Em Tân dê ^^. Năm nay 23 tuổi lận rùi nhé!!! Tính e khá trẻ con, thoải mái, ai gặp cũng nhận xét vui vẻ, hòa đồng. Nhưng 23 rồi e chưa hề có cái firt love nào, ko phải ko có ai theo đuổi, nhưng lúc cao điểm cũng cả mấy anh liền ý chứ. Có lẽ bởi e nghe lời mẹ, cố gắng học ko yêu đương linh tinh gì hết và thực tế e chẳng thấy ai thật lòng với e cả. Em chuyển đến cty mới và quen 1 bạn cùng tuổi. Công ty phân bọn e về 1 bộ phận, cả ngày làm việc với nhau và chỉ có 2 đứa vs nhau. Và bọn e thừa nhận đã thích nhau, rất nhanh chỉ sau gần 1 tháng quen biết. Nhưng vì một số lý do của cả 2 ko phù hợp về tôn giáo, điều kiện gia đình,... bọn em quyết định ko yêu nhau vì sẽ chẳng có kết quả gì cho cả 2. Nhưng em vẫn trao cái first kiss cho người ta. hix. Mà ko phải 1 lần mà vài lần, Cơ bản chỉ là kiss thôi. Nhưng e cứ thấy mình quá buông thả thế nào ý. Khi xa bạn ý e cũng thấy nhớ, gần cũng thấy thương. Nhưng mà e ko thể xác định với bạn ấy được. Người con trai ấy ko có vẻ gì là cố gắng vì em cả. Em bối rồi quá mọi người ơi!
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Tình yêu của người qua tuổi 22 đều có những lo toan xác định k tới được với nahu thì dừng lại thôi. Càng thùng thình các vất vả
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? bạn này bằng tuổi mình, có gì đâu, tân mùi lận đận thế đấy, ngày xưa cũng nghe lời bố mẹ, mấy a tán đều bảo e còn phải hc hành, ko bố mẹ e lo lắng (bây giờ nghĩ lại sến vô cùng) nếu cảm thấy ko an tâm thì thôi, stop hẳn đi. Hay thích làm kiểu phụ nữ thông minh, hôn nhưng ko yêu, nghe nhưng ko tin và bỏ đi trc khi bị bỏ rơi hì hì
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? hi, kiss thôi mà chỉ mới kiss với 1 người thì đâu có gì gọi là buông thả đâu e
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Mới chỉ kiss thôi mà, ko vấn đề gì đâu em, buông thả gì chứ. mà chị chết ngất với banner chữ ký nhà em đấy, toa quá là toa, ko cẩn thận bị Mod xóa sổ là ốm đòn
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Ngta bảo trước tuổi 25 hãy Kiss 1 anh chàng xa lạ mà mình muốn. Hí hí. ANh chàng đó bạn đã quen và thích rồi mà. Hem sao đâu. Cơ mà từ giờ phải cẩn trọng nhé. Đã xác định là ko tới đc rồi thì thôi. Hì hì.
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Đọc cái tiêu đề của em mà chị choáng đó, vào trong càng choáng hơn vì độ buông thả là Kiss, hì hì. Em hãy lạc quan lên, đi chơi nhiều vào, bạn bè, rồi quen với ng khác, từ từ em sẽ quen dần. Đặc biệt là nhớ đừng để bị dụ dỗ Kiss nhé ^^
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? ôi giời ơi, chỉ kiss thôi mà mẹ nó làm em cảm tưởng có chuyện gì động trời lắm cơ yêu nhau nên trao nhau những cái kiss là chuyện bình thường đơn giản, vì cái đó là đồng thuận từ cả hai bên cơ mà. còn vấn đề chữ x thứ 3, cũng còn tùy, nếu giữ được thì nên giữ, nếu đã trao cho ai đó và cảm thấy người ta xứng đáng thì tiến tới hôn nhân. nếu nửa đường gẫy gánh vì lý do gì đó cũng ko cần phải buồn, vì chúng ta đã yêu bằng cả trái tim rồi ( chắc tại em sống theo tư tưởng hiện đại nên sẽ có nhìu mẹ phản đối đây )
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Em đọc cái tiêu đề cũng tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm Nói như chủ top chắc em là siêu buông thả quá vì trải qua những mối tình chẳng đâu vào đâu mà cũng nắm chân nắm tay ùi kiss tùm la tùm lum
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? Theo kinh nghiệm của một số cụ thì khó mà có thể từ bỏ được, dâp rồi tắt rồi again, hehe Còn về việc nói là buông thả quá thì mình ko dám bình luận vì tùy quan điểm mỗi người
Ðề: Có phải e đã quá buông thả??? mới kiss thôi mà, mà theo như e nói xa cũng thấy nhớ, gần thương thì chị nghĩ e cũng đã có tình cảm với anh ta rồi