Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Hôm nay em vừa đi siêu âm mốc 12 tuần về, nhìn thấy con yêu hạnh phúc không thể tả. Độ dày da gáy là 1.1 mm. Bác sỹ bảo bình thường nên em yên tâm rồi. Mỗi mốc quan trọng qua đi em lại thấy yên tâm hơn 1 chút. À quên, bs nói khả năng giống bố. Nhưng kệ, con nào em cũng yêu như nhau hết. Đợi 16 tuần em đi siêu âm lại mới biết chính xác là boy hay girl. Hì! Yêu con nhiều lắm ấy!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng mẹ nó nhé! thời buổi này con là của trời cho các mẹ ạ. nên đừng nghĩ trai gái này kia mà phân biệt
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị và gia đình ^^ chị ơi cho em hỏi chị mua cao ích mẫu đấy ở đâu ạ? em lấy chồng được hơn 5 tháng rồi, nhưng từ ngày lấy chồng kinh nguyệt của em càng không đều (thời con gái em cứ 40 - 45 ngày mới có kinh 1 lần). Kinh không đều thì cũng rất khó có em bé. Vợ chồng em cũng muốn có em bé luôn rồi, chị cho em xin ít kinh nghiệm với ạ ^^
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! cảm ơn mẹ nó, kinh nguyệt mình cũng rất ít, chắc mình thử uống xem sao^^
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đúng là thế, chúc mừng 2 vc em nhé. Chúc em sớm có baby đáng yêu.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Ông trời đã kg phụ lòng anh chị, chúc anh c và ebe 9m10d hp và tổ ấm của anh chi chào đón thành viên mới mãi mãi hp.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc nừng mn nhé. vc e cũng cưới hơn 1 năm rùi. đi khám ko có vấn đề gì lớn cả kinh nguyệt e đều bình thường. vậy mà đợi mãi cũng chỉ 1 vạch thôi. hi nhưng đọc những dòng của chị e càng có quyết tâm hơn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! em đọc mà thấy vui quá, e mong ước được nhìn thấy 2 v quá, hichic
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! dù ko ở trường hợp như của chị nhưng đọc xong câu chuyện e đã khóc, thật lòng quá cảm động ạ, e cũng đang chuẩn bị tinh thần để mang thai nên cũng hiểu phần nào tâm trạng của mẹ nó ạ, chúc mẹ khỏe con khỏe , mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị hạnh phúc quá, xúc động nữa ! hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nha
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Một cái kết thật có hậu cho sự cố găg của mn. Chúc mừng vc mn nhé. Chúc 2mc 9t10 ngày an lành và khỏe mạnh.!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng chị nha, hạnh phúc được làm mẹ là ko hạnh phúc nào bằng rồi.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng c vợ chồng e cũng mong có con lên e hiểu c cho e hỏi cao ích mẫu c lấy ở đâu nếu có thể chị ib cho d xin địa chỉ và số điẹn thoại hay d mua ở hiệu thuốc cao ích mẫu nuoc có khác ko ạ
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng mẹ nó nhé! Đọc bài mà cảm thấy vui vui lắm ý. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chia sẻ niềm vui với gia đình bạn (u) P/S: ko nhầm thì đây là topic của bạn bán ích mẫu mà bạn nói http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/618609-B%C3%A1n-ruou-ng%C3%A2m-g%E1%BB%ABng-ngh%E1%BB%87-h%E1%BA%A1-th%E1%BB%95-B%C3%AD-quy%E1%BA%BFt-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BA%B9p-c%E1%BB%A7a-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-sau-sinhi
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cái cảm giác nhìn thấy 2v lúc nào cũng thấy hạnh phúc đến khó tả. Nhưng đối với những ngưởi hiếm muộn như mình còn thấy hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Hạnh phúc xong lại thấy lo lắng, vì 1 lần con đã bỏ mẹ mà đi nên lần này mình cũng thấy lo nhiều lắm, mình cầu trời khấn phật con bình yên bên mẹ 9 tháng 10 ngày.