Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mình nhớ khi mình còn nhỏ, có khi trèo cây, ngã từ trên cây cao xuống mà ko sao, chỉ có rách quần áo và dơ xíu thôi. Trộm vía. Giờ hiểu ra đến sinh nhật con 1 3 6 9 12 mình cúng mụ cho con rất tử tế, thôi thì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" vậy.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác em không mê tín nhưng cũng đồng ý câu " có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhất là với trẻ con
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé nhà em chuẩn bị ra xe mẹ chở đi học tự dưng quay lại ạ ông địa 1 cái rồi quay lưng đi, mình vừa bất ngờ vưà thấy mắc cười
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mình luôn dạy con biết yêu thương và chia sẻ, thật sự thì nó đơn giản lắm, xuất phát từ các thành viên trong gia đình sống với nhau một cách yêu thương, dạy con biết giúp đỡ người khác từ việc rất nhỏ giúp em lấy quần áo, giúp em mang giày, lấy nước cho em uống, giúp mẹ cất đồ đạt, hay tự dọn dẹp đồ chơi cũng là cách giúp đỡ mẹ, ra đường thì ai làm rơi đồ thì nhặt lên giúp... từ những chuyện rất nhỏ cũng từ từ bồi dưỡng lòng yêu thương và chia sẽ của con.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi, ko chỉ thế thôi đâu, đi học về bé vào phòng đi ngang qua ông địa cũng cúi đầu ạ ông 1 cái rồi đi nữa chứ, chết cười với con thôi
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Phải học hỏi mẹ timua mới được,hôm nào tư vấn cho tui cái sinh nhật tử tế cho con nhé!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hình nhỏ quá, chị up qua upnhanh đi chị. Nhìn nhóc nhà chị dạn quá ha
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác mẹ có hỏi bé làm vậy là thế nào không? mình nghĩ bé chào ông địa để đi học đó, ngoan chưa, hihi, hành động đáng iu đó chứ
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác cảm ơn mẹ cháu đây là hình các bé chơi câu cá ở hội chợ hôm 29/7 vừa rồi đấy ạ.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác đúng đấy mẹ, do trước khi đi học mình nói con chào ông chào bà đi học, thế là gặp ai bé cũng bắt tay, ạ chào ông bà, rồi bibi đi học cả.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác nhà Đĩa ít chụp đc hình bé HC Y up vài hình bé ngộ nghĩng lên ngắm Y ui