Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác lấy hơi đi chị, em có con gái thì mong thêm thằng ku cho bố nó vui với bạn bè, chứ nếu không em thích 2 đứa con gái chị ạ
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Bé nhà bạn rất năng động lớn lên chắc chắn sẽ là người rất tự tin.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác con nít bây giờ khôn thông mình ko như ngày xưa chị nhỉ, nhất là bé gái hay nững nịu dễ thương, nói thui mà mình cũng mát ruột mát gian
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác giờ các bé hay bắt chước người lớn , nên hành động của người lớn ảnh hưởng rất nhiều đến các bé.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Từ nhỏ con đã có tính và suy nghĩ giúp đỡ người khác thì lớn lên con sẽ người sống có tình cảm. Chúc con khỏe, học giỏi mau lớn và vâng lời ba mẹ
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đúng là bây giwof các bé thông mình hơn rất nhiều , có những hành động làm người lớn chúng mình phải ngạc nhiên
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác con cảm ơn cô nhé! nhiều khi em thấy sợ vì xung quanh bé rất nhiều hình ảnh xấu tác động, bé đi ra đường thấy người ta vứt rác hỏi là có thể vứt rác ở đây hả Dì?. Một lần chở bé đi ăn kem thì bé hỏi sao chú kia lại đứng quay mặt vào cột điện hả Dì, em bối rối ko biết nói sao luôn, đành trả lời bé kệ chú ấy đi con.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Nói mình lại nhớ, năm ngoái, đưa cháu (con anh trai đi học) hỏi Cô: Cô ơi! sao lại có ông mặt trời, mặt trăng. sao mặt trời lại mọc buổi sáng, buổi tối ko mọc nữa.... Cô cũng đứng hình luôn... ko biết trả lời như thế nào...
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác thế thì cô phải giải thích từ thiên thạch, từ vụ nổ mặt trời, và hệ mặt trời, sao, vòng quay của trái đất.... ôi con nghe xong chắc con cũng ko nhớ hết được.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Vậy tranh thủ cho ra 1 nàng công chúa,hay 1 nhóc đi em lúc đó sẽ có nhiều điều thú vị để chia sẻ với các chị em.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi sang năm chị à, giờ em chơi với cháu nhà em ngày nào cũng có chuyện để cười với tụi nhỏ.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Yến ơi, sinh một nàng công chúa dễ thương như cô đầu bếp nhí này nha!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hiiii, tự hào nhỉ, con mình thi thoảng cũng giúp đỡ mình lắm, nhất là khi vào lớp 1 thì khac shẳn
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Con mình từ năm ngoái đã bắt đầu biết giúp đỡ mẹ rồi, giúp mẹ gấp quần áo, phơi quần áo nữa này, hàng này còn giúp mẹ nhặt rau nữa, mẹ thì tranh thu nhờ con, và dại con những thứ cần thiết. Lâu lâu thấy mẹ làm gì cũng " con giúp mẹ làm nha",
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác con biết giúp đỡ người khác là niềm tự hào của ba mẹ các chị nhỉ, những lúc như vậy muốn ôm con thật lâu.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Từ khi đọc các topic của các mẹ về vất bẩn của con thì con mình chơi quần áo có bẩn cỡ nào mình cũng cười vui vẻ và còn khuyến khích con chơi nữa. Nhưng sau đó thì mẹ nhăn nhó, khổ sở phải ngồi giặt tay 1 đóng áo quần bẩn của con ](*,)](*,)
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi giặt áo cho con nhưng mẹ vui vì thấy con lớn khôn từng ngày phải không mẹ cháu nhỉ!!!!