Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? mẹ nó kể lại cho e vụ lừa này đi, như thế nào? em chưa đi đến cùng sự việc, nên ko biết nó lừa thế m sẽ mất xm hay tiền bạc như thế nào?
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Phải công nhận bạn rất tỉnh, tình huống mà bạn gặp phải nghe như trong chuyện cổ tích vậy. Nhưng mình nghĩ lí do này rất thuyết phục Lừa đảo bây giờ ghê thật. Mình cũng xin chia sẻ gần đây có mấy vụ lừa đảo 1 vụ mình nghe được, 1 vụ là người quen của mẹ mình. Thủ đoạn của bọn lừa đảo là mua hàng của những người mà họ không quen biết, giả vờ có quen với người ABC nào đó biết người bán hàng để mua chịu 1 món đồ với giá trị nhỏ 100n rồi hẹn chiều trả nhưng kết quả không trả lại. Người bán hàng thì nghĩ món hàng cũng không cao nên cũng chấp nhận cho nợ, và cũng 1 phần nghĩ là chắc nó quen người quen của mình thật. Mình thấy lác đác vài vụ, mọi người hãy cẩn thận
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Các mẹ kể lại xem xem, em hóng hớt với híc càng nghĩ càng thấy may mà mình tỉnh táo, nếu m mà ko tỉnh chắc xong đời cái xe của em rồi
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? M đọc cũng lâu lâu rồi nên ko nhớ chính xác chi tiết. Chính b bị lừa lên diễn đàn kể. Cái máy khoan trị giá > 1 triệu, nó bảo đưa nó tiền trc rồi giao máy cho 1 ng ở gần đấy. Giao xong quay lại nó sẽ trả m tiền công. Tìm mãi ko thấy ng nhận, quay lại thì thằng lừa đảo đã cao chạy xa bay. Rõ khổ thân b ý!
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Vậy là bạn ấy bị mất tiền Còn m có nguy cơ mất xe máy -_- Đúng là nếu m ko thấy nghi ngờ, chắc cũng đi toong cái xe rồi. Nó đánh trúng tâm lý hám xiền của m, xe nó ngon ăn và đắt tiền hơn xe mình, lại chỉ mất công đi có 15ph là về đc 800k cơ mà )) hú hồn
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Chiêu này chưa gặp nhưng chắc chắn là mình sẽ ko giúp rồi, mình đi giúp ng lạ hoắch 1 cách vô lý thì ko có lý do gì để giúp cả. với số tiền nó trả cho mình chuyển sao nó ko thuê xe ôm, xe ôm nào chả cần việc để đi.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Dân 34 muôn năm *rưng rưng* cứ khi nào chạy xe thấy biển 34 lại thấy vui vui HN mình đông xe 34 lắm nhoa
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? trời ơi, lại có chiêu lừa như thế nứa cơ hả mn?????????????????????????????
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? VỤ NÀY EM CÓ KINH NGHIỆM NHA, lỪA ĐẢO MÀ. Hôm đó em cũng đang đi ở ngã tư sở tầm 7h cũng có 1 ông anh tầm 30t hỏi em đường Trần Duy Hưng ở đâu? em chỉ đường xong thì lại bảo em cầm hộ anh 3 cái bánh xe tới địa chỉ 60 Trần Duy Hưng, anh trả em 300k. - Em với anh không quen biết anh gửi cái gì mà gửi, em không nhận _ Nhưng anh có việc vội em cầm giúp anh anh trả em 400k Sau thì em dừng xe lại em bảo: - thế có vấn đề gì? - thì ông ấy bảo gọi điện luôn cho 1 người con gái xong lại đưa điện thoại cho em nghe, em cũng nghe, thì bà đấy bảo là mang tới đây chị trả em 6tr2, ..lúc đó cũng nghi là thuốc phiện hay hàng trắng gì rồi thì em mang ra kiểm tra luôn thì nó chỉ là 3 cái bánh xe như cái bánh răng ở cái líp xe đạp đấy, Em biết ngay là lừa đảo em bảo: - ok <<định bụng là cầm ra kia vứt mẹ đi chứ cứ để nó bám rồi lằng nhăng cũng phiền>> Thế là đi, đi xong nó lại đuổi theo bảo là "" em phải đưa cho anh cái j để anh làm tin chứ tự nhiên em cầm của anh một đống tiền có chắc em quay lại không?"" - thì em cũng bảo luôn em với anh người lạ không tin thì thôi em trả lại cho anh, anh còn đuổi theo được em chắc không phải vội thật nhở? - Mà em cũng chẳng có gì để đưa cho anh. _ Hay em với anh đổi xe - Không bao giơ và đừng có mong chờ,.... em cũng nói luôn vậy Vẫn chưa chịu buông tha ông ấy lại bảo: "hay em với anh đổi điện thoại" ...Em nghĩ bụng định lừa bà thì bà lừa lại luôn ( " cái điện thoại lúc đó của em hỏng pin, hỏng loa, nát lắm rồi, điện thoại tàu < chỉ dùng để nhắn tin> đang chờ lấy lương mua điện thoại mới) )). Lúc đó cái ông đó dùng 1208 nhìn mới mới ngon ngon em bảo đổi luôn, tranh thủ chuyển hết danh bạ sang sim luôn, tháo thẻ nhớ, xóa hết dữ liệu Đổi điện thoại xong mỗi thằng một nơi, em về nhà yên ổn thì nó gọi điện chửi em vì điện thoại của em đểu, em cũng chửi lại luôn, Mai đi kiểm tra lại không có địa chỉ 60 Trần Duy Hưng, Về sau em cho bố em cái điện thoại đó dùng mãi tới giờ có vấn đề gi đâu.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Em này thật cao thủ,đấy gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn,haha.đọc mà chết cười..
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Mẹ nó ở chỗ nào HD ấy,xưng tên gt có khi lại là ng quen ấy chứ nhỉ! Cám ơn mn về bài viết hữu ích nhé!(u)
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Các mẹ còn biết những chiêu lừa nào nữa up lên đi để cả nhà còn rút kinh nghiệm. Sợ quá, bon này càng ngày càng nghĩ ra nhiều chiêu trò không biết đâu mà cảnh giác cả.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? hic cái vụ lừa tứi hàng trắng thì em nghe lâu rồi nhưng nghí có ai dại mà làm,nhưng ko biết thật sự ngta nhờ c có mục đích gì nhỉ hic