Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! ôi!! Thấy các mẹ mong con mà em cũng phải suy nghĩ. chuyện là em đã 26t, bản thân thấy con trẻ quá! Có con sớm sẽ khó khăn, nên cứ từ từ. Nhưng dạo quanh lamchame thấy nhiều mẹ mong con mà hok có. Em cũng thấy sợ!!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc câu chuyện của c mà e cảm động quá, vừa thương (đoạn đầu) vừa vui. Và e đã rơm rớm nc mắt đấy!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chị lại không nghĩ 26t mà còn trẻ đâu, tại vì sinh đứa đầu xong còn phải nuôi nó lớn mà tính đứa thứ 2 nữa chứ. Nói chung là kế hoạch lâu cũng sợ lắm em ạ! Như chị bây giờ hon 30t rồi nên chắc là sẽ thả để có đứa thứ 2 luôn không sợ muộn quá, mà cũng chả dám kế hoạch nữa. Nhưng vì đẻ mổ nên chị phải đợi thằng cu 2 tuổi chị mới thả được.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! em cũng đang mong được như chị quá. E lấy ck được 6 tháng rồi mà chưa thấy j đây. ^^. Đọc bài của chị mà thấy vui lây quá.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! nghĩa vụ thiêng liêng của người mẹ, và cũng là ao ước của nhiều người phụ nữ
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn bạn, nhưng mà mẹ con mình đã bình an từ 20/7 rồi bạn ạ! Ngàn lần trộm vía con ngoan và hay ăn lắm. hihi1
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mẹ nó nhé. Tớ đọc mà nghẹn cả cổ. hihi. Có con là một điều thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc đặc biệt là với người mẹ. Chúc bạn và con khỏe mạnh để chào đón những ngày tươi đẹp sắp đến.