Có nên xi bé ''tè''

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi me cua mit, 11/5/2008.

  1. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Ku nhà mình xi từ 1tháng giờ ngon lành lắm - khi nào ko buồn tè mà xi thì ưỡn ng lên - còn ko là ku tè ngoan hết - giờ xi đc ku ị nữa rất ngoan - ku nhà mình 6tháng
    Không bì được với các mẹ ở nc ngoài - vì ku nhà mình bị hăm - thay đủ các thứ bỉm mà ko hợp - bôi nhiều thuốc chống hăm mà ko khỏi, ở nc ngoài hăm cg có thuốc tốt để bôi - mà bỉm ngoại cg xịn thì làm sao bị hặm Vậy ko xi thì cứ để ku tè túa lua đc sao
     
    Đang tải...


  2. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ặc, em chả biết là em làm có đúng hay không nhưng thành công lớn nhất của em đến giờ này là con em 10,5 tháng đã biết gọi mẹ tè tè (ặc, cơ mà ị cũng gọi mẹ tè). Thường thì sáng ra ngủ dậy, em cho bé ngồi cái bô xinh xinh, tất nhiên là mẹ phải đỡ tí vì sợ con nghịch ngợm (con em nghịch còn hơn con giai), và thường là buổi sáng là ị luôn (ặc, trômj vía là hôm nào cũng hoành tráng lắm). Trước khi cho ngồi bô thì em tập thể dục xoa bóp chân tay tí, xoa xoa cái bụng của con một tẹo rồi cho ra bô. Trước kia khi chưa biết gọi tè thì ngoài buổi sáng sớm mẹ xi, trong ngày thì mọi người ở nhà cũng đều ý thức áng áng giờ xi tè. Đến giờ biết gọi tè rồi thì đỡ lắm, ặc, cơ mà thi thoảng lắm cũng có hôm tè dầm tí.
    Em thấy việc xi tè cho con có cái tốt là giúp bé ý thức được việc đi vệ sinh sớm, mùa hè thì không phải đóng bỉm, giường chiếu thì không bị khai mù ... Tuti nhà em giờ chỉ còn đóng bỉm ban đêm vì mẹ sợ con tè dầm thôi. Chứ hôm nào xi tè trước khi đi ngủ và khoảng tầm 3-4 h sáng con ọ ẹ mà mẹ chịu khó dậy xi lần nữa thì cả đêm hôm ấy chẳng mất cái bỉm nào cả.
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    7 tháng thì có thể cho ngồi bô và đỡ đc ko? Hay cứ bế, tẽ 2 chân ra và xi ? Con bé nhà tớ hôm nay bị hăm đít (vì đêm con bị đi ngoài, mà mẹ thì ngủ tít), đến sáng mới phát hiện ra thì đã bị hăm đỏ cả đít rồi .
     
  4. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    mình nên tập từ từ cho bé = cách bế bé dang chân ra xi, dần dần quen xi thì 1tay đỡ bé 1 tay cầm bô - dần dần chạm thành bô vào mông bé để bé quen với tiếp xúc này rồi mới để bé ngồi bộ Đùng 1fát bé sẽ ko nghe và ưỡn ng ngạy Chúc các mẹ thành công MỆT VÀI THÁNG CÒN HƠN MẤY NĂM, CỐ LÊN CÁC MẸ !
     
  5. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng tập xi bé tè từ hồi mới 2 tháng nhưng mà hichic cho đến bây giờ được hơn 5tháng rồi nhưng lúc xi được lúc khộng . Bé nhà mình tè chẳng có quy luật gì cả hichic . Nhiêù lúc 10, 15 phút đã tè mặc dù trước đó vừa tè xong . Mùa hè rồi mình ko đóng bỉm, "thả rông " cho bé thoải mái , với lại ko tìm được quần đóng tã to nữa rồi . Quần đóng tã Mio to nhất là số 3 mà bé nhà mình mặc chật rồi . Các mẹ dùng loại nào trong mùa hè này cho bé vậy ?
     
  6. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    mình chỉ mặc quần vải thường cho bé, nhưng đúng là lâu lâu ôb đến chơi kêu khai quá, nhức hết cả đầu dù đã thay ga thường xuyên, mà cô bé giúp việc nhà mình cũng lười, hay quên, cứ để bé tè tự nhiên rồi lại thay quần . Chỉ khi nào mình phát hiện ra là bé ị ( vì rặn khiếp lắm ) thì mình sẽ xi, còn bây giờ, vào nhà toàn mùi nc hoa cao cấp thôi. Chán quá .
     
  7. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Thường thì lúc bé mới ăn xong sẽ tè nhiều - có khi chỉ 3-5phút đã tè rồi dần dần thưa dần tới khi buồn ngủ bé sẽ ko tè nữa đến khi ngủ dậy là bé sẽ tè Nhớ để bé tỉnh ngủ rồi hãy xi ko bé sẽ gắt
    quan trọng là fải tập từ sớm để bé có phản xạ
     
    beo_ieu thích bài này.
  8. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Làm thế nào để luyện cho con đi ị đúng giờ, đúng chỗ ?

    Chào các mẹ, các bố ,

    Bé nhà em được 14 tháng rồi . Em đang gặp phải một khó khăn là làm sao để luyện cho bé đi ị được đúng giờ, đúng chỗ .

    Vì bé nhà em rất nghịch ngợm, lại hiếu động nên không chịu ngồi yên để cho xi (em ngồi bế dạng chân ra để xi ị) , hoặc là chỉ ngồi bô để ị cũng không chịu, chỉ được khoảng 30 giây là lại đứng phắt lên .

    Hồi trước chịu ngồi cho bế để xi thì mỗi ngày ị 1 lần là xong . Nhưng bây giờ, khi nào mót ị quá thì đỏ mặt lên rặn, em phát hiện ra kịp thì xi, nhưng cũng chỉ đi được 1 cục rồi lại ưỡn lên, không chịu đi nữa . Vừa rửa đít xong mang vào nhà thì lại ị ra tiếp (có khi 30 phút sau mới lại ị tiếp ) . ĐẾN KHỔ . Nhất là lúc nào bị ị ra chiếu hoặc ra chăn màn thì đi giặt ốm cả người .

    :twisted:

    Bây giờ, em và bà đành cho cháu đi ị bằng cách là cho đứng ị, khi nào mót thì cứ thế mà ị đùn ra quần, hoặc cởi quần ra, lót tờ báo ở dưới chân, đứng rặn, rặn hết thì ra rửa đít . Chứ nó dứt khoát là không chịu ngồi .

    Các bố các mẹ có kinh nghiệm luyện đi ị cho con đúng giờ, đúng chỗ thì chỉ cho em với .

    Em xin cảm ơn nhiều nhiều ạ .

    Duc Ming

    (Đây, trông cái mặt ở avatar hơn hớn thế này mà hay ị đùn lắm đấy các bác ạ )
     
    Sửa lần cuối: 2/6/2008
  9. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi, cũng nhiều bác đọc bài này của em rồi mà chả có bác nào cho mẹ cháu một giải pháp cả , hic buồn quá .
     
  10. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ DucMing ơi, hồi con em khoảng 11 tháng em cũng bị tình trạng i như vậy luôn. Tức là hai mẹ con vật vã nhau xi mãi chả thèm ị. Mẹ stress phát điên lên. Cuối cùng mình cũng để ý bằng cách nếu thấy có triệu chứng buồn ị là nhấc lên đi xi. Nếu ị chưa hết thì mẹ tiếp tục chú ý các dấu hiệu để nhấc lên đi tiếp. Đồng thời mình cho làm quen với bô dần dần. Có thể là tư thế ngồi xi ị đối với con khiến con không thoải mái nữa nên khó chịu. Sau một thời gian con ngồi bô được thì vấn đề xi ị của con được giải quyết xong.
     
    Duc Ming thích bài này.
  11. meocon84

    meocon84 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Hic bạn ạ bé nhà bác tớ 19tháng mà còn ị đùn cơ!Bé rất thông minh nhưng vẫn ị đùn!ị đùn là 1 sự thích thú của bé!Chẳng thế mà Tây sáng tạo ra bỉm"Bỉm dành cho những con người chưa có ý thức"Dậy bé ị thì khó đây!để ớ tìm các bà mẹ khác hỏi nhé!con tớ cũng sắp tới tuổi bỏ bỉm ị lung tung rồi!
     
  12. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ có kinh nghiệm nuôi con nhỏ ơi, 7-8 tháng mà tự ngồi được rồi thì có thể luyện cho ị tè ngồi bô được chưa?
     
  13. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    1,164
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Nhóc nhà mình chưa đủ tuổi ị bô , nhưng theo kinh nghiệm của bà chị tớ thì thời gian đầu tuy rất khó "bắt bé" ị bô vì bé còn mải chơi, hiếu động nhưng không phải là không thể .
    Đầu tiên bà chị tớ "bắt" cu Duy (son of chị ấy) ngồi dần, lúc đầu cu cậu đang ị dở cũng nhảy tưng tưng lên, chị tớ chịu khó ngồi bên cạnh,vừa xi vừa dỗ dành bằng những "đồ chơi" mà cu Duy rất thích (loại đồ chơi cu cậu chưa được chơi bao giờ vì không được đụng vào í)

    Nhưng vẫn chưa ăn thua đâu, phải bố của cu cậu ra ngồi chơi cùng nữa cơ . Nói là chơi cùng nhưng thực ra cũng vừa "nẹt", vừa "dỗ", vừa xi.

    Bố cu cậu tuy chiều cu cậu thật đấy nhưng lúc cáu lên (vì vừa đi làm về lại phải ngồi "ngắm" cu cậu ị) thì cu cậu cũng biết sợ một chút

    Cuối cùng thì cháu tớ cũng ngồi ị bô được rùi đấy .

    Trẻ con mỗi đứa mỗi tính nết, cũng chẳng biết đâu mà lần .
    Nhưng mẹ Đức Ming thử áp dụng cách này nhé ,

    Cho bé phá phách một chút , "bắt" bố của Đức Ming ra ngồi cùng bé thử xem sao
     
    Sửa lần cuối: 2/6/2008
  14. bameyeubong

    bameyeubong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con em được gần 8 tháng rồi, sáng nào bé cũng ngồi bô ị (mẹ đỡ cho bé chứ bé chưa tự ngồi được). Khi bé được 7,5 tháng em mua bô về suy cho bé, ngay sáng hôm sau đã suy ị được luôn, từ đấy cứ đúng 5h sáng hàng ngày là bé xì hơi, mẹ chỉ việc cởi bỉm đặt lên bô xixi 1 lúc là được. Nhưng bé nhà em chưa suy tè đc, khó quá, suy bé ko tè nhưng vừa mặc quần vào lại tè luôn:(
     
  15. chickenrun

    chickenrun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi sao giống con nhà em thế. Giờ là 1 tuổi 2 tuần rồi mà toàn ị đùn :(.
    Lúc trước bế dạng chân nó ra để xi tè và xi ị thì nó còn chịu, giờ cứ giãy nảy người lên, không cho bế nữa. Vừa thả cu cậu mang ra ngoài thì một tí tẹo sau là tè hoặc ị luôn. Cho vào bô thì nhất định không chịu ngồi, gồng mình đứng dậy ngay lập tức ý, chả được 30 giây như bạn Đức Ming đâu.
    Ôi em chán vụ này quá mà chưa biết làm thế nào.
     
  16. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    DucMing ơi, em có thể tham khảo thêm bài chị vừa viết trong chủ đề NCTPP Nhật Bản đấy .
    Ở đây các mẹ có khuynh hướng cho con tự đi VS quá sớm, không cần thiết phải làm thế đâu, bởi chính sự phát triển của cơ thể và hệ thần kinh của bé chưa đủ sức "trợ giúp" bé làm được .
     
  17. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks sweetgirl nhiều, để tối nay tớ sẽ bắt cả nhà xem và cổ vũ cho Duc Ming đi ị bô xem có hiệu quả không nhé . Ông bà cũng phải ra cổ vũ luôn cho hoành tráng :)

    Cảm ơn cậu nhiều
     
  18. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi,

    sáng nay em cũng vào đọc phần luyện cho bé ị và tè ở bô của chị bên phần Nuôi con theo cách của Nhật rồi . Em sẽ cố gắng áp dụng xem . Thấy chị viết là các mẹ bên Nhật tập cho con ị bô bắt đầu từ 1 tuổi rưỡi nhỉ ? Thế em cứ chịu khó luyện từ từ dần dần vậy. vì 14 tháng thì hơi bé chị nhỉ ?

    Duc Ming
     
  19. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe mẹ Tu ti kể mà thích quá. mình nghe các mẹ ở trên dd mua cái bô về cho ngồi, đc đúng 3 hôm, hôm thứ tư trở đi cứ nhìn thấy bô là khóc thét lên. Ữon ngược lên ko chịu ngồi. NHưng mà hay là cứ uống nước, thì tè, song cũng ko làm cách nào cho ngồi bô đc. Đúng là các nc như bên chị họ mình sinh sống cũng ko khuyến khích việc xi tè lắm đâu. họ bảo thường thì 2 tuổi bé sẽ biết đi VS đúng lúc, đúng chỗ, quan trọng là phải dạy bé ntn?
    Hic, cũng phức tạp nhỉ xung quanh cái vụ bé tè.
     
  20. Mom Jojo

    Mom Jojo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì thấy xi hay không xi đều có ưu/nhược điểm ( khá là nhiều) của nó. Chỉ muốn chia sẻ ở đây mắt thấy tai nghe 1 số điểm.

    Con nhà mình, từ hồi 11 tháng bắt đầu tập xi, (không kể lúc mới ngủ dậy thì xi khá dễ nhé),cứ 30 phút xi 1 lần, bình thường xi độ 5 lần thế, chán, hắn không tè, đến lúc thôi rồi thì hắn tè luôn ra nhà. Nghĩ là hắn thôi rồi thì 5 phút sau lại tiếp tục ( mà toàn bè to tướng hihi):-\" ...thôi thế là cứ cho con mặc quần chip trong nhà, đến đâu mẹ lau đến đấy vậy.

    Con nhà em họ mình thì được huấn luyện tốt, mỗi lần muốn đi là ăn kêu ỏm tỏi, mẹ hiểu í cho đi thẳng vào toilet cả tiêu lẫn tiểu, rất vệ sinh cho cả mẹ cả con. Nhưng, phải cái mỗi lần đi chơi, vì được đi ra ngoài quen, hắn không chịu đi trong bỉm, nên bố mẹ lại phải đi tìm toilet ( đôi khi chỗ ko có hoặc rất bẩn), nghe cũng thương hỉ:roll:

    Anyway, hy vọng các con mau lớn, biết nhiều để nói được cho bố mẹ biết và để nghe bố mẹ kể về 1 thời "xi" như thế nào hehe
     

Chia sẻ trang này