Tranh luận: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Me_be_cua, 1/5/2013.

  1. Me_be_cua

    Me_be_cua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2009
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Nghĩ buồn quá các mẹ ạ, chả biết tâm sự đâu, lên đây xả stress cho đỡ đau đầu. Vợ chồng em lấy nhau đc hơn 4 năm rùi, có 1 bé gái 3 tuổi. Em người HN còn xã em là ngưới HP. 2 vợ chồng em chưa có nhà riêng, hiện vẫn đang ở nhờ nhà cty. Em vẫn luôn mơ ước 1 ngôi nhà, dù nhỏ cũng đc, xa cũng đc, để con cái sau này ổn định. Em chắt bóp chi tiêu từng tý một, ăn ko dám ăn, mặc chả dám mặc. Trong khi xã nhà em thì cực kỳ hoang phí, tiêu hoang dã man luôn. Điện khu nhà em 3k5/1 số mà chuyên bật điều hòa, bình nóng lạnh 24/24, đi làm vẫn để chạy không luôn. Đèn thì nhà có bao nhiêu bật hết bấy nhiêu bóng, em cứ đi sau để tắt , mệt mỏi kinh khủng. Tháng nạp thẻ game không biết bao nhiêu là tiền, cái gì cũng sĩ , tiêu vung lên.](*,)](*,)](*,)](*,) 2 vợ chồng em 1 tháng đc hơn 15tr thôi, chả biết bao giờ mới tiết kiệm đc 1 khoản cho tương lai.
    Buồn,càng buồn hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_be_cua
    Đang tải...


  2. vo cua chit

    vo cua chit me cua gau

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Nói thật là mình nghe bạn kể xong thì mình tức thay cho bạn.Bạn là ng tay hòm chìa khía hay chồng bạn?Bạn phải nói chứ sao lại để hoang phí vậy? Ko thay đổi cho nhịn đói là sáng mắt ra ngay...
     
  3. songngam153

    songngam153 Sóng Ngầm Nha Trang

    Tham gia:
    3/1/2008
    Bài viết:
    3,516
    Đã được thích:
    2,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Bạn cứ cắt 1 khoản tiết kiệm hay quỹ đen gì đấy cất đi. Tháng nào cũng thiếu, bắt đi vay mượn hoặc làm thêm lo cho gđ khắc biết tiết kiệm thôi.
     
  4. Me_be_cua

    Me_be_cua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2009
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    hic, nhà em em giữ tiền, từ ngày cưới, cứ thiếu tiền là em chạy vạy khắp nơi vay mượn. (Về bà ngoại vay nhiều quá sợ bà lo bà buồn). Chồng em chả bao giờ đi vay, lúc nào cũng vỗ ngực ta đây ko phải vay mượn ai bao giờ, chán lắm ý ạ
     
  5. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,665
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Giống gia đình mình, nhiều khi cũng muốn buông xuôi tới đâu thì tới.
     
  6. songngam153

    songngam153 Sóng Ngầm Nha Trang

    Tham gia:
    3/1/2008
    Bài viết:
    3,516
    Đã được thích:
    2,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Thế thì cứ rau muống tương chao nguyên tháng mẹ bé ạ, đừng dại chiều chồng như thế. Tiền nuôi con ko cắt đc, mẹ bé đi chợ thi thoảng bồi dưỡng tí chút cho mình, còn lại cứ kêu thiếu cho biết lo. Ví dụ, tiền điện 500k, mẹ bé kiếm mớ lẻ đưa độ 360k.... bảo chồng lo thêm mà đóng, ko đóng cứ để cắt điện .... Cứ kêu hết tiền, ăn mãi rau với mắm cho ông í biết. Phải tìm cách cải thiện tình hình mẹ bé ạ, đàn ông là trụ cột gđ chứ ko phải gánh nặng gđ.... Cố ko vay mượn nữa nhé, việc đấy ko phải của phụ nữ mình.
     
  7. huyen91083

    huyen91083 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Chị sóng nói đúng đấy, cứ bài ca hết tiền suốt ngày là khắc biết tiết kiệm. Kể cả có thì cũng phải ca, như em đây này hở ra là em kêu dù tiền hàng bán hàng ngày xong là có tiền. Tiền bán hàng chưa làm gì em đếm lại ra vẻ than thở tiền lại phải trả nợ NPP kiếm vài ngày không đủ. Chồng không nói gì đâu nhưng mưa dầm thấm lâu bác ạ.
     
  8. TongNgocDucDung

    TongNgocDucDung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Nghe các mẹ tâm sự mà em thấy không phải một mình nhà mình như vậy, nhiều bà mẹ cũng trong hoàn cảnh như vậy, chán lắm các mẹ ạh, em cũng thử bài ăn cực kỳ tiết kiệm nhưng vẫn không hiệu quả, vì anh xã cũng chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, toàn đi tụ tập ăn quán, 30 ngày ăn uống tiết kiệm ở nhà không bằng 1 bữa ăn hoang ngoài quán, chán vô cùng!
     
  9. Me_be_cua

    Me_be_cua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2009
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Tks chị đã tư vấn em nhưng nhà em nó khổ thế này ạ, 2 vc em làm cùng 1 cty, sống tại cty. Nên nếu ko đóng tiền điện thì em bị sếp nói ko ra gì luôn, vì mọi người vẫn nghĩ mình cầm tài chính những cái đấy mình phải lo. Vợ chồng em ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể của cty, còn bữa tối thì chồng em dễ ăn lắm, ăn j cũng đc, chắc tại trc khi ăn cơm đi ăn ngoài rùi. Em cũng nghĩ đủ mọi cách, đêm nào cũng ủ mưu mà chưa nghĩ ra cách j để trị lão đc. Chả nhẽ em lại buông tay...
     
  10. mika1209

    mika1209 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    hi nhà tớ thì ngược lại ,chông tiết kiệm còn vợ thì hoang phí,cứ vung lên,kiếm thì nhiều mà tk chả đc mấy.Nhiều lúc chồng cáu gắt loạn lên,vẫn chưa sửa đc.
     
    Me_be_cua thích bài này.
  11. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Hoàn cảnh của mẹ nó cũng nhiều nhà lâm vào, ko riêng gì mẹ nó đâu ạ, nhưng mà người đời vẫn có câu được cái lọ hỏng cái chai mà, nhà em thì chồng tiết kiệm hơn vợ nhưng chẳng biết chồng để tiền ở đâu.
     
  12. Me_be_cua

    Me_be_cua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2009
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    ôi em ước j đc như các mẹ, cứ tiêu vung lên, kệ hết, đến đâu thì đến hic hic
     
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Hay là tìm cách thuê nhà ở bên ngoài để ông xã chủ top hết dựa dẫm, ỉ lại???
     
  14. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    chồng mình kiếm được ít tiền nên k dám vung tay quá trán . hic công chức quèn mà
     
  15. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Mẹ nó đụng đúng chỗ ấm ức của mình. Nhà mình thì hàng tháng chồng đưa lương đầy đủ, nhưng mà các khoản khác thì ko. Lão ấy chỉ đưa lương thôi, còn mình lo mọi thứ. Những khoản làm ngoài lão ấy cầm và chi tiêu hết trong khi mình cũng chưa có nhà, cũng muốn cố gắng để tích lũy, vậy mà hôm qua biết sau khi đưa lương cho mình, trong ví chồng còn hẳn 5tr
     
  16. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    4,011
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    đánh vào kinh tế đi chị ơi. Để chính tay chồng chị trả hóa đơn điện, nước, cáp... là ố... á... sao nhiều thế ngay thôi. Đừng tự ức chế và mệt mỏi nhiều ảnh hưởng đến tình cảm vc chị à
     
  17. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em khô

    Em thấy cách này hay đó, cho chồng đi chợ mấy hôm, trả hóa đơn đủ các thể loại, tự khác biết tiết kiệm thôi ạ. Bây giờ kiếm khó mà tiêu thế thì k ổn.
     
  18. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Chồng mình đưa hết lương cho mình sau đó giữ lại 1 khoản tiêu, muốn dùng gì thì kiếm thêm ngoài, còn mình thi thoảng lại thích cái này cái kia, ông ý lại chở đi mua hoặc đi ăn ( tất nhiền phải ông ý trả tiền, he he)
     
  19. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    ôi kinh tế đúng là đau đầu nhà e 2vc cùng tiêu hic, nên chẳng tk được đồng nào, ko thấy tiêu hoang mà cũng vẫn ko để dàng được
     
  20. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: có nhà mẹ nào, vợ cố gắng tiết kiệm, chồng thì tiêu xài hoang phí giống nhà em không ạ

    Hic....nhà tớ thì chỉ có lương vợ La chính, nên chẳng bao h tiết kiệm được đồng nào...cũng chán lẮm nhưng lÀm sao dc
     

Chia sẻ trang này