Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! đọc bài mn mà cũng vỡ òa cảm xúc, chúc mừng mn nhé, cố gắng ăn nhiều cho bé khỏe mn nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Thế là 2 mẹ con mình đã an toàn vượt qua mốc 18 tuần, thấy con yêu máy rõ hơn nhiều rồi, mỗi khi mẹ nằm xuống là lại thấy con máy mạnh hơn, bây giờ con còn nhỏ xíu nên vẫn tha hồ vùng vẫy. Yêu con nhiều vô cùng, con trai bé bỏng của mẹ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! bạn ơi, hạnh phúc quá! mình cũng mới biết có thai lại rồi! Nhưng chưa đi siêu âm nên chưa biết đc mấy tuần. Lần trước mình bị lưu khi mới 9 tuần. sau 3 tháng giờ đã có lại! Nhung cũng lo lắng quá, ko biết có thể nuôi bé khỏe mạnh đc ko... mong chờ đến cản giác được nghe bé máy như bạn quá!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của mn mình cũng rớt nước mắt. Mình mất 2 con trai ở tuần thứ 21 của thai kỳ. Song thai mẹ nó ạ. Các con vẫn sống khỏe mạnh nhưng mình bị chuyển dạ sớm, mà ở tuần thai ấy bệnh viện chưa cứu được. Đến nay đã 7 tháng từ ngày mất con, mình mới bắt đầu đi chữa lại được 1 tháng nhưng vô cùng mong ngóng. Những đau đớn, lo sợ, e ngại mỗi lần gặp gỡ người quen, họ hàng nhất là dịp lễ tết mình cũng trải qua. Tết vừa rồi lẽ ra mình sinh con được gần 1 tháng thì lại trốn lên phòng nằm khóc sau khi cơm nước xong xuôi. Đến giờ mình vẫn nghỉ ở nhà vì không muốn gặp ai, đi đâu. Cố sống vì chồng và gia đình thôi. Giờ mình bắt đầu chu kỳ mới, tháng trước trượt rồi. Mình có bệnh nên không để tự nhiên được như mn. Chúc mn khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Đã từng mất con rồi thì 4 chữ "mẹ tròn con vuông" đáng giá hơn bất cứ thứ gì mn nhỉ .
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Ôi! đọc bài thấy thương mẹ nó quá! Mình khóc mất rồi, mẹ nó ơi! Cầu trời mẹ nó sớm có bé trở lại! Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn mn đã chia sẻ. Giờ mình vẫn buồn lắm, bất cứ lúc nào cũng rớt nước mắt vì thương nhớ con và tủi thân được. Nhưng phải cố gắng lên, mọi người cùng cố lên nhé. Giờ chẳng mong gì hơn mong có được đứa con khỏe mạnh!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Uh! Những người từng có tiền sử thai lưu như chúng mình đều có cảm giác lo lắng như nhau thôi mẹ nó ạ! Mình cũng chỉ mong đến ngày cảm nhận được con máy để biết con có bình an hay không thôi. Bây giờ mình chỉ mong sao cho nhanh hết 9m10d để đc bồng con trên tay thôi mẹ nó ạ! Mẹ nó nên đi khám thường xuyên xem tình trạng của con nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chị à! Em thấy thương chị quá! Thương cho những người mẹ hiếm muộn mong con từng ngày, như em vừa ốm nghén vừa vác cái bụng được đến 8 tháng rồi mà còn ko đc bế con. Nhưng may mà ông trời vẫn còn thương em chị ạ! Chị bị làm sao mà không để tự nhiên đc vậy ạ?
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Nắm tay mn nhé,mn giữ gìn sk để con yêu sớm về .Mn đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa tâm lý cũng rất quan trọng đấy.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đúng là "Trời ko phụ lòng người" mn nhỷ.Chúc 2 mẹ con bình an suốt 9 tháng 10 ngày.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của chị, em lại tìm thấy mình 2 năm trước đây. em chưa từng bị lưu thai hay sao cả. chỉ là cách đây 2 năm, em và ngừoi yêu học cùng lớp đại học, ra trường làm 1 năm rồi cũng quyết định năm đấy bọn em sẽ cưới. Nhưng cả 2 bên phản đối gay gắt.. 2 đứa quyết định có con rồi xin 2 bên cho phép. Thế mà chúng em thả từ đầu năm, chờ mãi tháng 4 vẫn chưa có j, cũng đã nản lắm rồi, đỉnh điểm của bỏ nhau rồi.. thế mà cuối tháng 8 đầu tháng 9 là sn của 2 đứa bọn em lại dính được.. ông trời đúng là có duyên chẵng thể bỏ được.. giờ gia đình chúng em có thằng chó cún, cả 2 bên nội ngoại gọi là cục vàng đấy chị ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mn. Mình cũng vẫn đang hi vọng đây. Chúc các mẹ cũng sớm có tin vui như chủ top nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Xúc động quá chị à. Ông trời không phụ lòng người, chúc anh chị thật nhiều hạnh phúc.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng nhé. Chỉ có những người mẹ mới hiểu được hạnh phúc của bạn lúc này