Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...(st)[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển...Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một hạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc..,hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm đấy! (st) [/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Khi thương yêu ai đó, ai mà chẳng hy vọng được yêu thương, quan tâm, lo lắng, ai chả muốn làm cho người ấy vui vẻ , hạnh phúc. Nhưng bất chợt bạn cảm nhận được rằng bạn đã làm người ấy mệt mỏi thì đã đến lúc bạn buông tay. Buông tay để cho người ấy nở nụ cười trở lại, một nụ cười không còn cảm giác mệt mỏi, suy nghĩ nữa. Buông tay không có nghĩa bạn quên người ấy, buông tay không có nghĩa người đó không quan trọng gì với bạn cả trái lại buông tay bạn mới biết người đó chiếm một vị trí to lớn thế nào trong lòng bạn". st[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Cuộc đời gồm những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành. Còn trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẽ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa... ĐỪNG NẢN KHI BỊ VẤP NGÃ! Còn chuyện Yêu? Người yêu như trái banh bằng đá quý, khi đánh rơi ai đó nhặt được thì đừng hy vọng lấy lại! (dạo này hàng TQ khá nhiều! Ai nhặt đc nhớ kiểm tra cẩn thận! (st) [/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Nhúm muối, nếu bỏ vào vào một cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào môt hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt, vì thế vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có một ai đó bỏ một nhúm muối vào cuộc đời bạn mà còn là ở bạn, trái tim bạn là hồ nước lớn hay chỉ là cốc nước nhỏ bé..(st)[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? [/FONT] [FONT="]Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? [/FONT] [FONT="]Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? [/FONT] [FONT="]Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? [/FONT] [FONT="]Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]MOTHER = MẸ nghĩa là :M…Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con ,O…Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi T…Tears là những giọt nước mắt mẹ đã đổ vì con H…Heart là trái tim vàng của mẹ E…Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con R…Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo.... Vi the hay biet thuong me ban nhe[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì nó là giả dối ; đừng chọn vật chất vì nó có thể mất đi; hãy chọn nụ cười, vì chỉ có nụ cười mới hàn gắn con người, kết nối tình bạn - tình iu, là sự hạnh phúc cho cả một cuộc đời....[/FONT] [FONT="]Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, [/FONT] [FONT="]may mắn cho thứ 3, [/FONT] [FONT="]nụ cười cho thứ 4, [/FONT] [FONT="]vạn sự tốt lành cho thứ 5, [/FONT] [FONT="]thành công cho thứ 6, [/FONT] [FONT="]ấm áp tình yêu cho thứ 7, [/FONT] [FONT="]cho ngày Chủ Nhật hạnh phúc …♪♥ Hi". [/FONT] [FONT="]cuoi tuan vui ve![/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. [/FONT] [FONT="]Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. [/FONT] [FONT="]Trời lại nói: vậy 3ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: KHông được, vậy 2ngày. Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ ------> I love all my friends.(st)[/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa. *Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ. *Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời *Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu (st) [/FONT] [FONT="] [/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Cần một ngày để làm quen một người, cần một tuần để tìm hiểu một người, cần một tháng để nói yêu một người, cần một năm để cố gắng yêu người đó nhìu hơn, cần một đời để chứng minh rằng mình yêu người đó đến chừng nào,...nhưng chỉ cần một giây bạn có thể đánh mất người đó mãi mãi (st) [/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết [FONT="]Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? [/FONT] [FONT="]Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? [/FONT] [FONT="]Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? [/FONT] [FONT="]Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu (st) [/FONT]
Ðề: Có thể bạn đã biết tớ có tí kinh nghiệm, kể mọi ng nghe nhé. nhà tớ có mỗi cu thôi. khi cu cậu còn nhỏ, tớ ko có thói quen thơm chim trẻ con , tớ thấy nhiều Mẹ hay thơm chim con, thơm má, tớ thì kiêng cho con hai khoản này tuyệt đối, tớ đành hít tay xinh, mông, ng con thui... con lớn lên theo năm tháng, tớ cũng ko cho ai nắn chim, sờ chim..kể cả bà ngoại, bà nội thì ủng hộ tớ khoản này rồi. sau đó tớ vẫn hướng dẫn con, nếu ai thò tay bóp chim con, con cứ hét lên cho mẹ, chỉ có mẹ và bsĩ mới được khám chim con thui nghen..và đúng vậy, khi con vào tiểu học và giờ là học cấp 2, hàng năm định kỳ khám sk, bs sẽ khám bộ phận ấy và cháu ko hề ngại ngùng vì mẹ dạy rùi...và ng ngoài thì đương nhiên ko ai " chạm " vì nó được Mẹ dặn dò kỹ rùi. Sau này tớ có nghe một bà Cụ ng Hoa - ng Tàu, bà cụ cũng dặn m là nếu đã có con trai, ko nên lạm dụng hôn hít, thơm hay sờ chim con nhé....vì ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản hay giáo dục giới tính , con sẽ thù dâm sớm....tớ ko bít là có đóng ko, nhờ các bs tâm sinh lý giải thích..còn m thì tình cờ trùng hợp đã nghiêm túc thực hiện từ khi con ra đời. anh m thì lần đầu thấy con, đã hỏi bs luôn, là xem con m có bị sao ở đấy ko? chuyện cởi truồng thì con m chỉ có trong nhà hay trong phòng nó thui. ..khi tắm hay thay quần áo... giờ đang cho con học võ AIKIDO để tăng thể lực, bảo vệ m, thiện - ác biết chỗ nào mà tránh xa.... vài lời cùng cả nhà. chúc mừng 2011. http://www.lamchame.com/forum/showt...h-tự-vệ-(không-cởi-truồng-trước-mặt-người-lạ)
Ðề: Có thể bạn đã biết nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. nếu nhà m giàu nhân nghĩa..là Phúc đức với m rồi. giàu tiền bạc cũng sướng lắm đấy chứ, nhưng lại phải học cách quản lý tài sản để nó tăng giá trị. học cách lập di chúc cho các con học cách bv tài sản để ko bị cướp, bị lừa, bị bắt cóc, bị tống tiền học cách bảo vệ bí mật thông tin học cách chi tiêu sao cho giàu mãi... học cách sao cho con ko biết m giàu mà ỷ i ko làm việc lao động kiếm tiền... Giàu cho con đi du học? giàu cho con đi du lịch? giàu làm gì cho bố mẹ, chăm lo cho bố mẹ và ông bà như thế nào? giầu vẫn phải học, học lễ nghĩa, phép tắc, học cách làm sang, giáu mà ko sang thì dễ quê mùa...
Ðề: Có thể bạn đã biết làm gì để báo HIẾU cho ÔNG BÀ CHA MẸ mình? làm sao để con m sau cũng đối xử với m như m đã từng thương yêu ông bà nó... Khi bạn giàu, cũng có thể là lúc sk đạ tụt dốc, nhan sắc đã tan phai đôi chút... bố mẹ đã ra đi khi m chưa kịp đền đáp cho cha mẹ m. ko còn khả năng sinh em bé Vợ chồng ở cách xa nhau, con cái xa cha mẹ..anh chị em ko còn nhìn mặt nhau?. ko có nhiều t.g cho riêng m thư thái nữa. ko còn những ng Bạn thân, vì mưu sinh kiếm tiền mà quên bạn. Giàu vì Bạn - Sang vì Vợ. Phú quí sinh lễ nghĩa: giàu sẽ có tiền xây từ đường, nhà thờ họ, sửa sang mố mả các Cụ. Hãy chăm lo sk cho m, yêu thương bản thân m nhất có thể nhé...để khi bạn giàu, bạn vẫn có thể làm những gì mà bạn muốn.
Ðề: Có thể bạn đã biết http://www.lamchame.com/forum/showth...Fu-N%E1%BB%95i. nếu bạn cần mua căn hộ chung cư nhỏ xinh. giấy tờ hợp lệ gần rất gần trung tâm TP thì vui lòng mở link xem nhé, thanks.
Ðề: Có thể bạn đã biết chúc mừng ngày tám tháng ba ngọt ngào bánh yêu thưong thơm ngon mùi trìu mến nghen.....
Ðề: Có thể bạn đã biết HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG và BẢO QUẢN NGỌC TRAI. I. Nữ trang gắn ngọc trai cần được bảo quản riêng biệt trong những túi vải mềm, hoặc trong hộp đựng nữ trang để tránh những va chạm gây hư hỏng bề mặt. II. Không được để ngọc trai tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc bị làm nóng trong một thời gian dài. Lớp bề mặt của ngọc có thể bị khô, gây nên sự thay đổi về màu sắc, độ sáng bóng. III. Không đeo nữ trang có ngọc trai khi trang điểm. Mỹ phẩm có chứa chất nhờn, tẩy trắng, các loại thuốc xịt, nước hoa sẽ làm mờ, mất vẻ sáng bóng của ngọc trai. IV. Không nên đeo nữ trang ngọc trai khi làm việc nhà, việc nặng hoặc tiếp xúc với các loại hoá chất tẩy rửa. V. Sau khi đeo trang sức ngọc trai, cần vệ sinh nhẹ nhàng bằng vải mềm và rượu hoặc nước rửa có nồng độ nhẹ với nước ấm để loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn định kỳ 3-4 lần/ năm. Khoảng 2-3 năm, dùng dầu ô liu chà nhẹ nhàng giúp ngọc trai được bảo vệ lớp bề mặt. m st nghen, cả nhà xem nè
Ðề: Có thể bạn đã biết Thật nhiều câu nói ý nghĩa,cám ơn chủ Top rất nhiều. Đừng chạy theo tiền, hãy biết điều khiển để Tiền chạy theo mình Câu này hay nhất!!!