Con Bị Ung Thư Máu. Xin Hãy Giúp Con.

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi RiverJade, 20/9/2017.

  1. RiverJade

    RiverJade Chuyên THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ÚC - THẬT 100%

    Tham gia:
    24/5/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Xin chào các thành viên lamchame.
    Mình là bạn của bố mẹ bé QUỲNH CHI - 5 tuổi. Bé bị ung thư máu. Các bố các mẹ hãy giúp bố mẹ bé chia sẻ thông tin này để tạo cho bé cơ hội được gặp nhiều nhà hảo tâm - tổ chức từ thiện để con có thêm cơ hội sống.

    Nếu bài post sai box, admin vui lòng giúp mình chuyển đến đúng box hơn. Cảm ơn admin nhiều.

    https://www.facebook.com/phong.tranxuan.9/posts/1686102111461187?pnref=story

    Một tấm lòng cho đi, một cuộc đời ở lại!

    Hai năm sống trong đau khổ, bồn chồn, lo lắng, rồi cái ngày ấy cũng đến đúng lúc cả nhà không ai ngờ được nhất. Con gái đã trải qua được 1 năm tấn công hoá chất nặng nề và thêm 16 lần duy trì, chỉ còn một tháng nữa là tròn 2 năm kể từ ngày nhận được tin đau nhói rằng con bị bệnh ung thư máu - nhóm nguy cơ cao, tiên lượng xấu. Thời điểm này con hoàn toàn khoẻ mạnh, chơi đùa ăn uống, vui vẻ như các bạn bình thường khác, mỗi khi bố mẹ đi làm về chỉ cần nghe tiếng xe là chạy rất nhanh ra cửa, miệng líu lo liên tục như con chim hót và gia đình đang nghĩ tới sự lui bệnh lâu dài giống như các bạn nguy cơ thường khác...

    Nhưng rồi một buổi chiều (6/9), khi đi làm về, không khí ở nhà tự dưng im ắng lạ thường, không thấy con chạy ra hò reo chào đón như mọi khi nữa, bố mẹ cảm thấy bất an...

    Con gái ngay lập tức đưa đưa nhập viện Huyết Học TW với những cơn đau đầu liên tục và sốt cao. Tin xấu nhất làm bố mẹ ngã quỵ, bệnh ung thư máu/ bạch cầu cấp của con đã tái phát và tệ hơn nữa con đã bị thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương với 70% tế bào bất thường trong dịch não tuỷ. Hai năm trông con ở bệnh viện, chứng kiến bao bạn đã ra đi, bố mẹ biết rằng cái chết đau đớn nhất sẽ đến rất nhanh sau vài tuần hoặc vài tháng nữa. Cơ thể con sẽ còn da bọc xương, bụng và gan sưng to, thâm nhiễm làm con đau đầu dữ dội, có thể còn ảnh hưởng thị giác làm con không nhìn thấy bố mẹ như một vài bạn khác, các cơn đau xương khắp vị trí cơ thể, con không thể ăn, uống và cuối cùng con sẽ cần dùng đến moocphin để ra đi bớt đau đớn hơn...

    Không!!! Bố mẹ nhất quyết không để điều đó xảy ra. Hai năm nay bố mẹ đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu cách để cứu được con. Bố mẹ biết rằng bệnh con không phải hết thuốc chữa, vẫn còn một cách đó là ghép tủy xương để thay thế các tế bào ác tính kia đi, Việt Nam chúng ta chưa làm được, nhưng ở thế giới bên ngoài kia, đó đã trở thành cách chữa bệnh thường quy. Và ở một đất nước không xa VN chúng ta, đảo quốc nhỏ bé Đài Loan có nền y học hàng đầu châu Á với một chi phí chữa bệnh nếu bố mẹ cố gắng hết sức mình, cùng với sự giúp đỡ của những người hảo tâm, có thể con sẽ may mắn đủ điều kiện để được chữa khỏi bệnh và nụ cười lại tiếp tục nở trên môi con thay vì kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại đây.

    Ngôi nhà bố mẹ xây được cũng sẽ bán để dành cho con, bạn bè các bác các cô chú tốt bụng cũng đã cho bố mẹ vay mượn được 1 ít, ông bà nội ngoại chú dì ... mỗi người cho con 1 chút để con có tiền sang đây.

    Cuộc họp hôm qua với các bác sĩ nhi khoa của bệnh viện, các bác khẳng định lại nếu đã tái phát hoặc thâm nhiễm thế này thì chắc chắn phải ghép tủy rồi, tỉ lệ cũng còn tương đối tốt khi rủi ro thất bại chỉ khoảng 15 đến 20%. Tỉ lệ sống 5 năm không bệnh là 50%, một số trường hợp khỏi hẳn (bố mẹ chỉ cần vậy vì ung thư máu đã chữa được rồi nhưng chưa phổ biến). Điều bố mẹ lo lắng nhất dù đã chuẩn bị tâm lý ở nhà trước đó chính là chi phí, đó chính là trở ngại lớn nhất lúc này. Con sẽ cần khoảng 750tr để đánh hóa chất lui bệnh đạt trạng thái sẵn sàng ghép, 180 tr tiền tìm người phù hợp, tiền ghép là 1,5 tỉ nữa, sau đó là khoảng 600tr tiền sau ghép (khoảng 6 tháng điều trị tiếp theo). Tổng chi phí khoảng hơn 3 tỉ.

    600tr tiền sau ghép do thời gian kéo dài bố có thể cố gắng làm thêm, vậy còn 2 tỉ 4? Bố mẹ mới tích cóp, vay mượn được 500tr, ngôi nhà chưa bán được, nếu bán được, cộng với số tiền trên chắc vẫn còn thiếu nhiều lắm. Bố mẹ sẽ cần tới sự trợ giúp của các nhà hảo tâm tốt bụng, như vậy mới có hi vọng giữ lại mạng sống cho con...

    Một tấm lòng cho đi, một cuộc đời ở lại! Gia đình chúng tôi cần sự trợ giúp của mọi người để có thể giữ cháu lại bên mình. Xin mọi người hãy ủng hộ và chia sẻ nếu có thể. Gia đình chúng tôi thực sự cảm kích và biết ơn!

    Các anh chị có thể ủng hộ hoặc liên lạc với gia đình chúng tôi thông qua :

    Trần Xuân Phong (bố cháu Trần thị Quỳnh Chi)
    Sdt: 0913011585
    Zalo: 0913011585
    Sdt Đài Loan: ‭‭+886 938-693-815‬‬
    Line Đài Loan: ‭‭+886 938-693-815‬‬

    Tài khoản Techcombank: 19026452423014 - Trần Xuân Phong chi nhánh Hà nội

    Hoặc

    Nguyễn Thị Quý (mẹ)

    Sdt: 0945061351
    Zalo:0945061351

    Tài khoản Agribank: 2102205043080 - Chi nhánh An Dương - Hải Phòng - Nguyễn Thị Quý.

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

    Đài loan -19/9/2017
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi RiverJade
    Đang tải...


  2. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    rất mong các mẹ quan tâm tới bài viết này để cùng ủng hộ bé
     

Chia sẻ trang này