Bé nhà mình có đợt cũng bị như thế cứ vào buồng ngủ là khóc thét lên sợ không vào. Không cho tắt điện ngủ. Nhưng bé chỉ bị mấy ngày thôi chứ mà cứ dai dẳng thì cũng mệt chết mất. Mỗi lần bé bị thế bạn thử thắp hương các cụ để các cụ phù hộ cho xem thế nào
em sợ là bị vong chêu, cô giáo em ngày trước cũng có con gái bị như thế, cứ đến đêm là khóc ngặt nghẽo luôn rồi chỉ tay đòi ra ngoài chơi ( nghe mà cứ sợ sợ (
Theo kinh nghiệm của mình, bé nhà mình hồi chưa đc 1t cũng hay khóc đêm, mn thử đến 9h tối tắt hết điện đi, k để âm thanh làm bé bị ảnh hưởng. không cần ru để bé tự ngủ, đêm có đói khóc đòi ăn b cho ăn nhưng k nên nói chuyện hoặc làm bé tỉnh giấc, ăn một chút đỡ đói rồi ngủ tiếp là đc. bé nhà mình áp dụng như thế rất tốt giờ thì ok rồi.
Thanks các mẹ nhé. đợt này bé đã ổn hơn rồi. Hôm trc nhà có làm lễ giải hạn. Thầy bảo cháu bị vong theo. đầu mình ko tin nhưng lễ lạt xong, gần 8tr tiền lễ, mẹ chồng bắt làm. cháu đợt này ko khóc nữa. đêm đôi lúc quấy tí rồi ngủ luôn. bé vẫn ăn uống đc bình thường. Con khỏe xong thì mẹ ốm chả biết ntn nhưng con k khóc đêm nữa là em mừng rồi.
Giống cháu nhà chị gái mình rồi. Cũng là bé trai gần 2 tuổi, nhưng là con thứ 2. Ban ngày thì nghịch ngợm, chơi ngoan nhưng cứ đến đêm là khóc, mà từ thuở bé tới giờ. Đến nỗi mà chị gái mình bảo: "Tao mệt mỏi như người sắp bị thần kinh đến nơi rồi. Đã khó ngủ, con lại khóc đêm, vừa chợp mắt thì đã 6h sáng phải đi làm. Giá ko đẻ thằng này thì còn sống, đẻ thằng này ra tao chỉ muốn đi tu cho đỡ khổ". Thương mà k biết làm sao.