Cu cậu nhà mình được 7 tháng rồi mẹ nó ạ! ĐAng tập trườn rồi, hihi! Cảm ơn mn đã quan tâm nhé!
Đọc chuyện của c mà e thấy cảm động quá. Đúng là trời không phụ lòng người. chúc con zai hay ăn chóng lớn. ngoan ngoan nha
Cảm oen em nhé! Mong cho tất cả những mẹ đang mong con đều sớm được như chị thì tốt biết mấy. Giá như những người bỏ con có thể chuyển sang bụng của các mẹ đang mong con thì thật là tuyệt với!
Lâu lắm không vào diễn đàn, tại từ ngày có ku con nên khiến quỹ thời gian của mình như bị hạn hẹp hơn, thấm thoắt zai của mẹ cũng được gần 1 tuổi rồi, yêu zai nhiều vô cùng!
đọc chuyện của mn mình cũng thấy gay gấn theo, mn có khiếu kể chuyện ấy, chúc mừng mn nhé, chúc con giai khỏe mạnh hay ăn chóng nhớn
Mẹ con nhà cháu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các cô các bác rất nhiều ạ! Cháu trộm vía đẹp zai, nhanh nhẹn, biết đi từ 11 tháng nhưng mỗi tội còi, giờ mới được 8 cân thôi. Hic! Mẹ cháu rất đau khổ và tìm đủ mọi cách rồi mà vẫn không xi nhê gì cả.
Đọc đến đoạn 2 vc mn mừng khi có 2 vạch mà e cũng chảy nước mắt. Mừng cho vc mn nhé! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh.
Đọc bài của mn giống tâm trạng em muốn rớt nước mắt! Chúc mừng mn, chúc mừng con yêu mn ơi! Có dịp khoe ảnh bé nhé mn ơi.
chị ơi em cũng mong ngóng từng ngày đây ạ , khát khao có đc giây phút hạnh phúc như chị . huhuhu mà link chị gửi e ko có vào đó xem đc , link bị lỗi rồi chị ơi
anh ơi vk ck em đang mong ngóng từng ngày giấy phút hp thiêng liêng ấy. a giới thiệu cho em chị bán cao ích mẫu đó đc ko anh . Em cám ơn anh nhiều, mong tin anh .