi em nao cung canh ngo cho em dia chi mail de thinh thoang chat tam su cho khuay khoa nhe!



    [/url]
     
  9. mebebach

    mebebach Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì xác định ngay từ trước khi cưới là ở với bố mẹ chồng rồi (chồng em là con trai duy nhất, có 2 em gái thì đi lấy chồng rồi) nên chẳng còn lựa chọn gì cả . May quá, BMC em cũng dễ nên em thấy ở chung nhiều cái tiện lắm . Có ông bà chăm cháu mà con bao hết chi tiêu nên càng khoái . Hai VC chẳng phải đóng góp gì cả, cháu ăn gì thì mẹ cháu mua thôi, còn bố mẹ cháu thì OB nuôi . Bây giờ mà cho em ở riêng thì em cũng chả dại, ở chung thích hơn nhiều . hihihihi
     
  10. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹbebach sướng thật đấy nhỉ, mecukhoai nghe mà tủi thân quá. huhuhu
    Bây giờ mình đang chuẩn bị có thêm em bé nữa mà chưa biết tính sao đây, bà nội thì không giúp gì rồi, mà mình chỉ nghỉ được có 2 tháng thôi. Chắc phải nghỉ việc ở nhà rồi.
     
  11. me nguoi nhen

    me nguoi nhen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    mình vẫn đang ở chung với bố me chồng,nhưng đươc cái ăn riêng,lúc đầu nói ra thì ai cũng bảo là ngại nhưng từ khi mình được ăn riêng mình nhẹ cả người.này nhé thích ăn món gì thì tự chế biến ăn,ngon hay không ngon thì tự mình thưởng thức.nếu đi làm về mệt,rủ nhau vợ chồng con cái ra ngoài ăn,còn hôm nào bận đi vắng,báo bà cho chồng con ăn nhờ 1 bữa :lol:
    Nói chung là mình thấy tự do hẳn nhưng lại vẫn nhờ được bố mẹ chồng trông cháu và đón cháu đi học về.yên tâm lắm,co thể lam overtime đên 7-8h cũng vô tư..hihi lại còn không phải thuê osin nữa chứ.Sắp tới mình cung có điều kiện để ra ở riêng nhưng mình cũng đang suy nghĩ đã,thực ra mình cũng có những bất hòa với mẹ chồng nhưng mình mặc kệ ,mình hiểu là bà nào mà chẳng thương con các bà ý hơn mình,sau này chắc mình cũng thế thôi,nên chẳng quan tâm,mình đi làm cả ngày muộn mới về nên cũng thấy ổn.
     
  12. 3Candles

    3Candles Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Em thay cuoc song cua chi Thuy that la tuyet voi day.
    Gia dinh nha chong em co 2 con trai. Chong em la con thu. Anh trai cung lap gia dinh va 1 chau roi chi a. Hien nay dai gia dinh dang song chung. Vo chong chung em thi chua co chau. Noi that la em rat may man vi co BMC hien lanh, tam ly va tot bung.BMC em dang co du dinh tach cho e gia dinh ra o rieng. Em chua biet quyet dinh cua AX nha e the nao, nhung doc bai viet cua chi Thuy, em thay cam phuc nhung suy nghi cua chi va cung muon duoc nhu chi. Cam on chi nhe. Em nghi la ngoai nhung kho khan vat va, moi nguoi cung nen chia se hanh phuc cho nhau. Co le la 1 cach dem den hanh phuc cho moi nguoi.
     
  13. Silk_VP

    Silk_VP Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình sống chung với bố mẹ chồng, và xác định là sống chung mãi nữa đấy, vì BMC mình có mỗi chồng là con trai thôi, con gái đi lấy chồng rồi thì không ở với vợ chồng mình thì ở với ai
    Các cụ cũng mới về hưu rồi, nên mình cũng yên tâm vụ con cái, chăm sóc nhà cửa cho mình, mình lại yên tâm công tác nữa....
    Vậy nên, ý kiến của mình là: vẫn nên sống chung, để các cụ vui vầy con cháu, còn mình thì tranh thủ tận dụng thời gian để tổ chức, lo toan nhiều việc khác, nếu ra ở riêng, thì trăm thứ lo lắng cho gia đình mình đều đổ lên đầu mình hết .... vậy đâu còn thời gian để mình học hành hay lo làm ăn này khác ...
    Tất nhiên là đôi khi cũng có chuyện này chuyện kia bố mẹ k hài lòng con cái và ngược lại, tuy nhiên mình cũng nên chấp nhận và coi nó là chuyện đương nhiên của cuộc sống thôi, miễn sao mọi người trong gia đình sống chân thành với nhau, vậy thôi!
     
  14. Tu ti

    Tu ti Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Vấn đề này thật nan giải

    Các đồng chí ơi cho mẹ cháu tham gia với, mẹ cháu đang rất bức xúc về vấn đề này. BMC mình cơ bản là rất tốt, thương con, cháu...Nhưng mà những người tốt chưa chắc đã sống với nhau vui vẻ được đâu. Trước đây, cưới xong là bọn mình ở riêng và ở gần ông bà ngoại. 3 năm sau, ông bà ngoại chuyển đi chỗ khác, nhà đi thuê bị đòi thế là đành quay về ở nhà ông bà nội. Chao ôi, sao có nhiều vấn đề nảy sinh thế không biết, mình liên tục sống giữa hai thái cực: nhịn vì thương ông, bà và không thể nhịn được vì... quá nhiều thứ khác biệt. Bố mẹ cháu chúa là sợ chó, mèo-nhà ông bà nuôi 2 con chó, 2 con mèo, có hôm con chó con lẻn vào phòng ị đầy ra nền (may mà có miếng lót nền); bố mẹ cháu sợ thuốc lào-ông và một đứa em họ hút sòng sọc cả ngày; bố mẹ cháu thích ít người-nhà ông bà cháu lúc nào cũng thường trực 7-8 đồng chí... Chưa kể rất nhiều thứ linh tinh khác, nó làm cho mình "điên cái đầu". Có một chuyện nhạy cảm nữa, không biết có mẹ nào gặp phải không là vì nhà chồng tớ rất "hiếm hoi" (có 4 anh em, trong đó cso 3 trai) nên chuyện đối xử với các con của ông bà là rất phức tạp. Thông thường hay vun vén, thương xót cái đứa kiếm được ít tiền hơn... Vợ chồng mình tạm gọi là kiếm đủ sống, dưng mà cũng bạc cả mặt ra. Nhiều khi thấy các cụ cứ vun vén cho một đứa mà buồn rũ rượi. Mình chẳng phải hẹp hòi gì, quà cáp thường xuyên và sẵn sàng hỗ trợ các đồng chí em, nhưng cứ nghĩ đến cái sự không công bằng lại buồn :cry: :cry: :cry:
     
  15. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Re: Vấn đề này thật nan giải

    Thuê cái nhà khác mà ở cho nhẹ đầu ấy ạ :)
     
  16. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Re: Vấn đề này thật nan giải

    Thuê cái nhà khác mà ở cho nhẹ đầu ấy ạ :)
     
  17. Tu ti

    Tu ti Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Re: Vấn đề này thật nan giải

    [

    Thuê cái nhà khác mà ở cho nhẹ đầu ấy ạ :)[/quote]

    Cảm ơn meoxu đã chia sẻ. Bố mẹ cháu cũng đang tính đường chuồn rồi. Nhưng cũng không thể một chốc mà chuồn ngay được. Hic, biết thế cứ chịu gian khổ một tí để được độc lập tự do
     
  18. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em chưa hiểu tại sao chồng chị Tu ti sống với ông bà từ nhỏ mà không quen được với thói quen của ông bà :roll: .
    Chị về làm dâu cũng khá lâu, ít ra là 3 năm rồi. Em nghĩ những thói quen của ông bà nội chị nắm khá rõ nhỉ.
    Thế này là phải trách bố mẹ cháu mất rồi :wink: .
     
  19. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Zĩn ơi, có thể mẹ nó may mắn ở trong 1 gia đình không quá phức tạp đấy. Mình thì hoàn toàn thông cảm với mẹ Tuti.
    Mình nghĩ là con người mà, ai mà chẳng có lúc thế này thế kia, mình cũng rất thoáng nhưng nhiều khi cũng thấy nản và buồn, xong lại nghĩ thoáng đi tí cho cs nó nhẹ nhõm nhưng không thể nói là lúc nào cũng đại lượng và thoáng mãi được. mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đúng là "không có gì quý hơn độc lập, tự do?", nhà mình cũng ở chung và thành phần gia đình rất đông nhưng mỗi nhà đều có "mảnh trời riêng" mà mình lại chủ trương là 3không: không nói, không nghe, không nhìn :D thế mà nhiều khi cũng đau cái đầu đấy hì hì.
     
  20. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Đúng là có 2 thái cực thật

    1. ủng hộ việc ở chung vì

    Cái này thì ai chẳng thích vì được nhờ mà :wink:

    2. thích ra riêng vì:

    ..vân vân...n...vân vân........

    -> mỗi nhà mỗi cảnh, phải chấp nhận với hoàn cảnh của mình và mọi cái nên "Take it easy" đơn giản hóa đi cho cs nó tươi đẹp,
    hoặc là áp dụng 3 không như nhà cháu: không nói: đỡ phiền hà, không nghe: đỡ ưu tư: không thấy: đỡ ....., là lá la 3 không
     

Chia sẻ trang này