Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác giờ cháu yến 2 tuổi đã đi trường rồi, mấy ngày cháu khóc, sau có bạn có bè vui chơi quên cả mẹ đón.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Minh cũng ủng hộ cho con đi học, đi học con được tiếp xúc với bạn bè, chính bản thân các bạn cũng dạy cho con nhiều điều. Con dạn dĩ tự tin.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác CHo con đi học là cách cho con tiếp xúc với xung quanh , được giao tiếp nhiều hơn ........... Hồi cu lơn nhà chị mới đi học con khóc ghê lắm , ax xót ruột cứ bảo cho con ở nhà nhưng chị nhất quyết cho con đi , sau thì rất ổn nhé
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Ku Tít được 3 tuổi sẽ được đi bộ đội cho vào nề nếp cho quen, hy vọng con hợp tác tốt với Mẹ và cô giáo.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Dạ thức tế cho thấy là như thế chị nhỉ chỉ do tâm lý mình ngày đầu con đi học ko an tâm thui
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Hình như nuôi con là chiến dịch của các bà mẹ thì phải... nào thì bên nội, bên ngoại, nào thì chồng.... vất vả phết...
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác đúng đúng, ông bà chăm cháu thì nhất rồi còn gì, nhưng ai ko có ông bà phụ trông thì cho con đi học là giải pháp tối ưu nhất chứ ko thì xitret cả mẹ lẫn con đấy
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Chính xác đấy, như mình về hai bên nội ngoại không dám la con sợ Ba Mẹ la mình con mình nhìn thấy sẽ không hiểu tại sao mọi ngày Mẹ la mình oai như thế mà sao hôm nay bị Ông Bà la Mẹ im thin thít ](*,)
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đúng rùi,mẹ kutít làm gương cho con là bị ông ,bà la cũng không dám cãi lại sợ nữa con bắc chước..biết rằng ông bà thương cháu nhưng đừng có bênh cháu trướcmặt mình,cháu sẽ quen được chiều đấy!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đây là tâm lý chung của các ông bố bà mẹ mà chị! Con lần đầu đến lớp khóc, bố mẹ cũng xót xa khóc theo ấy hihi
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Ông bà ngoại bênh trước mặt luôn ấy chị, hồi nhỏ Bố Mẹ em dạy con nghiêm lắm mà sao giờ chiều cháu quá ](*,) Lũ nhỏ nhà em về nhà Ông bà ngoại cứ như cọp xổng chuồng ấy, nhà rộng nên tụi nhỏ nghịch lắm, la hét om sòm mà Bố em bảo: Nhà có phúc mới đông con đông cháu, mới có tiếng trẻ con cười đùa như thế, cứ kệ chúng nó để cho chúng nó chơi thoải mái.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác vì lần đầu con phải xa ba mẹ mà, đến 1 nơi xa lạ, toàn những người con chưa gặp bao giờ, lại sợ con ko được chăm sóc tốt như mình nên lo lắng là điều dương nhiên thôi. Mấy hôm đầu cho con đi học mà mình cứ mang theo Đt bên người ấy chứ, vì cứ sợ cô giáo gọi báo con khóc quá phải cho con về, nhưng may là con khóc nhưng cô vẫn dỗ được.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đó là qui luật rồi mẹ Tít ơi,ngày xưa ông bà cứ lo làm nuuôi con,cũng k để ý đến tình cảm của mình chỉ nghĩ cho ăn,học đầy đủ là được..giờ có cháu thì cưng phải biết, mà ông bà ngoại Tít chắc dễ tính đấy,có nhiều nhà ông ,bà k muốn cháu tụ tập la hét đâu.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Ông bà nào cũng thế, cũng chiều cháu hết, nhưng mình vẫn thích cho con mình ở với ông bà vì ở với ông bà càng nhiều thì con sẽ sống rất tình cảm. Chỉ lâu lấu nhắc ông bà là "đừng quá chiu cháu"
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác tâm lý của ông bà là thế chị à, nhưng ông bà nhà em thì dạy cháu nhiều điều lắm, ông hay cho cá ăn, tưới cây và quét sân, cháu cũng bắt chước, ông đọc báo cháu cũng cầm sách theo. những cử chỉ nhỏ nhưng hình thành nên 1 ý thức lớn.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác đúng thế đấy, ông bà nào cũng chìu cháu cả, cái gì cũng thôi kệ nó, đừng có ép, nhưng chìu quá có khi cháu lại hư nên phải bảo ông bà đừng chìu cháu quá
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Nhà em cháu nội, ngoại 7 đứa rồi chị, chúng nó tụ tập lại chơi đùa, la hét, đánh nhau khóc lóc om sòm mà Ông bà ngoại cười sung sướng Ông bà còn nhìn nhau: Nhà mình có phúc bà nhỉ?
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hình như người lớn đều thế cả, con cháu đông nuôi cực khổ ko kể, thế nhưng cứ bảo là nhà có phúc