Em thấy cho đi lớp thì các bạn ấy có môi trường phát triển hơn là ở nhà. Vì ở lớp các bạn ấy có nhiều bạn để chơi cùng, các cô có kỹ năng mầm non nên các bạn ấy học từ các cô nhanh lắm ạ. Nhưng mà 2 tuổi mẹ hãy cho em đi lớp là đẹp nhất. Với cả mn cũng nên tìm chỗ đáng tin cậy để gửi gắm con cho yên tâm nữa.
Con nhà mn trộm vía giỏi thế. Bé nhà e cũng 14m, mà hắn cũng bám mẹ lắm, nhưng chưa đi sõi, e sợ đi lớp bị ngã u đầu mẻ trán thì chết.
Càng cho con đi học sớm thì con càng ngoan nhé, đi học muộn con biết rồi, cho đi học khó lắm, toàn khóc nhè thôi.
bé nhà mình cũng 24 tháng là đi lớp, tưởng bám mẹ thế ko đi học được. ai dè, đi học được hơn 1 tuần là ngoan ngay, có nề nếp hơn hẳn. chỉ tội ở nhà ngủ trưa tầm 4 tiếng. ở lớp thỉnh thoảng có bạn mới đi, lại quấy, bé ko ngủ đủ giấc nên về nhà hơi quấy, với lại cứ 6h30 tối là lên giường đi ngủ rồi.
tầm nay đi đc rồi mn ah, lớn lên lại khó hơn vì chúng biết hơn , ít hứng thú với những thứ mới lạ như lúc bé