chúc mừng gia đình nhỏ của anh chị, em lấy chồng đc hơn 1 năm rồi, 2 lần bầu trước em và con đều không có duyên với nhau, giờ đang cố gắng thả nhưng cũng chưa có gì cả, mong ngóng lắm. em sẽ thử uống cao ích mẫu xem sao, biết đâu con lại về với em. chúc zai yêu hay ăn chóng lơn, ngoan ngoãn
Mn ơi, mn có biết lý do ko giữ được con ko? Mình cũng ko thấy bs bảo làm sao cả, đang định uống thuốc Bắc để mong có con lại này.
bs k nói nguyên nhân mn ak, chỉ bảo là có nhiều lý do thôi. lần thứ 2 thì mình đc bs cho uống thuốc nội tiết Estrogen và tiêm thuốc giữ thai nhưng lại bị dị tật mà mình k ốm, k sốt nên chẳng tìm đc nguyên nhân gì cả. sau 2 lần thì lần nào mình cũng uống thuốc bắc, mình uống đến 30 thang ý, nghĩ đến vẫn sợ nhưng sức khỏe cải thiện đáng kể, ăn ngủ khỏe lắm. mn uống cho sk tốt rồi cùng đón con nhé
Uh, là duyên trời nên phải chờ đợi thôi. Mn định chuyển sang uống cao ích mẫu ah? Thế lại ngưng thuốc bắc à?
mình ngưng thuốc bắc được 4 tháng rồi, uống hết 20 thang là mình ngừng, rồi chuyển sang uống đông trung hạ thảo, 1 lọ là 800k, Dì mình làm ở viện y học cổ truyền cắt thuốc và lấy cho. giờ thì bổ sung vitamin, sắt và acit folic. Mình muốn uống cao ích mẫu nữa cho nội tiết khỏe mới dễ đậu, mình nội tiết cũng kém mà với lại là điều hòa kinh nguyệt nữa, tốt cho phái nữ mn ak
Thế ah, uh giờ ai mách gì thì lấy về uống hết ah. Tớ cũng phấn đấu đây. Mn có tin gì mới cập nhật nhé.
Sao lại không vào được nhỉ? Chị thử vào và vẫn vào được mà em. Em thử lại đi nhé! https://www.lamchame.com/forum/thre...g-buong-trung-va-roi-loan-kinh-nguyet.666659/
Tội em quá, lần đầu chị cũng bị lưu thai to mà không biết nguyên nhân tại sao em ạ. Đến cu này mãi mới có nhưng đi siêu âm mốc 22 tuần người ta cũng phát hiện ra thận đa nang 1 bên. Chị lo đến mất ăn mất ngủ đi khắp nơi siêu âm lại mong là có sự nhầm lẫn. Đến bs Cường thì kết luận bị loạn sản thận đa nang 1 bên và chuyển thẳng lên trung tâm chẩn đoán trước sinh viên C hội chẩn. Vợ chồng chị cũng lo lắng và khóc hết nước mắt vì thương con và thương cho phận mình. Lại lên mạng lục lọi mọi thông tin liên quan đến thận đa nang. Chị phải theo dõi thật sát sao tình trạng thận còn lại của con, nhưng trộm vía con chào đời khỏe mạnh với 1 bên thận hoạt động tốt. Trộm vía con khá nhanh nhẹn và hoạt bát, 11 tháng là con đã chập chững những bước đi đầu tiên, mỗi tội cậu lười ăn nên còi lắm, sinh nhật 1 tuổi được có 8,5kg thôi. Bây giờ bs vẫn hẹn khám định kỳ 6 tháng 1 lần xem tình trạng và đánh giá chức năng thận của con. Nói chung là vẫn chưa hết lo được em ạ. Người ta vẫn có thể sống khỏe mạnh cả đời với 1 thận nhưng chị chỉ sợ một ngày nào đó bên thận còn lại của con khồng được khỏe mạnh nữa thì chị sống làm sao? Mỗi người mỗi cảnh em ạ, cố lên nhé, rồi con cũng sẽ sớm về bên em thôi.
Trộm vía cục kim cương nhà mình biết đi rồi, nhưng lười ăn nên còi dí. Vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm nhưng với mình thế là đủ rồi mn ạ!
vâng, đợt đấy em đi siêu âm mờ da gáy là lúc 11 tuần, nhận tin con đa dị tật mà rụng rời chân tay, bữa đấy em còn đi 1 mình nữa. em phải ngồi mãi cho chấn tĩnh rồi mới dám chạy xe về. rồi 2 vợ chồng đi khắp nơi, bs Thực lão khoa, bs Cường đều đến cả. kq vẫn k thay đổi, đến lúc em nhập viện C để vào nhà H hội chẩn và cho con ra thì là 13 tuần tròn. 2 tuần ròng rã vợ chồng em mất ăn mất ngủ, tìm đủ mọi cách chỉ mong giữ đc con thôi chị ak. Mọi người bảo bây giờ phải nghĩ thoáng, coi như là k có duyên vs con, để con còn siêu thoát chứ cứ vương vấn mãi thì con k đi đc mà mình cũng k đón đc thêm con về. Nói thì nói vậy chứ sao mà quên ngay đc chị, trong vòng 1,5 năm em mất 2 con, ai đau đớn hơn em đâu mà mọi ng hiểu được. em chỉ mong con siêu thoát gặp đc bme tốt thôi chị ak. càng nghĩ đến lại càng đau lòng, giờ 2 vc chỉ biết động viên nhau mà vui sống thôi, hi vọng con sớm về