Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi, hôm nay con đi học tròn 1 tháng rồi. Cô nàng có vẻ tự tin hơn nhìu, mình đi đón thấy con đang ngồi chơi 1 mình trên con ngựa, ko có cô bên cạnh nhưng con nhún lắc liên tục ko sợ gì cả. Đúng là siêu quậy luôn
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Thế là mừng rồi, con đã dạn dĩ tự lập hơn so với hồi đi học, như vậy Mẹ càng yên tâm khi cho con ra bên ngoài đi chơi không sợ con nhút nhát nữa.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé dạn dĩ là tốt đó chị, chứ bé nhát quá mình cũng sợ bé khác ăn hiếp con mình, hihi. Cháu nhà em nè, cô bé đi học toàn ăn hiếp bạn không ah, quậy kinh khủng, 1 phần chắc vì cô bé ỷ lại ta đây lớn con đó, hihi, vì trông cô bé to hơn bạn cùng lứa
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mình thích bé dạn dĩ và biết yêu thương chia sẻ với bạn, không thích con ăn hiếp bạn tí nào, con ăn hiếp bạn con sẽ bị cô lập không tốt cho con.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé nhà mình quậy thì quậy thế nhưng ko có đánh bạn đâu, chỉ chuyên bị người khác đánh thôi
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Vậy là mẹ an tâm rồi,sợ nhất con đi học mà cứ khóc và bệnh..chừng vài ngày là không muốn cho con đi nữa.Cho con đi để con tự lập sớm.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Con đi học thời gian sẽ quen, ko những tự lo cho bản thân mình mà còn biết giúp đỡ các bạn mới nữa. Mình nhớ có lần cô kể , Timua đến an ủi bạn mới khi bạn đang khóc " Đừng khóc nữa, ko sao đâu, chiều mẹ đón mà". Mình đươc biết trong lớp cô giáo cũng hay dạy các con biết chia sẽ và giúp đỡ bạn lắm.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Dễ thương ghê,con nít còn nhỏ nói chuyện dễ thương lớn lên biết trả lời thấy ghét!..timua biết yêu thương và quan tâm giúp đỡ bạn như vậy sau này lớn lên nhất định sẽ là người đàn ông tốt
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Cháu mình đi học, thấy bạn khóc quay qua nạt bạn: Đi học mà khóc dữ vậy? Tới hồi bạn hết khóc, mình khóc mới ghê!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mới đầu đi học trẻ nào cũng vậy dần dần quen thôi mà. Mẹ nó đừng quá lo lắng nha
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác đúng là trẻ con chị nhỉ hehehhehe. Thư nhà em khi lớp mầm cũng khóc cả tháng đầu
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mình nghe Mẹ bé kể lại mình cười quá chừng, chị nhỏ còn bắt cô giáo ngày nào cũng gọi điện thoại cho mẹ nữa, cô giáo thu âm một cuộc nói chuyện giữa bé với mẹ lại rồi mỗi khi bé đòi cô bật lên cho bé nghe Thế mà chị nhỏ bây giờ thích đi học lắm, đi học về có nề nếp quy củ, ăn ngủ giờ giấc và ngoan hơn.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi, y hệt bé nhà em, cũng khóc đúng bon 1 tháng đấy, qua tháng thứ 2 thì quen ko khóc nữa
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đúng là giai đoạn đâu đi học nhìn con cũng xót vì khóc nhiều quá nhưng không thể phủ nhận được là đi học giúp cho các con có ý thức hơn rất nhiều.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đi học các bé được cô giáo dạy dỗ cẩn thận, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết phụ giúp ba mẹ nữa.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé đi học sẽ học được rất nhiều điều, hôm thứ 7 đi ọp hội SG chị mít có chia sẻ bé lên lớp 1 là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển tâm lý , thời điểm này ba mẹ nên dánh cho bé thời gian và trò chuyện với con nhiều hơn.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Phải ghi nhớ để Tít vào lớp 1 dành thời gian cho con nhiều hơn. Cám ơn cô Trang nhiều nhiều nhé!!!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Nhóc nhà chị lanh ghê ha! Ôi trẻ con nhiều điều khiến người lớn cũng phải nhìn vào mà học tập ấy!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đĩa cũng thích cho con đi học sớm mà cứ lo lo Yến ah nhưng môi trường giáo dục lun làm con phát triển nhanh nhất nhỉ