Có Phải Lớn Lên, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi noithatvhome123, 30/1/2018.

  1. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
  2. Hoa Quỳ Tử

    Hoa Quỳ Tử Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2018
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng không muốn lớn nè! Chắc tại mình "lười" gánh trách nhiệm khi lớn lên.
     
  3. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    thời gian khiến con người thay đổi, đến lúc nào đó chúng ta nhận ra thực chất bản thân mình lại không giống như những gì mình thể hiện
     
  4. mechipchip111

    mechipchip111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cuộc sống rèn dũa cho mới nên người được làm gì có ai còn ngây thơ như lúc bé đâu.
     
  5. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    không thể ngăn thơi gian trôi đi! và các con rồi sẽ lớn, mình sẽ già quy luật ngàn đời nay vẫn thế. Con mình rồi thành người lớn suy nghĩ sẽ khác, mình sẽ già lại thành ông thành Bà suy nghĩ cũng khác đi. Cứ thế và tiếp diễn.
    Chỉ có một điều càng về sau diễn biến càng nhanh vì vòng tua của xã hội nhanh quá.
     

Chia sẻ trang này