Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Em mới thả có 4 tháng mà đã sốt ruột vậy rồi, thế mà chị mấy năm trời, mong lắm em ạ, sợ phải về quê, sợ phải nghe những câu cuyện về bầu bí,...Hạnh phúc thật em nhỉ?
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! câu chuyện của bạn cảm động quá! Mong 2 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng mn nhé, chúc gia đình mẹ nó luôn hạnh phúc như này mãi mãi
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng vợ chồng chị, chúc chị và em bé khỏe mạnh, Em hiểu cái cảm giác mong ngóng con của chị thế nào, khó tả lắm, vì em đã từng chứng kiến người thân em như thế. Lúc người thân em thông báo có bầu mà em còn hét toán lên cả công ty giật mình, suýt rơi điện thoại cơ mà, hì chỉ đơn giản là mừng, là hạnh phúc cho người thân và cho chính cái cảm giác lo âu của mình nữa. Một lần nữa chúc chị và gia đình hạnh phúc, em bé khỏe mạnh.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Vậy là mình đã vượt qua mốc 22 tuần các mẹ ạ, mình thấy trong lòng cứ bất an làm sao ấy? Bác sỹ bảo con mình có nhiều nang ở thận phải và dặn mình phải thường xuyên theo dõi lượng nước ối vì bây giờ chỉ có 1 thận trái hoạt động tốt thôi. Nếu thấy thừa hoặc thiếu nước ối đều không tốt. Mình cũng lên mạng tìm hiểu rất nhiều, và nếu như thận bên kia có vấn đề thì sẽ khó giữ thai. Cũng có nhiều trường hợp bé an toàn chào đời với 1 thận khỏe mạnh, nhưng mà mình vẫn thấy lo lắng vô cùng. Cầu cho ông Trời thương lấy mẹ con mình, nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ không biết phải làm sao để sống tiếp nữa các mẹ ạ! Mỗi ngày với mình thật nặng nề, mình chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để mẹ con mình sớm được gặp nhau thôi!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chắc em bé sẽ không sao đâu. ĐÚng là ko bầu cugnx lo mà bầu cugnx lo. Em 18w chưa thấy bé máy mà em cũng lo ngay ngáy. CHúc chị và em cán đích an toàn ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! mỗi ngày trôi qua là con lại lớn hơn mọt chút, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Hi vọng các con yêu luôn bình an về bên ba mẹ, e cũng được 22 tuần rồi. Các mẹ nhớ để ý đến tâm lý mình nhé, vui vẻ lạc quan lên con yêu cũng khỏe hơn đấy ạ.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình cũng hy vọng là vậy, bây giờ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để 2 mẹ con mình sớm được bồng bế nhau thôi ấy. Lần đầu mình đã bị vậy rồi nên lần này thấy bác sỹ bảo vậy thfi lại còn lo nhiều hơn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! hí, bi h mẹ nó cứ ăn no ngủ kỹ, chả mấy mà khi thức giấc thấy có cu tí oe oe bên cạnh ngay ý ma
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc chị và con luôn mạnh khỏe nhé, e cũng bị mất 1 lần cũng lo lắm, thế mà giờ có bé con nằm bên cạnh r này
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Hk..chúc mừng c nhé... e moi thả 2thang chưa thấy gì đã lo lắm rồi ạ..hic
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! nghe cái stt này mà cũng thấy vui vui, mặc dù hem pải bầu của mình