Đồng í với mẹ này. Các mẹ cứ lo quá, chứ con sẽ theo nếp và ngoan tới mức các mẹ ko nghĩ tới đâu. Chấp nhận thương đau 1 tháng ốm yếu rồ sau khi quen sẽ khác.
Mình nghĩ bạn nên cho con đi lớp, tầm 18 tháng là rất hợp lý. ĐI học con ngoan hơn, nền nếp hơn đấy. Kinh nghiệm mình có 2 bé, con đầu lòng gần 3 tuổi mới đi học, cực khó làm quen và thích nghí, con thứ 2 tầm 20 tháng đã cho đi thì nhàn hơn nhiều (cả 2 bé đều đi trường tư nhé). Còn chuyện ốm đau thì giai đoạn đầu không tránh khỏi đâu, dù là bé 3 tuổi hay 1,5 tuổi.
Thanks các mẹ đã chia sẻ. Cố gắng chơi với con nhiêu hơn nhưng đến giờ hơn 18 tháng mà con vẫn chỉ măm măm, ba ba và ê a vu vơ chứ chưa nói được thêm từ nào nên từ tháng 8 (khi đó con gần 19 tháng) em cho con đi lớp. Nhà em có bà nội nhưng 2 bà cháu ở nhà, thêm cái bà lại xem tivi suốt. Bố mẹ thì đi làm tối về quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa cơm nước nên cũng chẳng chơi với con được nhiều thôi cho đi lớp cho có bạn có bè để vào nề nếp và nhanh biết nói. Hôm vừa rồi em có mang con qua trường gần nhà, 1 lớp 3 cô tối đa 18 cháu; học phí rồi ăn uống 1 tháng 2tr các mẹ ah. Hy vọng con đi lớp sẽ nhanh biết nói chứ em sốt ruột quá
Con nhà e 14thg e cũng đang rập rách muốn cho đi vì hắn sán mẹ quá, vì từ nhỏ 2 mc ở nhà ôm nhau Bế nhà e biết gọi mẹ ơi, ba ơi Biết nói không, biêt ạ Biết đếm số bập bom chưa sõi laém Biết hát bà ơi bà, cháu yêu bà lắm nhưng chưa rõ chữ lắm Nhiều khi hát cả baby những m ko hiểu Chờ đi lớp sớm e lại thường,mà muốn con mạnh rạn hơn, Phân vân quá cơ
Con nhà mình 16 tháng, cũng đag định cho đi lớp đây. Trường gần nhà chưa nhận được, nên phải chờ tháng sau cho con bắt đầu. Cũng mong con giống các bạn, ngoan ngoãn, bố mẹ đỡ lo lắng.
1 tháng 2trieu là rẻ đấy bạn. con mình 2tr8/1 thang. Con mình bị chậm nói, pải cho đi lớp ngay, cứ sót con để ở nhà là sinh ra tự kỷ sợ lắm đấy
Tâm lý của mẹ bao giờ cũng thế cho con đi lớp rất lo không biết con có thế này thế kia không, nhưng mn yên tâm đi giờ chỉ lo cái khoản con bị đánh thôi, chứ các con đi lớp mình thấy lại ăn tốt hơn, có đứa gần nhà mình lúc đầu ở nhà mẹ ép uống sữa thế nào cũng k chịu đi lớp xong về sữa mẹ mua uống thôi rồi
2 bé nhà mình 18 tháng là cho đi , những ngày đầu đi lớp thương lắm làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng đi đón con , rồi còn nhìn trộm ngó nghiêng xem con có khóc không ... NHưng tất cả rồi cũng sẽ ổn
Nhà mình 18 tháng đều đi học. Hồi đầu cũng vật vã lắm,, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ cháu cố lên.
Bé nhà em gần 20th em đang tìm trường để gửi đây ạ. Nghĩ đến việc cho con đi lớp mà bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn. Muốn con đến lớp nhiều bạn cho con vui nhưng lại lo con không thích nghi được vì bé nhà em cực khó. Vào nghe cm chia sẻ mà muốn khóc luôn được ấy. Chắc sẽ lo và nhớ lắm! hichic
Bé nhà mình được gần 20 tháng mình cho đi lớp, mới được 1 tuần thôi, nhưng con quấy khóc lúc mẹ đưa đến lớp và buổi chiều đón về. Ở lớp trvia con ăn ngoan, ngủ ngoan. Nhưng chắc do con chưa quen nên chỉ ngồi 1 chỗ hoặc đòi cô bế, không chơi với các bạn. Ở nhà con cực kỳ nghịch ngợm mà đến lớp thì ngồi im, không dám chơi trò gì. Mình thấy con đi học được vào khuôn khổ, nề nếp, ăn uống sinh hoạt đúng giờ hơn là ở nhà với bà hay bố mẹ, chắc 1 thời gian nữa con quen sẽ đỡ quấy hơn
Bé nhà mình 3 tuổi rồi mà hôm nay đi lớp cũng khóc. Không biết tối về thế nào. Nhưng vì đi trường công, hôm nay buổi đầu tiên bạn nào cũng khóc nên lớp như chim ri vỡ tổ vậy. Nhìn thương lắm/
Chị cho em đi học và bạn ấy sẽ nói được nhiều hơn, bạo dạn hơn và biết nhiều hơn đấy. Đi học các cô rèn ăn uống cũng điều độ và ổn định hơn. Bé nhà em đi từ 14 tháng và em cảm thấy rất hài lòng và đúng đắn về quyết định của mình.
con nhà mình 2 tuổi cho đi bạn ah. Nhìn chung cái gì cũng có 2 mặt, mẹ cháu nên cân nhắc vào hoàn cảnh gia đình.