Cần giúp: Con đi lớp 1 tuần mà vẫn khóc khản cổ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi dembongepht, 10/11/2015.

  1. quanmom

    quanmom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/5/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    con mình đi cả tháng nay mà vẫn khóc, khổ, thằng anh học lớp bên cạnh hơn 2 tuổi phải sang bế thằng em, cho em ăn, ru em ngủ nó mới nghe, không thì cứ bà ơi, mẹ ơi, a ơi, gào khản cả cổ, còn cô giáo thì cô kệ. mình xót con nhưng vẫn phải cho đi. trưa hoặc đầu giờ chiều thì nhờ bà đón về
     
    Đang tải...


  2. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    các bé đi học mới đầu nên bé nào cũng vậy, hồi đầu em cho bé đi lớp đứng ngoài nhìn con khóc mà chỉ muốn đón con về luôn, nhưng rồi con cũng quen. Bố mẹ phải cố gắng kiên trì thì con mới theo học được
     
  3. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Mn thử cho bé ra ngoài chơi với người lạ nhiều hơn xem sao, ngoài ra, khi bé ở nhà thì mn cũng có thể làm công tác tinh thần với bé, trò chuyện với bé nhiều hơn để biết tại sao bé lại khóc hay không thích đi học, từ đó giải thích cho bé hiểu :)
     
  4. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    biết là rất tốt nhưng mà rất thương :( nhìn con khóc khi đi lớp mà sót hết cả ruột
     

Chia sẻ trang này