Viết cho con, đứa cháu ngoại đầu tiên của Dì. Năm nay con đã được năm tuổi sang hè con sẽ vào lớp một, con là bé gái mà nghịch không thua các bé trai trong xóm, ở nhà con tên là Bông. Dì đi làm về thấy áo con lấm lem bùn đất, con bị mẹ la mắng vì cái tội nghịch dơ, con không khóc. Chiều hôm sau Dì lại thấy con khóc với bộ dạng nhem nhuốc bùn, chiếc áo hồng có chú mèo xinh và cái quần short Dì mới mua cho con đã vấy bẩn, đầu gối con có vết trầy. Con khóc vì đau, mẹ không đánh đòn mà lấy bông và oxy già sát trùng vết trầy cho con, thấy mẹ xót con, thấy con khóc Dì thuơng. Dì bảo tại con không biết nghe lời mẹ, con thút thít không nói gì. Tối hôm đó Dì thấy con ôm mẹ rất tình cảm, con đang nịnh mẹ để mẹ hết giận con, hihi Dì biết mà. Dì lại về nhà và nghe con khóc nức nở, mẹ đang cầm cái roi trên tay, bộ váy hoa để mẹ làm điệu cho con cũng đủ thứ nước, đất và cát. Không phải mẹ tiếc bộ váy mà vì con hư, con cùng bạn Mai phá luống rau muống nhà bà Phong nên mẹ mới đánh, Dì biết mẹ cũng đau lòng cũng thương con nhưng "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" con à. Sáng chủ nhật Bông đi ăn sáng với ba. Bà Phong sang nhà cho mẹ bó rau muống xanh ươm và ngon, bà bảo đây là công lao của Bông mấy bữa tưới rau giúp bà, con trò chuyện với bà nữa, bà già rồi con cháu có đứa nào phụ đâu, vui với luống rau nho nhỏ. Dì đã hiểu tại sao áo quần con luôn vấy bẩn, con 5 tuổi nhưng đã biết yêu thương người khác, giúp đỡ người khác, con không xin lỗi mỗi lần mẹ la vì con nghĩ hành động của con là đúng. Dì tự hào vì con, và Dì biết mẹ cũng thế khi hai bố con vừa về mẹ chạy đến ôm chầm lấy con.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Con nhỏ lúc nào cũng thế nàng nhĩ nhưng mà trẻ con hiếu động thì nhanh thông minh và hầu như mọi ng đều thích trẻ con hiếu động nè mình có đứa cháu gái cũng vậy nghịch lắm
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Tình cảm quá Yến ui, cháu em thật dễ thương, nhỏ xíu đã có lòng thương người, lớn lên nhất định sẽ là người có tấm lòng nhân hậu (u)
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Trẻ con cũng có những lý do riêng chứ nhỉ, cha mẹ đi về cứ thấy bẩn là nổi điên lên hết rồi, không cố tìm hiểu xem tại sao con lại bẩn như thế???
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác ừa con nít hiếu động lắm đĩa, sau Bông còn 2 em nữa hứa hẹn cũng hiếu động không kém !
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Em cám ơn câu này của bác Đèn nè! Nhiều khi em cũng cáu vô lý với ku Tít lắm. Bác Đèn ơi, sao ku Tít nói ngọng quá đi, Mẹ đi làm nói thành "tàm", xe nói thành "che", đèn nói thành "đền", chỉ có ba, mẹ và má (nanny) hiểu được Tít nói thôi.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Tít đang tập nói nên bập bẹ vậy đó chị, nghe hay hay ngộ ngộ chị ha.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Bé Bông của em hiếu động nhưng đáng yêu,chị thích con nít phải như vậy,vui tươi,hồn nhiên chứ mà cứ ngồi chơi ,yên ắng quá thì sinh ra ù lì.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Hi Mít nhà chị cũng sai lấy đồ, rót nước được rồi, còn nghịch nước thì siêu luôn, ham tưới cây (nhà có bình xịt để bố tưới cây, hoa ).Cảm động nhất là lúc mẹ khóc là bé lau nước mắt và dỗ dành mẹ, mẹ mà không nín là khóc theo
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé nhà em 2.5 tuổi ạ, bé còn nói nhiều câu ngộ nghĩnh lậm Mẹ đánh là kêu "mẹ yêu con rất nhiều mà ", "mẹ thổi đi " thế là nín rồi hỏi cái gì cũng hỏi, gọi là "dạ, con dạ mẹ, dạ bà......
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác chị mà gặp bé là cười và chạy theo bé cả ngày đấy ạ, bé rất hiếu động nhưng cũng rất tình cảm.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác em cũng thik con cái hiếu động, nghịch ngợm 1 chút nhưng tất nhiên là đừng có hư thì chết... . Con nghịch và hiếu động cảm giác đầu óc nhanh nhẹn và thông minh hun... ^^
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác dạ vâng đúng rồi đó chị, trẻ em hiếu động thích khám phá cuộc sống mà. ngay cả khi đi trường áo bé cũng đổ đầy mồ hôi do chơi với bạn dính màu, vết ố.... nhưng cháu vui và ngày nào cũng ham đến trường để gặp bạn, để gặp cô và vui chơi.