Ðề: coffee_nóng-không đường Em thì rất thích ngồi cafe và lẩm nhẩm mấy câu thơ ntn Bây giờ thì mình hiểu tại sao những đứa đi bụi hay ngồi cà phê Cà phê hạt dẻ… Bây giờ mình cũng biết tại sao những đứa thất tình hay ngồi lặng lẽ… Cà phê đen không đá đường… Những con phố mắt cà phê Hà Nội phố cà phê nằm trong hẻm Nhìn ra thấy Hàng Hành hiền lành Nhìn ra thấy mùa về lạ lẫm… Mắt cà phê nâu đen trầm ngâm… Gã miền Nam thích cà phê buổi sáng Ngồi đếm hôm qua có một hai ba bốn giấc mơ Mắt cà phê sữa đá Phố đông vui chẳng để ý mùa về… Bây giờ thì mình hiểu tại sao những đứa đi bụi hay ngồi cà phê Cà phê hạt dẻ… Bây giờ mình cũng biết tại sao những đứa thất tình hay ngồi lặng lẽ… Cà phê đen không đá đường… Bây giờ thì mình chẳng biết tại sao không quên buổi chiều vỉa hè Hàn Thuyên… Giang hồ rủ nhau cà phê như một lời hò hẹn… Thơ Nguyễn Hữu Hôn
Ðề: coffee_nóng-không đường Nhiều chị em thích cafe nhỉ? Mình cũng là một dân nghiện cafe. Lúc buồn mà đc 1 ly cafe nghe 1 nản slow rock thì còn gì bằng. Hic hic. Nói đến đây lại nhớ thời SV suốt ngày cafe hòa tan nghe Gun & Roses
Ðề: coffee_nóng-không đường Mùa lạnh thì đen nóng không đường, mùa nóng thì đen đá không đường, nhưng không thất tình, hii
Ðề: coffee_nóng-không đường Mình ngày nào cũng phải có 1 ly cà phê buổi sáng mới có thể tươi tỉnh cho các công việc trong ngày. Một thói quen trong suốt hơn 10 năm qua.
Ðề: coffee_nóng-không đường Mình ngày trước cũng có sở thích giống mẹ chủ top nhưng chẳng hiểu sao dạo này cứ uống caffe vào là da sạm đi trông thấy, Chán quá.
Ðề: coffee_nóng-không đường Hix. Cafe không được còn được gọi là "cafe thất tình" hoặc "cafe độc thân".
Ðề: coffee_nóng-không đường Bây giờ thì hổng còn thời gian vừa ngồi uống cafe nhâm nhi nghe nhạc nữa .
Ðề: coffee_nóng-không đường uống cà phê nhiều cũng không tốt nhưng em cũng không bỏ được mà toàn uống không đường có khi còn bật nhạc và thưởng thức nhâm nhi.
Ðề: coffee_nóng-không đường Bây giờ dạ dày cua em yếu hơn thì phải. Hôm rồi đi gặp KH lúc 11h làm 1 côc cafe pha phin sữa mà say đến tận tối. Hay cafe đó nguyên chất quá nhỉ? hí
Ðề: coffee_nóng-không đường mình chỉ thích cafe sữa thui, chứ ko đường đắng lắm, ko chịu dc.....hihihi
Ðề: coffee_nóng-không đường tớ thì chỉ uống cà phê sữa thôi,ở cty tớ cũng có mấy chị lập hội thích caphe đen đấy,hnao cũng thấy các chị ấy lích kích đun nước pha phin uống vui phết
Ðề: coffee_nóng-không đường Em cũng vậy, em chỉ thích uống cafe sữa thôi. Mà bản thân em cũng chỉ thích ăn đồ ngọt thôi.
Ðề: coffee_nóng-không đường Em cũng vậy, em chỉ thích uống cafe sữa thôi. Mà bản thân em cũng chỉ thích ăn đồ ngọt thôi. Thế nên bây giờ em béo ú rồi.
Ðề: coffee_nóng-không đường hii, đắng nhưng ngoài vị đắng ra nó có nhìu vị khác nữa, cứ thích cái cảm giác được nhâm nhi tách cafe là thấy cuộc đời này có ý nghĩa rùi^^
Ðề: coffee_nóng-không đường Mình thích caffe sữa cực không đắng ,chớ cà ffe đắng đành chịu cjir có ox là thích thui
Ðề: coffee_nóng-không đường e cũng nghiện cafe lắm mấy mẹ ạ ko biết có sao ko nhưng hôm nào e cũng chẳng cần ăn sáng pha ngay cốc cafe it sữa nhâm nhi vậy là xong bữa sáng hihi
Ðề: coffee_nóng-không đường Tối qua Hà Nội thật tuyệt sau bao ngày mưa ẩm, ra Mỹ Đình ngồi với mấy người bạn, lại đen nóng không đường, ngắm nhìn cuộc sống, thật là thích!