Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Oai mấy cái kiểu này lâu rồi mà, lừa đảo đấy chị ạ. Ngày đấy cũng có mẹ trên đây bị lừa rồi lập topic cảnh báo mọi người rồi mà
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Nói thật là ra đg gặp ng lạ, nhờ mình giúp thì cũng hạn chế thôi ạ. Giờ bỏ bùa mê nhiều lắm ạ
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Chính xác là em cũng như vậy. nó gọi điện cho ai đó giọng con gái, xác minh địa chỉ giao hàng và sẽ đưa tiền cho em. Mẹ này rất quách tỉnh ) Sao e ko nghĩ ra chiêu đổi đth nhỉ )
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Khoảng 16h, chị Lê Thị Hồng Liên đang ở trong căn hộ tầng 2 chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10, TP HCM) thì Nguyễn Quang Mạnh (28 tuổi, ngụ căn hộ 324) bất ngờ cầm theo con dao từ tầng 4 xuống, xông vào xin đểu tiền. Bị từ chối, hắn rút dao ra đâm sượt chân chị Liên khiến chị hoảng sợ phải đưa 400.000 đồng. Sau đó, Mạnh tiếp tục sang căn hộ 221 kế bên, xin tiền em Lê Mỹ Nguyệt (16 tuổi) đang ở nhà trông em nhỏ vài tháng tuổi. Bị nạn nhân khước từ, chống cự và hô hoán, Mạnh liền rút dao đâm thiếu nữ nhiều nhát. Máu chảy ướt đẫm, nữ sinh lớp 11 liền chạy ra lan can kêu cứu. "Tôi chạy ra thấy bé Nguyệt bị thương, máu chảy đẫm áo, cầu cứu trong tuyệt vọng", một phụ nữ kể. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người chạy lên thì hoảng hốt khi phát hiện Nguyệt nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Hung thủ lăm lăm con dao lao từ trong phòng chạy ra nhưng bị người dân và công an gần đó vây bắt. Đến 19h, thi thể thiếu nữ xấu số được chuyển đi khỏi chung cư. Ảnh: An Nhơn Đến 19h, thi thể thiếu nữ xấu số được chuyển đi khỏi chung cư. Ảnh: An Nhơn Mạnh khai đã nghiện ma túy từ lâu, vì không có tiền mua "hàng" nên cầm dao đi "xin đểu". Sau khi lấy được tiền của chị Liên, Mạnh chạy sang nhiều căn hộ khác nhưng tất cả đều đóng cửa. Đến nhà em Nguyệt, thấy cửa hé mở nên Mạnh lẻn vào, khóa trái cửa rồi gí dao vào cổ Nguyệt "xin ít tiền xài". Công an quận 10 có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến gần 19h, thi thể nữ sinh xấu số được chuyển đi khỏi chung cư. Hung thủ đang bị tạm giữ để điều tra. còn có vụ thế này nữa này. Mọi ng cảnh giác nhé, đừng có mở cửa cho người lạ. Thấy kinh kinh, mạng ng bây giờ mong manh quá đi
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? vụ lừa kiểu máy khoa này hôm trước e cũng có đọc vụ tương tự rồi ạ, sợ quá
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Chắc em bị mượn điện thoại một lần rồi nên tỉnh táo vậy đấy, Tự nhiên có cái tính đề phòng và không tin người lạ, hì hì
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? cái trò vớ vẩn này thì lừa được ai chứ, gặp mình thì chả thèm nói đến câu thứ 2 cho đỡ mất thời gian. Các mẹ cũng nên cảnh giác nhé,
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Vụ này giống hệt giai mình cũng gặp 1 lần ở gần trung tâm hội ngị quốc gia. hồi đó giai học năm thứ 3 cũng biết tí chút nên k lừa. nó cứ bám theo - vì giai đi xe đạp. nó cứ nhờ giúp này nọ xong giai dọa cho câu, a có tin tôi báo côgn an k. ngày chỗ bigc có công an hay đứng lúc đó nó mới lượn k theo nữa.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? nó nhờ làm cái gì ấy. như kiểu chở cái gì hay bán cái gì ấy. nhớ rõ mà. xong hắn kể mà mình còn cười mãi
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Hơ, giờ ở HN lừa đảo nhiều lắm ý =.= Ở cty chồng mình có em 1 chị đang đi xe đạp điện ngoài đường, đến đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại, thế là ở đâu có 2 ng phụ nữ đi xe máy, mặc áo chống nắng che kín sát lại gần rồi bảo " cháu ơi, cháu xem hộ cô cái đt nó bị làm sao với. Đt con gái cô, cô cầm đi dùng tạm mà loay hoay mãi ko mở đk máy. Cô thì đang cần gọi điện gấp.." Em kia thấy thế thế là cũng tốt bụng, cầm máy xem hộ ... rồi sau đầu óc lơ mơ móc túi xách rút hết tiền ra đưa cho 2 bà kia, rồi mang xe vào tiệm cầm đồ gần đó cầm lấy 4tr rồi đưa cho 2 bà kia nốt. Đến lúc 2 bà kia đi mất hút rồi mới tỉnh ra, hô hoán thì sự đã rồi =.= Cái vụ này thật sự là do thôi miên hay thuốc mê liều nhẹ gì ko nhỉ ??? sợ quá