Chào mọi người . Nhờ mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giúp vc tôi : Con trai tôi hiện giờ được gần 4t . và đang chậm hơn các bé cùng lứa về ngôn ngữ , từ lúc 18 tháng tời lúc 30 tháng tôi đã cho cháu đi khám tâm lý tại Nhi Tw 1 lần và nhi đồng 2 ( sg ) 1 lần . cả hai lần bs đều kết luận chậm pt trí tuệ và kê thuốc bổ . tôi có hỏi về vấn đề tự kỷ thì cả hai nơi đều chưa kết luận gì , chỉ bảo là về theo dõi . Từ lúc tầm 29 tháng trở đi cháu học nói và tôi cảm thấy cháu học rất nhanh , ví dụ như một bức tranh các loại quả cháu chỉ học 2 lần rồi hỏi lại là cháu nói và chỉ chính sác được , và đây là đặc điểm nổi trội của cháu cho đền bây giờ luôn , gặp ai chỉ cần nói với cháu tên người đó 2-3 lần rồi mặc dù rất lâu sau hỏi lại cháu vẫn nhớ . Riêng về các kỹ năng vận động cùng với ăn uống và pt thể chất thì cháu hoàn toàn bình thường . giao tiếp mắt nhiều và hay cười với mọi người ở nhà . Cái mà giờ vc tôi đang lo lắng chính là tuy giờ cháu đã biết nói ( có thể hát hết một bài hát ) nhưng lại rất hiếm khi chủ động nói , gần như chỉ toàn là hỏi gì thì nói và nếu chủ động thì toàn những thứ không đúng ngữ cảnh . và cháu nhận thức chậm hơn bạn bè cùng lứa , cháu hay bị dập khuôn theo câu nói , chẳng hạn như nếu dạy cháu là mẹ đi bán hàng thi ai hỏi mẹ đâu ( khi không có mẹ ở nhà ) cháu cũng nói là đi bán hàng , cháu không linh hoạt được từng trường hợp riêng để trả lời theo . Vc tôi đang rất băn khoăn lo lắng về khả năng nhận thức của cháu . giờ lại phải đi làm xa nhà xa cháu nữa . mn ai có kinh nghiệm xin hãy tâm sự với chúng tôi
Theo em, mn có thể tìm cách để tạo môi trường cho bé, giúp bé được nói và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, hoặc có thể thường xuyên cho trẻ ra các khu vui chơi có đông các bé khác, các bé nào quý nhau sẽ thường xuyên chủ động nói chuyện với nhau, việc bé chậm như vậy có thể là do chưa có môi trường thích hợp để bé được học nói thường xuyên thôi ạ, vì trẻ em kiến thức xã hội và trải nghiệm kém, nếu không để bé được nói, giao tiếp và trải qua nhiều tình huống khác nhau thì bé sẽ thường có xu hướng bị dập khuôn ạ
Nhóc trai nhà mình cũng 18 tháng rồi mà chưa biết nói, chưa biết gọi bà, gọi mẹ. Hiện tại bảo cháu "ạ" thì cháu ạ chứ chưa nói đc thêm câu nào. Cháu hay cười, rất làm nũng mẹ. Mình đang lo quá không biết tuổi này chưa nói đc có vấn đề gì không nhỉ?
Bạn phải thường xuyên trò chuyện với con để con học cách ứng sử với người khác, dần sẽ hình thành ý thức đáp trả câu hỏi của người khác một cách nhanh nhạy bạn à
3 tuổi rồi mà vẫn thế thì đúng là chậm thật, nếu không can thiệp sớm sau này bé có thể lạc lõng với bạn bè và dẫn đến tự kỷ, mẹ bé nên dành thời gian cho con nhiều hơn nhé!