Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Tình mẫu tử đã thiêng liêng rồi, những người đã từng trải qua cảm giác khó khăn của việc có thai sẽ càng thấy nó thiêng liêng gấp bội.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! đến lúc sinh con ra rùi mí thấy nó thiêng liêng gấp 3 lần bội bạn à
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị! đúng là kiên trì ắt thành công, chúc chị khỏe mạnh, bình an hết thai kỳ, mẹ tròn con vuông nha! (u)
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Xin chuc mung ban, con cai la niemhanh phuc cua bo me. Chuc ban me tron con vuong
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chủ top vui quá mất hút hàng lươn rùi, giai hay gáy đấy, 2 mẹ con khỏe nhé.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị. Chị nhớ giữ gìn, chăm sóc bản thân thật cẩn thận để con sinh ra khỏe mạnh chị nhé:d
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình cũng đang kiên trì uống thuốc để muốn có con nhưng hơn mẹ nó là tập hai nhưng đứa đầu cũng gian nan vất vả vô cùng nên hiểu được niềm vui của mẹ nó. Chúc mừng gia đình em nhé. Rất mong có được tin vui như em trong năm nay
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! niểm vui lớn. chúc mừng gđ bạn nhé, chúc mẹ khỏe con ngoan. hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mn nhé, chẳng có niềm hạn phúc nào bằng mong ngóng mà con về.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà các mẹ đã dành cho mình. Vì một số lý do các nhân nên lâu lắm mình không trở lại diễn đàn. Hôm nay mới có dịp lên thông báo với các mẹ. Sau bao nhiêu ngày trông ngóng chờ đợi 2 mẹ con mình đã được gặp nhau hôm 20/7 rồi các mẹ ạ, mình được chỉ định sinh mổ do mở hết nhưng không có cơn co. Zai nhà mình trộm vía được 3,6 kg, trộm vía con ăn ngủ rất tốt các mẹ ạ! Bây giờ em có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mẹ nó nhé! Cách đây 2 năm m cũng bị lưu khi thai được 16w cũng buồn lắm cối cùng m cũng có bé nay cũng bước sang tuần 17 rồi nhưng cũng chưa hết lo lắng . Lần có thai này MN có uống thuốc nội tiết ko?
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị nhé, đúng là ông trời ko phụ lòng người, cứ kiên trì ắt thành công. Chúc em bé hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng hai vc bạn nhé! Chúc hai mẹ con luôn khoẻ mạnh nhé! Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ hạnh phúc!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng gia đình mẹ nó nha. Chúc em bé ăn ngoan chóng lớn cho bố mẹ vui