Ðề: con bất hiếu quá bbos mẹ ko bao giờ trách con cái cả, mình hãy làm bố mẹ yên tâm ,hãy sống thật tốt đẻ bố mẹ ko lo lắng đo cũng là 1 cách báo hiéu
Ðề: con bất hiếu quá bạn hãy sống thật hp sống thật tốt như vậy cũng đã góp phần nho nhỏ đền đáp công ơn của bố mẹ rồi đấy. chẳng bố mẹ nào mong con khôn lớn để đền đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ cả mà bố mẹ chỉ mong con lên ng sống thật tốt cho chính con và gd của con
Ðề: con bất hiếu quá Tôi cũng mới xa gia đình 3 năm, mà tôi cảm thấy bị thiếu tình cảm gia đình quá. Nhiều lúc buồn chỉ muốn khóc, nhưng mà lại không có gia đình bên cạnh. Buồn lắm!!!!
Ðề: con bất hiếu quá đọc mà xúc động, mình cũng mới cưới, đi học xa nhà, mẹ luôn là người lo lắng cho từng chút một, cưới chồng thấy thương bố mẹ mình vô cùng.
Ðề: con bất hiếu quá tình thương yêu và chăm sóc con cái của bố mẹ là vô bờ bến... con cái thương yêu bố mẹ thì tính từng ngày....... hãy quan tâm và chăm sóc bố mẹ ko chỉ bằng vật chất mà bằng thấm lòng chân thành của con cái bạn ah, mình cũng hoàn cảnh sống xa bố mẹ [ kẻ bắc người nam] chỉ có dịp mà cũng chẳng cần dịp gì nữa mình siêng gọi điện về hỏi thăm, nói chuyện với các cụ cho mình đỡ nhớ nhà và các cụ dc nói chuyện ,nắm dc tình hình của các con thường xuyên thì đỡ dc lòng nhớ con hix mình cũng chưa bao giờ nói với bố mẹ mình là cn nhớ và thương bố mẹ cả...
Ðề: con bất hiếu quá chẳng cha mẹ nào chăm con nuôi con lớn mà mong con phải báo hiếu đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ cả.bạn hãy sống thật vui vẻ thật hạnh phúc như vậy cũng đã góp 1 phần nhỏ nhỏ đền đáp công ơn của bố mẹ bạn rồi đấy
Ðề: con bất hiếu quá nhà mình lại rất thoải mái trong vđ này. mình lớn rồi mà vẫn buôn với mẹ đến tận 3 4 tiếng, còn vẫn nt nhớ bố, yêu bố. bố mẹ mình cũng thế nên nhiều khi ở xa, ít khi về được nhưng cảm giác vẫn rất vui vẻ gần gũi
Ðề: con bất hiếu quá Đôi khi tình cmar ko phải nói rõ thành lời, nhưng cũng có khi đúc khuôn lời cho tình cảm lại tạo ra giá trịt inh thần lớn vô cùng. Mình thường cuyên nói với hai nhóc là mẹ yêu con, và với bà ngoại, mình cũng hay nhí nhố nói " mẹ cháu yêu bà"
Ðề: con bất hiếu quá Bố mẹ khi nào cũng lo lắng và giành những gì tốt nhất cho các con mà không bao giờ mong nhận lại sự hồi đáp. Chỉ cần các con khôn lớn khỏe mạnh, sống tốt, không chơi bời phạm pháp đó đã là 1 món quà tốt với bố mẹ rồi, còn nếu thành đạt trong sự nghiệp thì bố mẹ còn mãn nguyện hơn, đấy chỉ cần thế thôi. Đâu mong cần được báo hiếu đâu, rồi mình cũng thế, có gia đình riêng rồi lại chăm lo cho con cái và gia đình nhỏ của mình.Nó là cái nợ đồng lần( như lời 1 thầy giáo đáng kính của mình đã nói). Hãy sống tốt, nếu nhớ thương và muốn báo hiếu cho bố mẹ thì thiếu gì cách đâu bạn, không có gì là muộn cả, và cũng không nên cho là mình bất hiếu,nếu thấy khó nói bằng lời thì hãy hành động đi, 1 bữa cơm thân mật, hay 1 cái ôm tình cảm, mẹ vẫn cảm nhận được kia mà. CHÚC BẠN MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH
Ðề: con bất hiếu quá nhiều khi tình cảm ko cần nói mà thể hiện qua hành động thì người đón nhận cũng sẽ cảm nhận được nhưng nói ra là cách nhanh nhất đó
Ðề: con bất hiếu quá sau này khi có gia đình ổn định bạn báo hiếu cha mẹ cũng chưa muộn mà, chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống
Ðề: con bất hiếu quá Nếu cảm thấy nói lời yêu thương với bố mẹ là quá ngại ngùng, bạn chủ top hãy gửi qua những tin nhắn đi ^^ Mình cũng là người ko có xu hướng thể hiện tình cảm yêu thương, ngay cả với bố mẹ, nhưng mình thường mượn những ngày lễ, những dịp người thân trong nhà cần quan tâm hỏi han và động viên nhau để nói ra tấm lòng của mình. Ví dụ đợt rồi Bố mình đau đầu vì công việc, mình nhắn tin động viên và nói với Bố nếu cần thì nghỉ hưu sớm cho đỡ mỏi mệt, và thêm rằng, " quan trọng là Bố khỏe mạnh để sống lâu trăm tuổi với bọn con, con thương Bố nhất trên đời ". Lòng con gái lấy chồng thương Bố mẹ mình nhiều lắm... Bố mẹ nuôi nấng nâng niu cả đời, lớn lên lại bay đi...
Ðề: con bất hiếu quá Đọc topic của bạn mà thấy nhớ nhà ghê! Nhớ bố mẹ, giờ này chắc là mẹ đang lúi húi nấu cơm một mình rùi! Tối phải gọi ngay cho mẹ!
Ðề: con bất hiếu quá Hãy học cách nói " con yêu bố mẹ" khi chưa quá muộn, khi cha mẹ vẫn còn có thể nghe được. Nói trước khi quá muộn bạn nhé
Ðề: con bất hiếu quá cũng đúng thôi, vì dù sao người việt nam mình vẫn còn e ngại những câu nói tình cảm giữa bố mẹ và con cái, bản thân mình cũng vậy.. có khi nào được nói chuyện thân mật với bố mẹ đâu.. vì thế có khi nào dảm tỏ ra những gì mình muốn nói,, như con yêu bố mẹ.. hay gì đó. thôi có tâm là được rồi các chị ạ.
Ðề: con bất hiếu quá bố mẹ chỉ cần con cái hạnh phúc! vì thế bạn sống hạnh phúc là cách nói yêu tốt nhất!